Chúng tôi đến Thái Mỹ trong một ngày nắng ấm đầu mùa phương
Gia đình ông Phạm Văn Lam, nhà ở ấp Bình Thượng 1, có ba con, tất cả đều đang đi học, trong đó cô con gái đầu lòng hiện đang học năm cuối Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Tôi cười hỏi, thế năm nay ông thu nhập được bao nhiêu? Ông cười xòa: “Trâu, bò, nhãn, lúa không tính; riêng khoản thu từ trồng bắp lai được 30 triệu đồng”.
Nhà ở: Bước đột phá quyết định
Trao đổi với chúng tôi về bài học kinh nghiệm rút ra từ xây dựng và phát triển xã, ông Trần Văn Cương - Bí thư Đảng ủy - nói ngắn gọn: Trước hết là lo nhà ở ổn định cho dân. Năm 1992, trong tổng số hơn 2.200 hộ dân, có đến 30% cư trú trong những căn nhà tranh tạm bợ. Hôm nay tỉ lệ này chỉ còn hơn 1% và đến hết quý I/2003, Thái Mỹ chỉ có nhà bán kiên cố và kiên cố. Bên cạnh các nguồn lực do huyện và TP đóng góp, Đảng ủy xã mạnh dạn đứng ra tín chấp cho dân vay làm nhà sau 3 năm mới trả. Gần 300 căn nhà tranh đã được thay bằng nhà gạch mái tôn hoặc ngói trong 5 năm qua theo phương thức này. Một nguồn lực khác cũng đáng kể, đó là từ tiền tích góp do con em đi hợp tác lao động mà có. Cụ Lê Văn Mài, 70 tuổi, ở ấp Bình Hạ Đông, không úp mở nói: “Nhờ tiết kiệm của tụi nó (2 đứa con gái đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc), tôi trồng được 100 gốc xoài năm tới bắt đầu ra trái. Và khi tụi nó về tôi liền xây hai nhà ngói làm của hồi môn”. Trường hợp của cụ Mài không phải là duy nhất, thương binh Nguyễn Văn Tránh cũng ở ấp Bình Trị Đông, ông Nguyễn Văn Chính ở ấp Bình Thượng 1 cũng tương tự như vậy. Và người dân Thái Mỹ bây giờ biết làm ăn, biết làm giàu từ trí tuệ và công sức của mình. Nhà ông Chính giờ thuộc loại giàu nhất xã. Nhìn thấy cơ ngơi khuôn viên nhà ở của ông nhiều người phát thèm. Chỉ riêng bờ rào xây bằng gạch bê tông đúc sẵn bao bọc 6.000 m2 đất ở đã chứng tỏ điều đó. Những người làm cha làm mẹ ở Thái Mỹ bây giờ không chỉ lo nhà cho con trai mà còn cho cả con gái.
Chỉ trồng lúa thì không giàu được
Thái Mỹ chỉ có 899 ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhiều đời qua, dân ở đây chỉ trồng lúa và hoa màu (đậu, dưa leo...), bên cạnh đó là đan rổ, rá. Hai năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, vụ đông xuân thay vì trồng hoa màu, bà con chuyển sang trồng bắp lai và chăn nuôi, lập vườn trồng cây. Theo ông Bùi Văn Luyến, quyền Chủ tịch UBND xã, nếu theo cách làm ăn cũ, dân chỉ đủ ăn, không giàu được. Hộ ông Phạm Văn Lam ở ấp Bình Thượng 1 là điển hình của cách làm ăn mới. Vụ đông xuân rồi từ bắp lai ông Lam thu lãi ròng 15 triệu đồng, chưa kể ông hiện có 6 con trâu, 4 con bò. Ông Lam sung sướng nói: “Năm tới tôi sẽ mua vài con bò sữa”. Ông Nguyễn Văn Tứ, 45 tuổi, ở ấp Mỹ Khánh B ngoài việc làm ruộng còn thành lập tổ hợp tác sản xuất mây tre lá xuất khẩu, với mặt hàng chính là bàn ghế tre. Tổ hợp tác của ông thu hút hơn 500 lao động. Ông Tứ vừa đan mây vừa tâm sự với chúng tôi: “Đan đát là nghề truyền thống của địa phương. Tuy theo sự phân công, nhưng ai cũng có thể tham gia được và thu nhập từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/ngày/người”. Doanh thu năm 2002 của ông Tứ đạt khoảng hơn 1 tỉ đồng, lãi hàng tháng khoảng 5 - 7 triệu đồng. Toàn xã có 7 tổ hợp tác như vậy, và đã giải quyết việc làm thêm cho 4.000 lao động. Đây cũng là nguồn vốn tích lũy cho mỗi gia đình trong thời gian nông nhàn và đặc biệt là các em học sinh sau giờ học. Ông Trần Văn Cương không giấu nổi niềm vui khi biết TP và huyện vừa quy hoạch khu công nghiệp đô thị xanh. Theo quy hoạch này xã “mất” 500 ha, nhưng bù lại xã sẽ được bước vào lộ trình xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện.
Chia của cho con bằng đầu tư kiến thức
Giáo dục bao giờ cũng được hưởng chính sách ưu tiên. Thái Mỹ là một trong số ít xã ở ngoại thành có hệ thống trường lớp khang trang từ mẫu giáo đến bậc phổ thông cơ sở. Đầu tháng 10 rồi, có 40 em không trúng tuyển lớp 10 hoặc trúng tuyển nhưng thiếu điều kiện học tiếp, đã được xã tổ chức 1 lớp 10 tại xã và mời thầy đến dạy. Ông Bùi Văn Luyến tự hào cho biết: 5 năm qua, bình quân mỗi năm xã có 15 em đậu đại học. Sau khi các trường công bố kết quả, Đảng ủy và chính quyền xã tổ chức làm lễ tuyên dương, với sự có mặt đầy đủ của thầy cô giáo, phụ huynh và các em. Còn ở bậc phổ thông cơ sở và tiểu học nếu có em nào nghỉ một buổi là lập tức bà con và những người có trách nhiệm đến tìm hiểu, động viên để giúp các em trở lại trường. Nhiều người dân ở Thái Mỹ truyền nhau câu nói: “Ngày nay để của cho con là đầu tư kiến thức”. Anh Tứ khoe: Con trai đầu lòng năm tới tốt nghiệp đại học TDTT, con gái kế năm tới nữa tốt nghiệp đại học kinh tế, còn đứa út đang học lớp 11. Trường hợp của gia đình ông Tứ không phải cá biệt. Thái Mỹ có hơn 300 hộ gia đình có trường hợp tương tự như vậy. Ở Thái Mỹ, chuyện làm giàu bằng chính công sức của mình luôn âm ỉ cháy, và những chuyện tưởng chừng chỉ có trong mơ nay đã trở thành hiện thực. Điều đáng nói, lớp trẻ Thái Mỹ hôm nay không chỉ được thế hệ đi trước giáo dục truyền thống mà còn được giáo dục chăm sóc để đón đầu cho một giai đoạn phát triển mới: Làm giàu và giữ nước.
Bình luận (0)