Sáng nay (4-7), PV báo NLĐ có mặt tại Khoa Hồi sức Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam. Bác sỹ Trần Tấn Dũng, Trưởng khoa Hồi sức, BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết: Bệnh nhi Hồ Thị Tiếu nhập khoa lúc 12 giờ 30 ngày 2-7 (từ BV Nhi Quảng Nam chuyển sang cùng ngày), với thể trạng rất yếu. Theo giấy chuyển viện của BV Nhi Quảng Nam, Hồ Thị Tiếu bị loét niêm mạc miệng hoại tử, có mùi hôi thối, nhiễm trùng và suy dinh dưỡng nặng.
Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sỹ Khoa Hồi sức, BV Đa khoa Quảng Nam đã tiến hành điều trị tích cực cho em. Kết quả chẩn đoán của BV Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân nhi Hồ Thị Tiếu bị viêm phổi nặng đồng thời bị viêm loét niêm mạc miệng hoại tử, suy dinh dưỡng và suy hô hấp nặng.
![]() |
| Bé Hồ Thị Tiếu |
Đến 10 giờ 30 sáng ngày 4-7, bệnh nhi Hồ Thị Tiếu vẫn sốt cao 380C, thở nhẹ hơn nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. BV Đa khoa Quảng Nam đang mời các bác sỹ chuyên khoa da liễu tiếp tục hội chẩn và lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm để tìm nguyên nhân bệnh.
Ông Hồ Văn Tuấn (SN 1971), cha bệnh nhân Hồ Thị Tiếu, cho biết: “Trẻ con trong làng không biết mắc bệnh gì mà sốt, lở miệng, ho kéo dài, ăn không được rồi chết. Người dân nóc mình sợ lắm. Mấy hôm nay không ai lên rẫy, chỉ ở nhà lo cho con thôi”. Theo ông Tuấn, trong tuần qua, nóc 1 của thôn 4 xã Trà Dơn đã có 3 trẻ em chết. Nhà ông Hồ Văn Tăng chết 2 đứa con, gia đình ông Hồ Văn Lâm chết 1 đứa con. Các nóc khác trong thôn cũng nghe có trẻ con chết và bị mắc bệnh “lạ”. Từ nóc lên xã mất hơn ngày đường đi bộ, sợ con chết dọc được thành “con ma” xấu, nhiều gia đình không đưa đến trạm y tế.
|
Ngoài Hồ Thị Tiếu, gia đình ông Hồ Văn Tuấn và bà Trần Thị Nhện còn có con trai là Hồ Văn Tân (4 tuổi) cũng mắc bệnh “lạ” đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Hoàn cảnh gia đình ông Tuấn rất khó khăn, 2 trong số 4 người con của ông mắc bệnh nặng. Từ ngày 2-7, Lãnh đạo BV Đa khoa Quảng Nam bố trí 2 vợ chồng và đứa con nhỏ ở tạm trong căn phòng nhỏ ở Khoa Hồi sức để chăm sóc cho con gái.
Ông Hồ Văn Tuấn chỉ biết khóc: “Mấy hôm nay theo con từ Nam Trà My xuống Tam Kỳ chữa bệnh, có ít tiền cũng đã hết rồi, giờ vợ chồng tôi không biết lấy gì ăn chứ nói chi đến tiền chữa bệnh cho con” |
Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Trà My, cho biết: Nhận tin báo của nhân dân, ngay trong sáng ngày 3-7, huyện đã cử đoàn cán bộ và y bác sỹ mang cơ số thuốc và hóa chất tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường lên đường đến thôn 4, xã Trà Dơn để xác minh, chữa trị và có biện pháp kịp thời để khống chế nếu có dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, do địa bàn cách trở, mưa lớn kéo dài mấy hôm nay nên việc đi đến thôn 4 rất khó khăn.
Thôn 4 xã Trà Dơn là nơi định cư của các hộ đồng bào dân tộc Cadong, đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn phổ biến ở một số thôn, nóc. Nếu có dịch bệnh xảy ra sẽ tác động đến nhiều gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nguyên nhân căn bệnh gây chết nhiều trẻ em ở xã vùng cao Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.


Bình luận (0)