Trong thời gian chồng là Phạm Bá Quang bị tù vì tội trộm cắp, Thúy ở nhà phải lòng người hàng xóm Lê Văn Thọ. Đến khi Quang mãn hạn tù trở về, Thọ và Thúy bàn nhau giết Quang để được tự do qua lại. Ngày 13-10-2003, trong lúc anh Quang đang chở Thúy, thị giả vờ quên sổ nợ và máy tính ở nhà, bảo chồng về lấy. Thọ đợi sẵn tại khu vực vắng ở Nông trường Dầu Giây xông ra lấy đá đập vào đầu và mặt anh Quang. Tưởng anh Quang chết, Thọ bỏ đi. Nhờ quần chúng phát hiện, anh Quang được đưa đi cấp cứu nhưng cũng chết sau đó 2 tháng.
Bình luận (0)