Ba công dân gồm gồm: Anh Danh Oanh Di, trú tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng - Kiên Giang, chị Mai Thị Phương Thy, trú tại phường 11, quận Bình Thạnh – TPHCM và anh Trương Đình Duy, trú tại phường 14, quận 10 – TPHCM.
Họ đã về
Theo anh Di, lúc 19 giờ ngày 13-1 tàu Costa Concordia khởi hành. Đi được 2 tiếng thì tàu có dấu hiệu lắc nhẹ, lúc này anh và nhiều thuyền viên khác đang làm việc tại lầu 7.
Tiếp đó thấy tàu nghiêng và lắc càng lúc càng mạnh hơn. Khoảng 0 giờ ngày 14-1 thì tàu bắt đầu nghiêng và lật.
Sau khi hướng dẫn được một số hành khách lên tàu cứu sinh, mặc áo phao thì tàu lật hẳn…, anh Di và nhiều nhân viên, hành khách khách phải nhảy xuống nước để thoát thân.
Theo anh Di, trên tàu du lịch Costa Concordia khi đó có hơn 3.000 khách cùng với hơn 1.000 nhân viên bao gồm thủy thủ, thuyền trưởng. Vụ chìm tàu đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.
Giây phút gặp lại người thân sau sự cố lật tàu vào đêm 14-1 của Danh Oanh Di

Cùng ngày, đại diện Công ty Saigontourist (nơi làm thủ tục cho anh Di đi làm việc trên tàu Costa Concordia) cũng đã ra sân bay đón và tặng anh 10 triệu đồng ăn tết.
Dự tính, sáng 21-1 anh Di sẽ về lại Kiên Giang để đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra, chị Mai Thị Phương Thy và Trương Đình Duy cũng đã về đoàn tụ với gia đình.
Đại diện Công ty du lịch du lịch Saigon tourit cũng đã ra sân bay Tân Sơn nhất để đón thuyền viên Danh Doanh Di và chụp hình lưu niệm
Dù rất nóng lòng gặp người thân nhưng Danh Oanh Di vẫn giành cho PV Báo Người Lao Động một cuộc PV nhanh
Sau khi rời khỏi sân bay Tân Sân Nhất, ba công dân nói trên đã dành cho PV Báo Người Lao Động một bài PV nhanh, tường thuật lại những giây phút kinh hoàng nhất, mời bạn đọc đón xem.
Bình luận (0)