Tấm hình cô sinh viên Nguyễn Cao Minh Ngọc chụp ở khu du lịch Đầm Sen năm 2006 sau khi kết thúc kỳ thực tập tại Hà Nội và ghé thăm TPHCM
Ngôi nhà ở số 35 Chi Lăng, phường 9, Đà Lạt mấy ngày nay im phăng phắc. Bà Lan, mẹ của cô gái xấu số đã khóc cạn nước mắt và đã không ăn uống mấy hôm nay, trông rất tiều tụy, không thể cất nên lời mỗi khi có ai đến hỏi thăm, chia buồn.
Sinh tháng 2 năm 1985, Minh Ngọc được các bạn thời trung học cũng như đại học nhận xét là một người hòa đồng, năng động và luôn vui vẻ với bạn bè, tuy nhiên hơi tiểu thư.
Chị H. là một người bạn thân của Ngọc suốt 4 năm học lớp Du lịch K27 ở trường đại học Đà Lạt đã bị sốc khi nhận được tin Ngọc chết ở Singapore. Chị H. kể, Ngọc là người học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Ngọc cũng là một người có năng khiếu múa, hát nên luôn tích cực tham gia phong trào văn nghệ khi còn học ở trường đại học Đà Lạt.
Mấy ngày trước khi Ngọc chết, chị H. và Ngọc còn chát với nhau và H. nhận thấy Ngọc không hề có biểu hiện gì là bất thường. Ngọc kể với H rằng mình có xích mích với người bạn ở cùng phòng cũng là người Việt Nam. Tuy nhiên, Ngọc vẫn luôn vui vẻ và sống hơn 1 tháng ở Singapore bình thường.
2 giờ sáng 17-12, anh trai Ngọc vừa tới Singapore. Mẹ của Ngọc ở nhà vật vã, tiều tụy vì thương tiếc con gái mình nhưng luôn căn dặn anh trai Ngọc phải bằng mọi giá mang được xác em về để cho bà nhìn mặt lần cuối và không chịu cho hỏa táng.
Em trai út của Ngọc là Nguyễn Cao Minh Huy cũng đờ đẫn vì thương chị. Bởi chưa đầy 2 tháng sau khi người chị sang đất nước Singapore du học với ước mơ trở về sẽ mở công ty riêng thì nay đã bị dập tắt cô mất mạng nơi đất khách.
Minh Huy kể: “Chị Ngọc nói học xong 2 năm sẽ về mở công ty riêng. Và sau khi chị đến Singapore, đêm nào hai chị em cùng với mẹ cũng đều lên mạng chat với nhau. Khi chat với chị, chị đều kể về cuộc sống, gia đình, bạn bè, chuyện học hành, về đất nước Singapore chứ không nói về vấn đề gì bất thường khác”.
Kể từ tối thứ 7 ngày 12-12, Minh Huy không thấy chị lên mạng, mọi người tưởng là chị bận ôn thi vì trước đó chị có nói là sắp đến kỳ thi rồi nên không nghĩ ngợi gì. “Đến khoảng 15 giờ chiều 15-12, gia đình nhận được hung tin qua điện thoại chị đã mất”, Minh Huy kể trong nước mắt.
Bình luận (0)