Đây là những cây xanh mà các cô giáo nhà trường đã trồng gần chục năm nay để có bóng mát cho các em vui chơi.
Cô Lê Thị Hữu, Hiệu trưởng trường, cho biết: trước đó rất nhiều lần ông Cát đã khóa chặt cổng trường, các cháu mẫu giáo muốn vào học phải trèo qua tường rào. Nguyên nhân là do trường và trụ sở thôn cùng nằm trong một khuôn viên, chỉ có một cổng ra vào. Buổi sáng, các cháu và phụ huynh lại phải chầu chực trước cổng trường. Phụ huynh nào nôn nóng vì công việc đồng áng đành phải bế các cháu đưa qua tường rào .
Nhà trường đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Đảng ủy và chính quyền xã Tam Ngọc; nhưng mọi việc vẫn rơi vào im lặng.
Bình luận (0)