Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội chiều 6-2 dường như mới mẻ hơn, đông vui hơn khi gần 1.000 kiều bào từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về tham dự chương trình Xuân quê hương. Trong không khí thiêng liêng tại Rồng điện Kính thiên, bà con kiều bào thành kính dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc vào đúng lễ ông Công - ông Táo truyền thống.
Tuy xa nhưng luôn hướng về
Chương trình Xuân quê hương do Ủy ban Nhà nước về Người VN ở nước ngoài tổ chức hằng năm không còn xa lạ với bà con kiều bào. Năm nay, lễ hội mang nét độc đáo: Lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, di tích gắn liền với lịch sử của kinh đô Thăng Long tròn 1.000 tuổi và lịch sử cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Thế Thảo khẳng định đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để bà con kiều bào thể hiện lòng thành kính và ghi nhớ công ơn của tổ tiên; đồng thời biểu thị tình cảm gắn bó, quan hệ máu thịt đối với quê hương, đất nước. Ông Lê Thế Thảo cho biết hiện nay có gần 4 triệu người VN sinh sống, lao động và học tập tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy sống xa Tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt luôn quan tâm, hướng về quê hương với mong muốn đóng góp xây dựng phát triển quê cha đất tổ.
Tiếng trống rộn rã mở màn cho lễ dâng hương, xen lẫn những tiết mục dân ca quan họ độc đáo trong lễ rước cá chép hoành tráng, tượng trưng cho nền văn hóa cội nguồn mà mỗi người dân Việt không thể nào quên, dù họ có ở chân trời góc bể nào. Trong niềm thành kính sâu sắc, lần lượt từng người trong đoàn kiều bào đã thắp hương, tỏ lòng tri ân với quê hương.
Không đâu vui bằng Tết quê nhà
Gần 70 tuổi nhưng đây mới là lần thứ 3 sau hơn 40 năm sống ở Thái Lan, bà Trần Thị Liên đón Tết ở quê nhà. Thành kính dâng hương, bà Liên xúc động đến nghẹn lời khi tâm sự: “Ngần ấy thời gian sống xa Hà Nội, Tết nào gia đình tôi cũng gói bánh chưng. Thái Lan có nhiều loài hoa đẹp nở quanh năm nhưng tôi vẫn nhớ và thèm được nhìn thấy sắc hồng của hoa đào”.
Theo TTXVN, bà Liên tự hào cho biết gia đình 3 thế hệ của bà ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vẫn duy trì mọi phong tục Tết truyền thống của dân tộc. Đó là lễ tiễn ông Công- ông Táo về trời, bữa cơm tất niên chiều 30 Tết, bữa cơm tân niên sáng mùng 1 Tết với đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Bà Liên khẳng định sau Tết Canh Dần, bà sẽ sống những năm cuối đời ở Hà Nội. Quyết định này đã được hai người con trai ủng hộ bằng cách mua một căn nhà ở gần khu phố cổ Hà Nội. Lau những giọt nước mắt xúc động, bà Liên cười khoe: “Gia đình hai con trai sẽ về ở cùng tôi. Nhà rộng lắm mà!”.
“Không đâu vui bằng Tết ở quê nhà” là chia sẻ chân thành của ông Bùi Công Khương, Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Âu Lạc tại Cộng hòa Czech. Ông Khương cho rằng mình rất may mắn vì đã nhiều năm được đón Tết ở quê nhà. Dù bận mấy, vợ chồng ông cũng dành thời gian tự tay dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi chợ Tết và thành kính bày lễ cúng trên bàn thờ tổ tiên. Ông Khương nói vui: “Tôi nghĩ xa lắm nhé! Vì nghĩ cho đời cháu mình nên tôi và các thành viên trong HĐQT quyết định đầu tư ở ngay chính quê hương Hải Dương”.
Say sưa chụp ảnh ở bàn cho chữ của các ông đồ, Nguyễn Trường Thi (18 tuổi, Việt kiều
Mong bà con về ngày càng đông Tối 6-2, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân quê hương 2010 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức.
Chủ tịch nước bày tỏ: “Tôi chúc bà con cô bác những ngày ăn Tết ở quê hương đầy ắp tình cảm ấm cúng, tình đồng bào, tình anh em ruột thịt và mong được đón bà con cô bác năm sau và những năm sau nữa về ngày càng nhiều, càng đông, càng vui”. |
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn hấp dẫn tôi Tôi đã từng tham gia hai đợt phát động phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở
Ông Nguyễn Tiến Khoa, 86 tuổi, Việt kiều Pháp: Về nước là muốn ở lại luôn Tôi là người Hà Nội gốc, trước kia sống ở phố Hàng Bạc. Tôi sang Pháp từ năm 1949. Lần này được về quê ăn Tết, tôi vô cùng cảm động. Về rồi là không muốn đi nữa. Tôi rất thích không khí ở quê hương, mọi người vui vẻ chào đón tôi, ấm áp vô cùng. Ở Pháp, chúng tôi cũng có tổ chức Tết nhưng thường là theo người Hoa chứ không có cái Tết thật sự mang hương vị quê nhà như ở đây.
Ở Tây làm gì có Tết ! Tôi sang định cư tại Anh từ năm 1979, làm đủ nghề, có lúc cũng bị thất nghiệp cho đến khi mở được nhà hàng tại Năm 1987, tôi và vợ muốn về nước vì chán cảnh sống tha hương. Nhưng thời đó nhiều người dọa về sẽ bị trừng trị, thu hết tiền bạc. Chúng tôi vẫn quyết tâm bán một số tài sản mang theo về nước. Tôi là người VN thứ hai định cư tại Anh về nước. Thời đó, báo chí Anh, Mỹ rêu rao là tôi đã bị bắt khi mới đặt chân về VN. Sự thật thì chẳng ai động đến vợ chồng tôi cả. Sau lần về quê đó, tôi đã quay lại Anh và nói cho bà con hiểu rằng về nước không bị sao cả nên sau đó rất nhiều người về nước. Hiện tôi đã mở được khách sạn ở Quảng Ninh và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.
Tôi muốn lấy vợ VN Tôi rời quê hương sang sống tại Bích Diệp ghi |
Bình luận (0)