Theo một nguồn tin đáng tin cậy, sáng 31-1, các trinh sát của đội trọng án Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt được tên Nguyễn Việt Hưng (ảnh), tên sát thủ đã trực tiếp dùng súng ru-lô mà Hải “bánh” mượn của Lưu Tấn Nhơn ( tức Đằng tây) đưa cho tên Hưng và tên Trường giết Dung Hà. Được biết, sau khi tên Nguyễn Xuân Trường – kẻ chở tên Hưng đi giết Dung Hà – ra đầu thú, tên Hưng và đồng bọn đã tung “hỏa mù”: tên Hưng đã trốn sang Campuchia. Thế nhưng, các trinh sát với con mắt nghiệp vụ sắc sảo đã tìm ra nơi ẩn náu của tên Hưng. Khi bị bắt, tên Hưng đang giả dạng dân đãi vàng tại bãi đào vàng Phước Sơn, vùng núi xa xôi hẻo lánh của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ngay khi bị tra tay vào còng, tên Hưng đã thừa nhận chính hắn đã trực tiếp bắn chết Dung Hà do Hải “bánh” thuê theo lệnh của Năm Cam với giá 20.000 USD. Còn khẩu súng ru-lô – tang vật gây án – hắn đã ném xuống sông Sài Gòn để phi tang. Tên Nguyễn Việt Hưng sinh năm 1974, thường trú đường Lê Quí Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo một sĩ quan điều tra lâu năm kinh nghiệm cho biết: Việc bắt giữ được tên Hưng, vụ án do tên trùm “xã hội đen” Năm Cam cầm đầu đã được làm sáng tỏ trên 90%. Như vậy, cho đến nay tổ chức tội phạm do Năm Cam cầm đầu đã bắt được 65 tội phạm và 16 tội phạm khác đã ra đầu thú và tự thú. Cũng 15 giờ chiều hôm qua, một tội phạm ra tự thú trước đây vài ngày đã đến ban chuyên án xin nộp 79 triệu đồng – số tiền phạm pháp của đối tượng này.
Bình luận (0)