Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Việt Nam ơi, tạm biệt

Thu Huyền

Bốn năm ở Việt Nam, với cách sống năng động, Raoul Imbach đã tự mình tìm hiểu, khám phá các vẻ đẹp ở khắp các vùng Bắc, Trung, Nam để phần nào lý giải cảm giác ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân đến đất nước hình chữ S

Tôi còn nhớ, đó là ngày 15-3- 2002, Việt Nam đây ư, sao phố xá ồn ào và giao thông rắc rối quá...”. Raoul cười hóm hỉnh, không nói đó là ấn tượng đẹp hay không đẹp, chỉ biết, vài ngày sau, anh thấy yêu say đắm nơi này. Khó để nói thành lời nhưng Việt Nam thật sự đặc biệt so với 6 nước mà anh đã từng sống trong cuộc đời làm ngoại giao của mình. Làm Phó Lãnh sự Đại sứ quán Thụy Sĩ với hàng núi công việc mỗi ngày, nhưng hễ rời cơ quan là Raoul lại lang thang và chìm vào niềm đam mê mãnh liệt là âm nhạc.

Việt Nam - Nguồn cảm hứng bất tận

Bố làm việc trong ngành bảo hiểm, mẹ kinh doanh nhà hàng nhưng máu nghệ sĩ lại chảy trong Raoul Imbach từ khi là cậu bé 5 tuổi. Lớn lên, anh không theo nghề bố, cũng chẳng theo nghề mẹ mà chọn ngành ngoại giao. Anh được đi đến các xứ sở xinh đẹp mà lúc nhỏ cứ nghĩ chỉ là mơ ước xa xôi. Đến nơi nào anh cũng học nhạc, cũng hát hết mình. Hơn 40 năm, chưa có ngày nào anh sống thiếu nhạc. Ở Việt Nam, anh cùng ban nhạc gồm 5 thành viên mang tên Wild Tortillas do chính anh sáng lập đã có đến 10 chương trình biểu diễn lớn, nhỏ, trong đó nhiều chương trình được tổ chức với mục đích từ thiện. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với những người xung quanh mình và bất cứ ai gặp anh cũng dễ dàng nhận thấy tấm chân tình từ người bạn Thụy Sĩ này. Chính vì thế, sau 4 năm, Raoul không thể nhớ hết mình có bao nhiêu bạn thân.

Nhưng điều kỳ diệu là Việt Nam đã biến Raoul từ một nhà “ngoại giao hát” thành một người sáng tác nhạc. Nơi đây, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, con người trong sáng, thân thiện, lại năng động và sáng tạo đã gợi lên trong anh những cảm xúc mãnh liệt. Tác phẩm của anh là sự pha trộn vẻ đẹp châu Âu và chất La tinh cuốn hút, nhưng khán giả lại yêu thích bởi sự chân thật, mộc mạc của cảm xúc. Đến nay, Raoul Imbach viết tất cả 25 ca khúc liên quan đến Việt Nam, trong đó nổi tiếng nhất là Chào Việt Nam và Em ơi em. Trước khi đến Việt Nam, tôi cũng tập tành viết ca khúc nhưng khi sống ở đây tôi đã thật sự tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. Tôi còn viết nhiều nhiều nữa” - Raoul nói .

Người mang Salsa đến Việt Nam

Khi xa Costa Rica, điều làm anh nhớ nhất và luôn cảm thấy “trống vắng” là những vũ điệu Salsa cuồng nhiệt, nóng bỏng rất đặc trưng của vùng Nam Mỹ. Raoul đã “phát bực” khi tìm khắp Hà Nội mà không thấy chút xíu bóng dáng nào của điệu nhảy có nguồn gốc từ Cuba và Puerto Rico này. Cuối năm 2003, anh quyết định mở lớp học nhảy, tập hợp những người bạn nước ngoài vốn yêu thích vũ điệu Salsa làm nơi để thư giãn. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, sau 3, 4 lần chuyển địa điểm, CLB Salsa đã chính thức dừng chân ở khách sạn Sheraton và dần dần chiêu mộ thêm nhiều học viên người Việt. Chính Raoul cũng không ngờ người Việt Nam lại nhanh chóng hòa nhập với các bước nhảy rất đặc trưng của châu Mỹ La tinh đến thế.

Tháng 4-2006 vừa qua, Raoul và bạn bè đứng ra tổ chức cuộc thi nhảy Salsa lần 1 và Hà Nội như bị “đốt cháy” bởi những vũ điệu nóng bỏng, đầy mê hoặc trong âm nhạc. Mấy trăm học viên của Salsa thầm cảm ơn Imbach - vị đại sứ thiện chí văn hóa đã mang đến cho họ những giây phút tuyệt vời.

Sẽ lấy vợ Việt Nam

Năm tháng trong cuộc đời mình, Raoul dành nhiều cho đam mê âm nhạc và những vùng đất mới từ Mỹ, Costa Rica, Nigiênia, Nga, Bolivia đến Việt Nam nên cuộc sống gia đình không êm ấm. Anh đã ly dị vợ và luôn phải sống xa cô con gái xinh đẹp đang học tại Mỹ. Mỗi lần nhớ con, Raoul thầm hát “Too young” – ca khúc anh sáng tác tặng con gái bé bỏng.

Đêm hòa nhạc cuối cùng để nói lời chia tay với bạn bè, đồng nghiệp vào ngày 22-9-2006 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Raoul hát 18 ca khúc trích từ hai album mới Faut pas rêver và A night at the Opera do anh sáng tác.

Nếu ngày mai tôi phải ra đi

Trong tim tôi, Việt Nam luôn ở đó.

Nhớ Hạ Long, ôi sao là nhớ

Chào Sapa mờ trong sương khói...

Ngày 27-9, anh sẽ trở về quê hương, kết thúc nhiệm kỳ 4 năm công tác tại Việt Nam. Kẻ ở người đi đều nuối tiếc nhưng Raoul bảo, Tết Nguyên đán anh sẽ trở lại và một ngày nào đấy sẽ kết hôn với một cô gái Việt Nam và đưa cô về Thụy Sĩ sống hạnh phúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo