Xóm nghèo “lên đời”
Miệng nở nụ cười rất tươi, ông Thanh kéo tôi vào quán nước bên đường, kể liền một mạch về chuyện gia cảnh hiện nay của mình. Nào là ông đã có nhà mới 3 gian lợp ngói thay thế cho căn chòi thấp lè tè năm nào; rồi chuyện hai đứa con đã lên cấp hai, không còn phải đi bắt còng, soi cá như ngày xưa... Biết tôi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, ông Thanh nói luôn: “Giữa năm 2000, xã cho vay vốn xóa đói giảm nghèo, rồi dạy cho cách nuôi heo và tôm sú. Nhờ trúng đậm liên tục mấy lứa heo và vụ tôm nên hiện nay tôi có trên 10 con heo nái và gần 6.000 m2 đìa tôm sú”. Ông Thanh hạ giọng: “Mỗi năm, trừ hết mọi khoản chi tiêu, tôi còn dành dụm trên dưới 30 triệu đồng”. Trông ông rất tự tin, thoải mái khác hẳn dáng vẻ mệt mỏi, cam chịu khi nào.
Theo chỉ dẫn của ông Hai Thanh, tôi đi thăm lại hộ ông Nguyễn Văn Sáu, ở ấp Trần Hưng Đạo; bà Tám Hoa ở ấp An Hòa; ông Sáu Nhật ở ấp An Lập... Các hộ này không còn cơ cực như xưa và đều đã có cuộc sống ổn định, khá giả. Nhiều hộ có thu nhập lên đến 30 triệu - 40 triệu đồng/năm.
Không chỉ xóa nghèo bằng con tôm
Từ gần 50% hộ nghèo năm 2000, hiện xã Tam Thôn Hiệp chỉ còn trên 9% hộ nghèo trong tổng số gần 1.200 hộ. Trên 70% nhà dân đã được lợp tôn, lợp ngói... Điều kỳ diệu gì đã làm cho vùng đất được mệnh danh là “ốc đảo nghèo” này thay đổi nhanh như vậy? Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thôn Hiệp, cho biết: “Một phần là nhờ con tôm sú. Chúng tôi đã hỗ trợ người dân trên 10 tỉ đồng để chuyển đổi cơ cấu từ trồng lúa sang nuôi tôm sú, đánh bắt thủy hải sản...”. Suy nghĩ một lúc, ông Giàu lý giải tiếp: “Nhưng chúng tôi cũng biết rằng không chỉ trông cậy hết vào con tôm để xóa nghèo. Chúng tôi còn giúp bà con xoay xở nhiều cách khác. Ví dụ như vừa qua xã đứng ra liên hệ với một số xí nghiệp giày da trong TP để giúp bà con không có đất để chăn nuôi, trồng trọt được làm gia công dán đế giày với mức thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng mỗi nhân công một tháng...”.
Sự thay đổi của xã Tam Thôn Hiệp cũng nhờ vào sự hỗ trợ tích cực của TP và các tổ chức xã hội, các đoàn thể. 100% cầu khỉ, đường giao thông nông thôn địa phương được bê tông hóa và cấp phối sỏi đỏ; chợ Tam Thôn Hiệp, 4 trường học, phân hiệu được sửa chữa, xây dựng...
Tổ chức đưa đón học sinh
Nghe Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thôn Hiệp, ông Nguyễn Trung Việt, nói về việc trợ giá cho xe buýt để đưa đón học sinh, tôi thực sự ngạc nhiên về sự năng động của cán bộ xã ở đây. Ông Việt giải thích: “Chúng tôi tổ chức đưa đón các em đi học bằng xuồng, ghe... Các mạnh thường quân trong TP cũng đã hỗ trợ gần 500 chiếc xe đạp cho các em. Nhưng vẫn thiếu phương tiện đi lại. Xã đã quyết định hợp đồng với tư nhân để hình thành một tuyến xe buýt gồm 2 chiếc để hàng ngày đưa đón các em đi học”. Ông Việt khoe, nhờ tao điều kiện tối đa nên tỉ lệ học sinh học tiếp lên cấp 3 và đại học liên tục tăng mỗi năm. Điều phấn khởi nhất là năm 2002 vừa qua, lần đầu tiên xã có gần 20 học sinh là con, em của các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo đậu một lúc 2, 3 trường đại học, trung học chuyên nghiệp... Đơn cử như em Trần Minh Tú, ngụ ấp An Lộc, nhà nghèo nhất, nhì xã nhưng đậu vào Đại học Y Dược TPHCM.
Những điều diệu kỳ mà vùng đất này đã làm được thời gian qua khiến tôi hình dung đến một “ốc đảo” trù phú trong tương lai không xa.
Bình luận (0)