
Xe buýt tuyến 47 bị người dân gọi là "hung thần"
Cũng theo anh Minh, cháu Phương là con gái út trong gia đình có 2 chị em. Chị Phương hiện đang học lớp 10. Bố mẹ Phương trước đây làm nghề may gia công nhưng do thiếu hàng nên hai người hiện đang tạm nghỉ. Phương là học sinh nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến.

Chỉ một buổi sáng, xe buýt đã lấy đi tính mạng gần hết gia đình anh Dương
Còn nạn nhân Phạm Hoàng Sang (SN 1991, học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương, quận 5) - là cháu gọi nan nhân Hoàng Bình Dương (SN 1965, bố cháu Phương) bằng cậu - có 3 anh chị em. “Sang học cũng khá, mấy ngày trước khi bị tai nạn, cháu có tâm sự sẽ đăng ký thi vào 5 trường đại học vào kỳ thi tới đây. Nhưng giấc mơ của cháu đã bị bỏ dở…”, anh Minh ngậm ngùi nói.
Cũng trong ngày 26-3, thi thể của 2 nạn nhân xấu số đã được đưa về nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8) để chuẩn bị làm lễ mai táng. Có mặt tại 2 đám tang ở gần nhau, nhiều hàng xóm của gia đình 2 nạn nhân đã không cầm được nước mắt.
Bình luận (0)