xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy làm 3 người chết: Chưa xác định nguyên nhân

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Dù đám cháy đã được dập tắt nhưng đến 13 giờ 30 phút ngày 6-3 ngọn lửa lại bùng phát, lực lượng cảnh sát PCCC phải huy động xe đến

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5-3, ngọn lửa bùng phát tại tầng trệt căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên, quận 11 - TPHCM, thiêu rụi tất cả vật dụng và làm 3 người trong gia đình là bà Lâm Tố Trân (SN 1959), ông Huỳnh Tô Hà (SN 1954, chồng bà Trân) và anh Huỳnh Chí Quyền (SN 1991, con trai bà Trân) tử vong.

Lửa cháy quá nhanh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh Huỳnh Chí Phong (SN 1980, con trai bà Trân) ra ngoài mua thức ăn, khi trở về thì thấy nhà cháy dữ dội đang được lực lượng chức năng dập lửa.
 
img
Anh Huỳnh Chí Phong ngơ ngẩn giữa hiện trường vụ cháy
 
Ông Lữ Triều Gia (SN 1940, hàng xóm) kể lại: “Lúc đó, tôi nghe rất nhiều tiếng la thất thanh. Nhìn ra thấy lửa cháy bên nhà bà Trân, tôi chỉ kịp hô hoán mọi người xung quanh lấy nước cứu chữa. Trong lúc hỗn loạn, nghe tiếng kêu cứu trên tầng 3, tôi kêu con trai lên mở cửa giúp họ. Lúc này, 2 người làm công của gia đình bà Trân là anh Lý và chị Út đã kịp trèo qua ban công nhà chúng tôi thoát thân, cả hai bị phỏng nhẹ”.
 
Ông Gia cho biết do cửa nhà bà Trân bị khóa trái, lửa bên trong bùng cháy dữ dội, lực lượng chức năng phải vào nhà ông để tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa.

 “Hàng chục người cố dùng nước để chữa cháy và phá cửa nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ trong vòng 15 phút, lửa đã lan lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Đến khi lực lượng PCCC dùng vòi rồng phun vào, đám cháy mới được dập tắt. Lúc này, 3 nạn nhân đã tử vong tại phòng ngủ ở tầng lửng”- anh Lê Thanh Phong (37 tuổi, hàng xóm) nói.

Gặp nhiều khó khăn

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu như toàn bộ tầng trệt căn nhà được dùng làm nơi trưng bày vàng mã, nhang đèn, bạch lạp cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc cúng tế. Dọc hai bên tường nhà là những kệ sắt chất đầy nhang, giấy tiền vàng mã. Căn phòng phát hiện 3 thi thể cũng chứa rất nhiều nhang đèn, vàng mã.

Trong khi  lực lượng PCCC phun vòi rồng để dập lửa, những người thân của nạn nhân vì quá nóng ruột đã cự cãi với họ. Kể lại với chúng tôi, anh Huỳnh Chí Phong buồn bã nói: “Tôi nói cả nhà tôi đang mắc kẹt trong đó. Chúng tôi muốn chạy vào đưa người thân ra nhưng họ không cho nên đã cự cãi lại. Cháy lúc 22 giờ mà đến gần 3 giờ sáng hôm sau, họ mới đưa được thi thể 3 người thân của chúng tôi ra ngoài. Sao họ không làm nhanh hơn, biết đâu có thể cứu được?”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Văn Nhà, Trưởng Công an quận 11, cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, các ngành chức năng đã huy động dân quân, CSGT đến điều tiết giao thông, giúp lực lượng PCCC tiếp cận căn nhà. Tuy nhiên, do gia đình bán vàng mã nên ngọn lửa bùng nhanh, khói nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng PCCC phải dùng vòi rồng phun nước, đeo mặt nạ chống khói, lửa, thậm chí trèo lên ban công căn nhà kế bên để dập đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra”.
 

Chủ quan trong phòng cháy

Vụ cháy cửa hàng này là hồi chuông báo động về công tác PCCC cho những cửa hàng kinh doanh  mặt hàng vàng mã. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, dọc đường Chu Văn An (phường 2, quận 5), vốn có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng mã, những người kinh doanh để hàng từ lề đường vào tận nhà bếp, giữa nhà còn đặt bàn thờ ông Địa, thờ Phật thường xuyên được đốt nhang đèn.

Khi được hỏi về việc phòng cháy, một hộ kinh doanh nói: “Ở đây ai cũng có bình chữa cháy di động, cơ quan chức năng kiểm tra ráo riết lắm, không có là họ phạt liền”. Tuy nhiên, trước câu hỏi bình chữa cháy đặt ở đâu, chủ tiệm lớn tiếng: “Thì đặt ở dưới kho chớ đặt ở đâu? Chẳng lẽ đặt ở trước quầy hàng? Khi nào cần mới sử dụng, để ở đâu không được!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo