Nơi này... hạ, nơi kia... tăng!
Đến vũ trường Metropolis liên tục vào các ngày 20, 21, 22-12, chúng tôi nhận thấy không khí ở đây có vẻ không “nóng” như mọi khi. Xe của khách đến chơi chỉ lèo tèo vài chiếc, những căn nhà hai bên vũ trường trước đây lúc nào cũng nườm nượp xe, thì nay lạnh tanh. Bên trong vũ trường, dù tới giờ cao điểm (21 giờ) không vị khách nào muốn nhấc mình ra khỏi ghế để vào sàn. Người phục vụ với gương mặt buồn bã, uể oải tới hỏi chúng tôi dùng gì. Sau khi chọn 2 món đồ uống nhẹ, chúng tôi quay sang rủ bàn bên cạnh ra nhảy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Một anh bạn cho chúng tôi biết, nếu không có giấy mời chắc cũng chẳng vô đây làm gì. Được biết, chủ quán đã tung ra hàng loạt giấy mời để chiêu dụ đám khách quen đang muốn từ giã quán. Đây là một hình thức khuyến mãi dường như rất hiếm khi xảy ra tại các vũ trường vào những ngày cuối tuần. Ngay lúc này, một dân chơi đêm, giọng chán nản, đang gào lên với đám bạn: “Ở đây chán quá, chẳng có thằng nào để “đua” cả! “Gâu” (go) chỗ khác đi”.
Rời khỏi Metropolis, chúng tôi đến Phi Thuyền, ngay tại cổng bảng hiệu bằng đèn nê-ông đã cháy mất chữ “Phi” chỉ còn thấy mỗi chữ “Thuyền” như báo trước cho dân chơi về viễn cảnh từ chỗ đang bay trong không gian nay chuyển qua... lội nước. Mặc dù đã gần 22 giờ, nhưng không khí “thảm” chưa từng thấy. Vẫn là những điệu nhạc khiêu vũ sôi động, nhưng trên sàn chẳng có khách nào thèm đụng chân. Vài cô gái trong những bộ trang phục... hai mảnh uốn éo theo những điệu nhảy rất ư là gợi cảm được vũ trường đưa ra để mồi khách, tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan. Theo dân chơi, đây là hai điểm đang nằm trong tầm “bố” (kiểm tra) của “chèo” (công an), nên nhiều người tìm đến các chỗ này chủ yếu để nghe ngóng tình hình, thỏa trí tò mò. Tuy nhiên, dân chơi nhanh chân “chuyển vùng” vì sợ vạ lây.
Ngược với những hình ảnh trên, khách tập trung tại các vũ trường và quán bar ngoài hệ thống của “ông trùm” như: G., S., P.Đ, H.T, M.R... lại rất đông và không khí nhộn nhịp, sôi nổi hơn. Dường như giới chơi đêm tại TPHCM có xu hướng chuyển vùng. Nếu trước đây họ hay đến điểm nọ, điểm kia “ủng hộ” vì nể đàn anh thì ở thời điểm này họ lại tập trung về các vũ trường hạng sang.
Dân “lắc” chuyển vùng
Sau 24 giờ, khi các vũ trường đóng cửa thì dân chơi đổ xô đi các quán bar “xé rào” nằm rải rác trên địa bàn quận 1, 3, 5... Nhiều quán bar hoạt động rất đúng giờ giấc, sau 24 giờ đóng cửa, nhưng 2 giờ sáng lại mở cửa... chơi tiếp. Có những bar chỉ “chơi” trong hai tiếng, từ 3 - 5 giờ sáng, nhưng lại hút một lượng khách rất đông, chủ yếu là dân chơi đêm, đó là các bar Đ., M...
2 giờ sáng, tại bar N. trên đường Ngô Quyền đang nổi tiếng nhất hiện nay về tình trạng “xé rào”, chúng tôi nhận thấy quả đúng như lời đồn đại của dân chơi về địa điểm này. Thường cứ đúng 24 giờ là họ đóng cửa, tắt nhạc, án binh bất động chờ thời cơ, đến 2 giờ mở ra tiếp khách. Nói chuyện trong tiếng nhạc ấy chừng 1 tiếng đồng hồ, tôi không nhận ra giọng nói của mình. Ở những nơi này, vấn đề “thời sự” không phải là chuyện ngày hôm nay “vô mánh” bao nhiêu, hay việc “cua” được “ghệ” mới được lôi ra kể cho nhau nghe, mà là chuyện Năm Cam bị bắt. Nhìn quanh tại đây, nhiều thanh thiếu niên đang trong bộ dạng gật gù như điên dại theo tiếng nhạc vì đang “phê” thuốc lắc.
Dân chơi “chuyển vùng” đã kéo theo đội ngũ bán thuốc lắc chuyên nghiệp cũng chạy theo phục vụ. Ở vũ trường G., chúng tôi được chào mời mua thuốc lắc giá từ 230.000 - 250.000 đồng/viên, mua nhiều sẽ được giảm giá 20.000 đồng/viên, nếu là dân “mối” giá chỉ từ 180.000 - 200.000 đồng/viên. Sau những cuộc bố ráp và những ông trùm thuốc lắc người Đài Loan sa lưới thì đáng lẽ hiện nay mặt hàng này phải khan hiếm, nhưng thực tế mặt hàng này vẫn được chào mời công khai. Khi đề cập vấn đề này, một số dân chơi cho biết, thuốc lắc hiện nay được chào bán không phải là thuốc nhập lậu nguyên viên từ biên giới về mà được đóng viên tại quận 8 và đường dây sản xuất và phân phối này do một số Việt kiều Mỹ đứng ra tổ chức. Thực hư ra sao đang phải chờ các cơ quan kiểm tra...
Bình luận (0)