xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Ấm lòng với quán cơm 1.000 đồng

Tin-ảnh: Anh Giúp

(NLĐO)- Quán cơm chay bán mỗi suất với 1.000 đồng và giá 1.000 đồng cũng là tên của quán cơm nằm trên Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, TP HCM.

 

Bảng hiệu quán ăn mang tên 1.000 đồng làm ấm lòng người lao động nghèo

Bảng hiệu quán ăn mang tên 1.000 đồng làm ấm lòng người lao động nghèo

 

 Những câu nói thấm đẫm tình người được trang trí xung quanh quán

Những câu nói thấm đẫm tình người được trang trí xung quanh quán

Khai trương gần 3 tháng, quán do tổ chức từ thiện An Hòa thành lập, với mong muốn giản đơn là giúp người lao động nghèo có được bữa cơm no để có sức khỏe mưu sinh đã thu hút đông đảo người dân lao động đến ăn.

 

Niềm vui của người dân lao động làm rộn rã không khí quán

Niềm vui của người dân lao động làm rộn rã không khí quán

Dù là quán nhỏ nhưng tấm lòng thì không nhỏ. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lam, quản lí  quán cơm 1.000 đồng, chia sẻ: “Mỗi ngày quán bán khoảng 300-400 suất cơm. Những bà con hảo tâm gần đây thương lắm, người thì chở bao gạo, vài lốc nước tương, người thì cho nước rửa chén. Bà con tiểu thương chở rau củ, quả đem đến cho.... Hy vọng trong thời gian tới quán sẽ mở rộng ra, phục vụ cho nhiều người hơn nữa”.

Hàng ngày quán bán từ 10 giờ đến chiều tối, với 5-6 món ăn, có canh, dành ăn cơm và món phở, hủ tíu. Mặt bằng và nhà của quán được một nhà mạnh thường quân cho mượn. Quán cơm phục vụ khách như một đại gia đình, tràn ngập không khí ấm áp. Khách đến ăn tự phục vụ như một gia đình; người lấy cơm, người lấy thức ăn và khi ăn xong thì lấy chén, đĩa bỏ vào một cái bể rửa chén của quán. Nhân viên trong quán đều là mạnh thường quân đến với quán qua cái “tâm” của lòng yêu thương người.

Hạnh phúc đơn giản đến từ những việc nhỏ

Hạnh phúc đơn giản đến từ những việc nhỏ

Quán cơm mở ra đã tạo niềm hạnh phúc lớn cho người dân lao động và các em học sinh khó khăn trong vùng. Châu Kim Khánh, học sinh lớp 8, vui vẻ kể: “Khi chưa có quán cơm, mỗi khi em học nguyên ngày thì em đem cơm theo ăn hoặc phải chạy về nhà rất xa. Giờ có quán cơm chay này em và các bạn rất vui vì không tốn tiền nhiều lại tiết kiệm thời gian đi lại, có thời gian nghỉ ngơi cho giờ học buổi chiều”.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo