xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm được cháu bé bị bắt cóc

Ngọc Dung - Nguyễn Quyết

Thủ phạm vụ bắt cóc là một phụ nữ quê Bắc Giang, lấy chồng ở Đông Anh-Hà Nội

16 giờ ngày 8-11, tại Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương, hàng ngàn người đã đứng chờ sẵn ở cổng BV để chứng kiến giây phút cháu Phạm Xuân Trường đoàn tụ cùng gia đình.

Như được sinh ra lần nữa

Chị Trần Thị Thơm (SN 1977, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã được các bác sĩ Khoa Sản 2 dìu xuống tầng 1 để đón đứa con “lưu lạc” 5 ngày qua. Từng có lúc không còn hy vọng được gặp lại con, chị Thơm rơi nước mắt: “Khi biết thông tin đã tìm được cháu, tôi thấy mình như được hồi sinh”. Trước sự chứng kiến  của các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương, các chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội-Công an TP Hà Nội đã bế cháu Trường trao tận tay chị Thơm.

Bố cháu bé, anh Phạm Xuân Chiều, nhào đến bế con, xúc động: “Linh cảm của một người cha mách bảo đây chính là con trai của tôi khi nhận được tin tìm được cháu bé dù lúc ấy tôi đang ở Hưng Yên chưa nhìn thấy mặt con. Vượt qua “đại hạn” này, tôi sẽ đổi tên cho cháu”.

img
Các bác sĩ  Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ niềm vui đoàn tụ với mẹ con chị  Trần Thị Thơm. Ảnh: Ngọc Dung
Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến cũng nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì bây giờ, chỉ có thể nói rằng một gánh nặng tâm lý khủng khiếp đè nặng suốt mấy ngày qua đã được trút bỏ”. Còn bác sĩ Trần Tuyết Lan, Trưởng Khoa Phụ sản 2, cho biết: “Mấy ngày qua, tôi luôn dằn vặt và ngày nào cũng cầu khấn cho chóng tìm được cháu bé. Thậm chí trưa 7-11, cả khoa cùng nhau ra chùa Quán Sứ làm lễ, mong sớm tìm lại được cháu”.

Sau 5 ngày mất tích, cháu Trường vẫn khá bụ bẫm và hồng hào. Cháu có vẻ hoảng hốt do có quá nhiều người và tiếng ồn nên cất tiếng khóc “oe oe”. Khi các bác sĩ cho uống sữa, cháu mới nín. Bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, cho biết sức khỏe cháu bé khá tốt, có thể 1-2 ngày tới, hai mẹ con chị Thơm sẽ được xuất viện. 

Bắt cóc cháu bé làm con nuôi

Theo đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng công an đã bắt được đối tượng bắt cóc cháu Trường tại Vân Hà, huyện Đông Anh vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 8-11. Trước đó, khi vừa nhận thông tin về vụ bắt cóc, lực lượng công an cũng đã tổ chức nhiều mũi trinh sát về khu vực biên giới phía Bắc, phòng trường hợp cháu bé bị bán sang biên giới.

Tại BV, thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, cho biết qua 5 ngày tìm kiếm, đơn vị đã xác định được cháu Trường đang nằm trong tay một người phụ nữ ở Đông Anh. Người này lập gia đình đã 11 năm nhưng không có con nên đã liều lĩnh đóng giả nhân viên y tế vào BV bế cháu Trường về để nuôi nấng.
Hiện đối tượng bắt cóc cháu Trường đang bị Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, đối tượng này tên Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, tên gọi khác là Mai), quê Bắc Giang, lấy chồng ở Đông Anh, Hà Nội. Bác sĩ Trần Tuyết Lan cho biết đã “nhẵn mặt” người phụ nữ này vì thị đã điều trị vô sinh ở đây 10 năm. Đến ngày cháu bé bị bắt cóc, người này cũng biến mất.
Thế nhưng, theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Lệ, trước đó, Lệ đã mang bầu. Khi đến sát ngày sinh, Lệ và chồng xảy ra cãi vã. Lúc  sắp sinh, Lệ cố gọi điện thoại cho chồng nhưng không được. Lệ sinh con vào ngày 10-10, nhưng cháu bé đã chết vì ngạt thở. Lệ khai từng vào bệnh viện để khám nên thông thạo các vị trí trong bệnh viện.
Lệ lấy một bộ đồ y tá đang phơi ở tầng 1 khoác vào người, với mục đích đi tìm bắt cóc một em bé, không chủ đích là con trai hay con gái. Lệ lẻn vào phòng của sản phụ Thơm lừa bế bé trai vừa sinh của chị này, nói là đưa đi xét nghiệm. Khi đã bế được em bé đi, Lệ vứt lại chiếc áo của y tá ở cầu thang, đón taxi ra về. Cô ta đưa cháu bé về nhà chồng ở Đông Anh nói dối là con của mình mới sinh.

Một trong những manh mối quan trọng khác mà cơ quan điều tra nhận được là từ tin báo của một tài xế taxi. Theo tài xế này, khoảng 10 giờ 30 phút – 11 giờ ngày 3-11 có chở một đôi nam nữ bế trẻ sơ sinh rời BV. Điều lạ là người phụ nữ này khỏe mạnh, cơ thể không giống những sản phụ vừa sinh con nên anh thấy không bình thường. Hơn nữa, những người này không mang theo đồ đạc, quần áo, chăn màn… như những sản phụ khác khi rời BV.

Lần theo các dấu vết, cảnh sát ập vào một ngôi nhà ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội và tìm thấy đứa trẻ lúc 14 giờ 30 phút ngày 8-11. Hiện đôi vợ chồng đang bị tạm giữ để điều tra.

Về cơ sở để xác định đúng cháu Trường, thượng tá Đào Thanh Hải cho biết: Ngày tuổi của 2 cháu bé trùng khớp; hơn nữa, mỗi cháu bé sinh ra đều có một đặc điểm riêng và gia đình đã cung cấp cho cơ quan điều tra những đặc điểm này. Ngoài ra, lời khai của Lệ hoàn toàn phù hợp với tài liệu trinh sát. Nếu gia đình có yêu cầu sẽ tổ chức giám định ADN cho cháu.

Có thể lãnh án tới 10 năm tù

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, cho biết theo điều 120 Bộ Luật Hình sự, người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm tù. Trường hợp phạm tội có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, động cơ đê hèn, bắt cóc để lấy bộ phận của nạn nhân… thì bị phạt tù từ 10-20 năm hoặc tù chung thân. Trong trường hợp người phạm tội bắt cóc trẻ em nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với khung tăng nặng tại khoản 2, điều 134 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt là bị phạt tù từ 5 - 12 năm.

T.Kha

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo