xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Trời ơi, sao gia đình tôi lại rơi vào thảm họa này?"

Bài-ảnh: Hoàng Minh

(NLĐO) – Nhận được hung tin 5 người trong gia đình mình bị tử nạn tại km 1957 Quốc lộ 1A qua địa phận xã Khánh Hậu, TP Tân An - Long An, ông Hồ Văn Quang (SN 1965), ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa -Long An chỉ thốt được nên câu nói đó rồi cùng vợ quỵ xuống tại chỗ.

Kể từ đó, ai cũng nửa tỉnh nửa mê đau đớn tột cùng. Khóc cho người ra đi đã đành, người nhà còn ngày đêm cầu nguyện cho những người còn lại khi sức khỏe đang nguy kịch trong bệnh viện.

Ban đầu, khi nhận được tin báo, ông bán tin bán nghi; chỉ đến lúc người bạn thân điện thoại báo, ông mới suy sụp hoàn toàn. 5 người nhà của ông là Hồ Lê Mẫn Nhi (con gái ông Quang), ông Hồ Công Lộc (41 tuổi, em ông Quang), Hồ Công Tài (10 tuổi, con của ông Lộc), bà Hồ Thị Phương Tâm (43 tuổi, em ông Quang), Quang Minh Phú (10 tuổi, con bà Tâm), tất cả cùng ngụ Cần Thơ và Trần Thanh Sang (tài xế xe 16 chỗ) chết tại chỗ.

Riêng cha ruột ông Quang là ông Hồ Văn Minh (SN 1931), Việt kiều Mỹ, bị chấn thương não, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bỏ công việc ở quán ăn của gia đình, vợ chồng ông tất tả đến hiện trường rồi như điên dại đi khi chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng hiện ra trước mắt. Thi thể người thân, con ông không còn nguyên vẹn, đồ đạc hành lý thấm đầy máu. “Tôi không biết phải làm gì khi đối diện với nỗi đau tột cùng này, đầu óc tôi gần như tê liệt. Trời ơi, tại sao gia đình tôi rơi vào thảm họa như thế này!” - ông Quang nghẹn ngào.

img
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm 5 người trong nhà ông Quang tử vong

Theo lời kể của vợ ông Quang, ba má chồng bà về nước thăm con cháu, chuẩn bị trở lại Mỹ. Do chuẩn bị đi, ông Minh về Cần Thơ kêu các con, cháu lên nhà ba đứa con ở Cầu Voi (Long An) tổ chức tiệc vào chiều 11-5 để sáng 12-5 cả hai về Mỹ.
 
Bà Minh không đi cùng chồng về Cần Thơ mà ở lại mua sắm thực phẩm chuẩn bị cho ngày đi. Bà khóc, nói trong cơn mê sảng: “Điều gì xảy ra đối với chồng, con và các cháu tôi” - rồi ngất xỉu.

Bà Dung, em ông Quang, cho biết ba bà cũng rủ bà về Cần Thơ chơi rồi lên nhưng do mệt nên bà từ chối và nói ở nhà lo nấu ăn cho gia đình. “Không ngờ đây là chuyến đi định mệnh” - bà Dung nức nở.

Vợ ông Quang khóc đến dại người đi, thất thần vì đến giờ vẫn không thể tin đứa con gái lớn rất ngoan hiền, học giỏi và mới học năm đầu đại học, tương lai tưởng chừng như mở ra… lại bỏ cha mẹ ra đi sớm khi tuổi đời còn quá trẻ. 

Hơn 10 giờ, nghe tin đau lòng, hàng trăm người dân sống khu vực Cầu Voi có mặt tại nhà ông để phụ lo việc hậu sự cho người đã mất. Bà con lối xóm người thì tự dọn dẹp nhà cửa, thuê rạp, bàn ghế, người ra vô chuẩn bị đón xe đưa các nạn nhân về. Đại tang của gia đình này phủ một màu tang thương trong cả khu vực. Ai cũng nhớ đến nụ cười hiền lành của ông Minh, kể chuyện ông bà cùng các con sống tình nghĩa, chưa bao giờ có phiền hà tới xóm làng, thường chia sẻ vui buồn và giúp đỡ nhau.
 
“Quang chí thú làm ăn, quyết nuôi con học hành thành đạt, vậy mà con ảnh đã ra đi vì tai nạn giao thông ác nghiệt. Thiệt tội!” - ông Nguyễn Văn Tám (SN 1966), ngụ gần nhà, nói.

 
 
Như thông tin Báo Người Lao Động Online đã đưa, khoảng 5 giờ sáng 11-5, chiếc xe tải đang chạy trên Quốc lộ 1A (thuộc phường Khánh Hậu, TP Tân An - Long An) lao thẳng vào xe 15 chỗ chạy ngược chiều, làm 6 người chết tại chỗ.
 
Theo một nhân chứng, chiếc xe tải BKS 54Z-9532 chở nước giải khát chạy theo hướng từ TPHCM đi Tiền Giang. Đến Km 1954 trên Quốc lộ 1A tài xế Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ Hóc Môn - TPHCM) bất ngờ đâm xe vào dải phân cách cứng và lao thẳng sang bên kia đường, tông vào ô tô 15 chỗ BKS 65K-3639 do tài xế Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển. 
 
Hậu quả là 6 người trên xe 65K-3639 chết tại chỗ, 5 người bị thương được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, nạn nhân được nhập viện trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc gồm: ông Lê Văn Tốt (còn có tên khác là Hồ Văn Minh, SN 1931, ngụ đường Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ) bị lõm sọ thái dương phải, máu tụ trong não; chị Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, ngụ Tiền Giang) bị chấn thương sọ não và bà Lương Thị Nhung (SN 1971, ngụ Tiền Giang) bị dập gan và chấn thương mặt.
Bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Đến 16 giờ ngày 11-5, bệnh viện chỉ tiếp nhận 3 nạn nhân và các nạn nhân này không ai nguy kịch, ông Tốt đã được phẫu thuật, chị Nhung và Vân đang được theo dõi”.
 
Phạm Dũng
 
Tối 11-5, ông Phùng Văn On, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết, ban an toàn giao thông phối hợp UBND TP Tân An do ông Nguyễn Kim Lân, Chủ tịch UBND TP và ông Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh đã đến thăm hỏi đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1,5 triệu đồng, 4,5 triệu đồng/ người tử vong.

Riêng tài xế xe tải Lê Việt Thắng (ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM) đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An được công an giám sát để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân sự việc.
 
 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo