xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ nạn nhân vụ nổ cassette thấy chồng, con nằm trên vũng máu

Bài - ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) - “Khi tiếng nổ phát ra, tôi như có ai đó nhấc bổng lên rồi ném xuống đất, quần áo của tôi bốc cháy, tôi chỉ nhìn mơ màng thấy chồng và con tôi nằm bất động trên vũng máu" - Vợ nạn nhân vụ nổ đài cassette tặng sinh nhật khiến chồng thiệt mạng, bàng hoàng nhớ lại.

 

Chị Đỗ Thị Lệ và con gái bị thương trong vụ nổ chiếc đài Cassette là quà tặng sinh nhật

Chị Đỗ Thị Lệ và con gái bị thương trong vụ nổ chiếc đài Cassette là quà tặng sinh nhật

 

Nhiều ngày qua, người dân ở Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng và xót thương trước vụ nổ đài cassette tặng sinh nhật khiến 3 người trong gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh (SN 1983, chủ một hộ kinh doanh buôn bán nhỏ ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thương vong.

Món quà sinh nhật "bí ẩn"

Tìm về thôn Bắc Bằng, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), nơi anh Đỗ Hữu Tỉnh được gia đình đưa về an táng, chúng tôi gặp chị Đỗ Thị Lệ, vợ anh Tỉnh. 

Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng chị Lệ òa khóc khi kể về giây phút đau thương ấy. Chị nói: “Khoảng 4 giờ chiều hôm đó (tức ngày 12-1 - PV), tôi đang bán hàng trước nhà thì thấy anh Dũng (làm cán bộ xã Trung Tiến) mang đến cho gia đình tôi một túi quà và nói có một người ở nhà xe Hải Múi nhờ anh Dũng gửi hộ cho gia đình tôi. Tôi cầm túi quà vào nhà nói với chồng thì anh ấy nói “chắc của o Hoa (em gái anh Tỉnh - PV) gửi lên cho cháu đấy mà”.

“Gói quà được bỏ vào một chiếc túi màu hồng, gói rất cẩn thận, mặt trước có ghi “Gửi Tỉnh Lệ km 25 (CAY)”, mặt sau có ghi “mừng sinh nhật Bờm” - tên gọi thân mật của cháu Đỗ Hữu Thắng (SN 2007, con trai anh Tỉnh, chị Lệ - PV). Sau khi cầm gói quà mang vào nhà, chồng tôi có điện cho o Hoa thì em nó nói không có gửi gì cả, vợ chồng tôi nghĩ mãi mà không biết ai gửi quà cho con tôi. Thấy tò mò, chúng tôi lôi gói quà ra thì thấy một chiếc đài cassette. Chồng tôi nói: “Ai tặng quà cho trẻ con mà không phải đồ chơi mà lại tặng chiếc đài làm gì” -– chị Lệ ngậm ngùi.

“Thấy chiếc đài nhỏ nhắn, xinh xắn, thằng Thắng lấy ra đeo rồi cứ đòi mang vào nhà để cắm vào ổ điện, nhưng tôi không cho và nói chắc ai gửi nhầm để trả lại cho họ. Rồi tôi giật lại chiếc đài để lên tủ hàng, cháu Thắng tức giận bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Cháu nó bỏ đi chứ không người chết là nó chứ không phải chồng tôi” - chị Lệ òa khóc.

Cũng theo chị Lệ thì khi để chiếc đài lên tủ, chị bận bán hàng đến tận tối. Đến khoảng 19 giờ 30, anh Tỉnh mới hỏi chị Lệ mang chiếc đài vào xem thế nào, rồi 2 vợ chồng xem xét kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra gì cả. Anh Tỉnh đã gọi điện cho nhà xe Hải Muối thì nhà xe này cho biết nhận gói quà trên của một thanh niên khoảng 26 tuổi, người nhỏ, ở bến xe khách phía Tây (TP Thanh Hóa).

 

Khuôn mặt bị cháy xém của cháu Đỗ Thị Thủy
Khuôn mặt bị cháy xém của cháu Đỗ Thị Thủy

 

Đến khoảng 20 giờ, con gái lớn của anh chị là cháu Đỗ Thị Thủy (SN 2003) thấy chiếc đài liền nói anh Tỉnh cắm điện xem nó nói cái gì? Nghe theo lời con gái, anh Tỉnh liền cắm dây vào ổ điện thì bất ngờ có một tiếng nổ vang trời phát ra. “Khi tiếng nổ phát ra, tôi như có ai đó nhấc bổng lên rồi ném xuống đất, quần áo của tôi bốc cháy, tôi chỉ nhìn mơ màng thấy chồng và con tôi nằm bất động trên vũng máu. Tôi chỉ kịp điện cho chị Tuyền hàng xóm cạnh nhà chạy sang rồi ngất lịm” - chị Lệ nhớ lại.

Tang thương ập xuống một gia đình

Sau tiếng nổ lớn vang trời, người dân kéo đến thì thấy anh Tỉnh nằm gục chết trên chiếc ghế, đầu cắm xuống đất, một cánh tay đứt lìa, thi thể không còn nguyên vẹn, dưới nền nhà máu lênh láng. Cháu Thủy nằm cách một cái bàn, cả khuôn mặt, cánh tay trái và tóc bị cháy xém. Còn chị Lệ dù đứng cách xa khoảng hơn 1 m nhưng cũng bị hất tung lên, lửa cháy toàn bộ quần áo phía trước, bị thương nặng ở hai bên đùi, bụng và cánh tay phải.

Ảnh cưới của vợ chồng anh Tỉnh chị Lệ.

Ảnh cưới của vợ chồng anh Tỉnh, chị Lệ

Bà Lại Thị Thanh (SN 1942, hàng xóm của gia đình anh Tỉnh) ngậm ngùi cho biết: “Vợ chồng anh Tỉnh sống rất được lòng hàng xóm, nên ai cũng quý vợ chồng anh ấy, dù là dân nơi khác chuyển đến nhưng vợ chồng anh ấy sống rất có trên có dưới, vậy mà ai nỡ làm vậy với họ”.

Được biết, gia đình anh Tỉnh chị Lệ cưới nhau năm 2002, đến năm 2004 do hoàn cảnh khó khăn gia đình anh đã chuyển lên xã Trung Tiến làm ăn buôn bán, đến khi cuộc sống mới tạm ổn định thì tai họa ập tới.

Chị Đỗ Thị Lệ cho biết 10 năm lên Quan Sơn lập nghiệp, gia đình chị sống hòa đồng với tất cả mọi người, chỉ duy nhất có gia đình anh Dương Văn Tươi và chị Lê Thị Hương (cùng SN 1977, sống cạnh nhà và cũng từ dưới xã Thiệu Hợp chuyển lên đây làm ăn buôn bán) là có mâu thuẫn với nhau và giữa 2 gia đình này đã xảy ra đánh nhau vào năm 2011, Công an huyện Quan Sơn cũng đã cho người xử lý vụ việc này.

Rồi đây những người ruột thịt của anh Tỉnh sẽ sống sao đây khi người chồng người cha đột ngột qua đời.

Rồi đây những người ruột thịt của anh Tỉnh sẽ sống ra sao khi người chồng, người cha đột ngột qua đời

“Thấy gia đình nhà tôi làm ăn buôn bán thuận lợi hơn nên vợ chồng anh Tươi, chị Hương thường ganh tỵ và ghen ghét gia đình tôi, năm 2011 khi công an huyện Quan Sơn giải quyết xong mâu thuẫn, thế nhưng gia đình họ vẫn hùng hổ cho người đến dọa dẫm gia đình tôi, sau đó công an xã, huyện về họ mới thôi” - chị Lệ cho hay.

Cũng theo chị Lệ thì gia đình 2 bên nội ngoài đều không có ai anh em họ hàng ở dưới thành phố cả, nên người gửi quà chắc chắn phải biết rất rõ gia đình chị và sinh nhật cũng như tên gọi ở nhà của cháu Thắng là Bờm.

Chiều ngày 14-1, ông Lò Đình Múi, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập một người hàng xóm của gia đình anh Tỉnh để điều tra, làm rõ vụ nổ. Cũng theo ông Múi thì đây là vụ ám sát có chủ đích. Một vụ nổ do thuốc nổ gây ra, chứ nổ do chập điện thì không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy được.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng trong đêm 12-1.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng trong đêm 12-1.

 

Đau đớn trước sự ra đi của con trai, bà Đỗ Thị Thảnh (mẹ đẻ của anh Tỉnh) nghẹn lời: “Tôi mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ cái chết của con tôi, nếu có người âm mưu ám sát con tôi phải đưa ra xử lí nghiêm minh, trả lại công bằng cho nó”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo