xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn kinh hoàng tại Bình Thuận: Tài xế văng xa, chết tại chỗ

Tin-ảnh: Phạm Dũng - Nguyễn Thạnh

(NLĐO) – Phụ xe Phương Trang trong vụ tai nạn tại Bình Thuận cho biết cả tài xế và phụ xe đều bị văng ra hàng chục mét khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Đến chiều 22-5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị tai nạn giao thông tại Bình Thuận, gồm: Ông Vy Thanh Hiếu (SN 1970, quê Quảng Ngãi) bị phỏng độ 2, độ 3 diện tích 73% cơ thể và 47% độ sâu; ông Hoàng Hữu Tâm (SN 1964) và anh Phạm Trần Thanh Tâm (SN 1994) đều bị chấn thương nặng.

Phụ xe Phạm Trần Thanh Tâm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Phụ xe Phạm Trần Thanh Tâm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ Trần Anh Tân -Trưởng tua trực khoa Phỏng-Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ông Hiếu đang trong giai đoạn sốc phỏng, phỏng đường hô hấp. Hiện sức khỏe ông Hiếu được đánh giá trong tình trạng rất nặng và được theo dõi ở phòng cách ly đặc biệt.

Theo bác sĩ Võ Hạnh, Trưởng tua trực khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân Thanh Tâm được chẩn đoán theo dõi chấn thương đầu, chấn thương cột sống thắt lưng. Còn ông Hữu Tâm bị chấn thương cột sống ngực lưng. Hiện cả 2 nạn nhân đang được tiến hành chụp CT, đánh giá tổng trạng.

Phụ xe Phương Trang gặp nạn, anh Phạm Trần Thanh Tâm đau đớn kể lại: “Lúc đó tôi đang ngủ thì bất chợt nghe một tiếng động rất mạnh và bị văng ra khỏi xe hàng chục mét. Tôi không cử động được, cố gắng kêu người dân cứu mình. Xoay người qua tôi thấy tài xế chính nằm bất tỉnh cách tôi chừng 2 mét. Khi được đưa vào bệnh viện thì anh ấy đã tử vong”.


Anh Thanh Tâm bị chấn thương cột sống thắt lưng do bị văng xa hàng chục mét

Anh Thanh Tâm bị chấn thương cột sống thắt lưng do bị văng xa hàng chục mét

Anh Phạm Trần Thanh Tâm cho biết xe khách giường nằm Phương Trang xuất phát từ Quảng Ngãi về TP HCM. Trên xe có hai tài xế thay nhau cầm lái. Bác tài đầu tiên lái đến địa phận Bình Thuận thì đổi tài. Bác tài thứ hai vừa cầm lái được vài chục cây số thì gặp nạn. Được biết hoàn cảnh anh Tâm rất ngặt nghèo, anh làm phụ xế được 3 năm, hiện con anh mới 20 tháng tuổi.

Ông Hoàng Hữu Tâm không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra
Ông Hoàng Hữu Tâm không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra

Đau quằn quại trên giường, ông Hoàng Hữu Tâm không còn nhớ những gì đã xảy ra. Ông nói: “Tôi không nhớ mình lên xe ở đâu, chỉ nhớ đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rồi được đưa vào bệnh viện. Hiện toàn thân tôi đau vô cùng, tôi không thể cử động được”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo