Thời điểm trên, Công an phường 5 (Q.3) nhận được tin có người chuẩn bị tự tử nên điều lực lượng tới hiện trường và trải nệm bạt dưới đường đề phòng cô gái nhảy từ lan can lầu 3.
Sau gần nửa giờ thuyết phục, khi thấy cô gái có vẻ nghe lời, một nhóm người khác âm thầm trèo lên lầu rồi nhào tới ôm chặt cô gái đưa nạn nhân xuống.
Căn nhà nơi cô gái định nhảy lầu tự tử vào chiều 27-10 trên đường Võ Văn Tần (Q.3 – TPHCM)
Theo thông tin ban đầu, cô gái vừa học xong lớp 11 rồi nghỉ học ở nhà. Sau đó vài tháng cô lên mạng chat và quen một “bạn trai”. Trưa 27-10, người bạn trai cho biết đã có người khác.
Quá uất ức, cô gái gọi điện cho “bạn trai” đến chứng kiến mình nhảy lầu. Vụ nhảy lầu định tự tử cũng làm đoạn đường Võ Văn Tần (trước nhà 417) kẹt xe nghiêm trọng.
Bình luận (0)