Đầu năm rồi, chúng tôi đã đến đền thờ Bác Hồ do bà Đặng Thị Đến cùng chồng là ông Nguyễn Đình Cẩn xây dựng tại phường An Phú, thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai, thành kính thắp nén nhang tưởng niệm Người. “Các cháu lặn lội xa xôi đến đây thắp nhang cho Bác là quý hóa quá rồi” - bà Đến vui mừng.
Thỏa ước mong
Rót chén trà mời khách, bà Đến kể về cuộc đời trôi dạt của mình. Sinh ra trên vùng đất anh hùng Quế Sơn - Quảng Nam, đầu năm 1970, bà Đến theo cha lên định cư ở phường An Phú. Tại đây, bà Đến nên duyên vợ chồng với ông Cẩn. Vốn là nông dân thuần tuý, vợ chồng họ vừa lập nghiệp vừa tham gia các hoạt động tuyên truyền cho bà con đồng bào các dân tộc ít người đi theo cách mạng, ủng hộ cách mạng đánh đuổi Mỹ - ngụy, giải phóng quê hương.
Thời gian đầu, vợ chồng bà Đến đi làm rẫy thuê để kiếm sống qua ngày. Nhờ tính siêng năng, chịu khó nên vợ chồng bà được lối xóm thương tình, tạo điều kiện giúp đỡ khai hoang, lập nghiệp. Khi hòa bình lập lại, bà Đến mong ước được đặt chân đến làng Sen quê Bác và viếng Lăng Người ở thủ đô Hà Nội nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, mãi đến năm 2007, ước nguyện ấy mới thành hiện thực.
Bà Đến luôn tâm niệm “có Bác Hồ, người dân mình, đồng bào mình có tất cả”. Theo bà, lúc còn sống, Bác chưa lên được Tây Nguyên để thăm bà con đồng bào các dân tộc nhưng trong trái tim Người lúc nào cũng hướng về vùng đất này. Trong khi đó, nhiều người dân Tây Nguyên chưa có điều kiện ra Hà Nội để viếng Bác. Vì thế, sau chuyến thăm làng Sen và vào Lăng viếng Bác trở về, bà Đến bàn với chồng xây đền thờ Người để tưởng niệm, báo công.
Vui như hội
Nghĩ là làm, vợ chồng bà Đến một lần nữa lặn lội ra Hà Nội tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa. Cuối cùng, ông bà quyết định chọn hình tượng chùa Một Cột làm khuôn mẫu cho đền thờ Bác Hồ để xây dựng tại Tây Nguyên.
Cuối tháng 4-2009, vợ chồng bà Đến động thổ khởi công xây dựng đền thờ Bác Hồ với số tiền tích lũy, dành dụm cả đời được trên 300 triệu đồng. Sau 8 tháng thi công, đền thờ tưởng niệm Bác đã hoàn thành. Đền thờ rộng khoảng 40 m2, hình vuông, mái uốn cong như hoa sen đang nở trên mặt hồ rộng lớn. Mặt đền hướng về phía Tây Nam, có cầu bê tông bắc từ trong khuôn viên ra. Bên trong, tượng Bác làm bằng đá trắng trang trọng đặt trên bàn thờ.
Đền thờ Bác Hồ của vợ chồng ông Cẩn - bà Đến
Không chỉ người dân khắp nơi, các cháu học sinh địa phương cũng thường xuyên rủ nhau đến đền thờ Bác quét dọn, thắp hương dâng Người, sinh hoạt tập thể. Gần 3 năm qua, đã có hàng triệu lượt đồng bào dân tộc Tây Nguyên và các đoàn cán bộ cả nước, học sinh, sinh viên đến đây dâng hương tưởng niệm Bác.
Đáng trân trọng Ông Phạm Thanh Long, Chủ tịch UBND phường An Phú, nhìn nhận: “Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc làm của vợ chồng bà Đến - ông Cẩn thật đáng trân trọng, có ý nghĩa sâu rộng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”. Theo ông Long, nhiều năm qua, vợ chồng bà Đến còn có nhiều việc làm hết sức ý nghĩa, như hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng đường đi lại cho dân phố.
Ông bà còn bỏ ra cả trăm triệu đồng làm cống, thuê xe ủi móc đất lên làm đường để người dân thuận tiện đi lại vào đền viếng Bác… |
Bình luận (0)