Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Yêu cầu Trung Quốc thả 12 ngư dân

Xuân Long

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền địa phương đã hoàn chỉnh văn bản báo cáo lên UBND huyện Bình Sơn, UBND tỉnh đề nghị can thiệp thả 12 ngư dân và chiếc tàu cá

Hơn 4 ngày qua, làng chài Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đứng ngồi không yên khi nghe tin chiếc tàu cá mang số hiệu QNg-50362 do ông Tiêu Viết Là làm thuyền trưởng và là chủ tàu cùng 12 thuyền viên bị tàu Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc.

img
Ngư dân Lê Thanh Bình từ cõi chết trở về, bên vợ và các con thơ. Ảnh: V.NGUYỄN

“Khi nhận được tin tàu của anh Tiêu Viết Là cùng tất cả 12 thuyền viên bị tàu Trung Quốc bắt giữ đưa về đảo Phú Lâm và họ đòi nộp phạt gần 200 triệu đồng, tôi không tin vào tai mình”. Bà Nguyễn Thị Bưởi, vợ của thuyền trưởng kiêm chủ tràu QNg-50362, nói như vậy. Đây là lần thứ 3 tàu ông Tiêu Viết Là bị Trung Quốc tấn công, bắt giữ. Cách đây 3 năm, vào ngày 27-6-2007, tại quần đảo Hoàng Sa của VN, khi tránh bão, tàu cá của ông Là bị một tàu Trung Quốc chạy theo, nổ súng xối xả khiến 6 ngư dân bị thương. Trước đó, tàu của ông Là cũng bị Trung Quốc bắt nhưng cho người và tàu về, họ giữ lại hải sản và dụng cụ hành nghề.


Sau 2 vụ bị tấn công nói trên, ông Là không còn khả năng mua sắm tàu thuyền, đành phải luẩn quẩn làm ăn  gần bờ, nhiều lúc thất nghiệp. Đứng trước tình cảnh gia đình khó khăn, cuối năm ngoái, vợ chồng ông Là quyết định vay mượn tiền để mua tàu  QNg-50362 TS trị giá 250 triệu đồng, cộng với máy móc thiết bị, ngư cụ, giá trị tàu lên hơn 300 triệu đồng. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của ông Là trên tàu mới và bị Trung Quốc bắt giữ. Trong số 12 ngư dân bị bắt giữ có 6 người ở xã Bình Châu, trong đó có 3 cha con là ông Tiêu Viết Là, Tiêu Viết Linh 27 tuổi và  Tiêu Viết Vấn 20 tuổi; 6 người còn lại quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.


Bà Nguyễn Thị Bưởi cho biết để mua chiếc tàu đó, vợ chồng bà phải thế chấp nhà vay 100 triệu đồng, mượn 5 sổ đỏ của họ hàng thế chấp vay 50 triệu, số tiền còn lại phải vay của bà con. “Bây giờ chúng tôi đã vay nợ quá nhiều, chắc không thể vay được thêm nữa” - bà Bưởi than thở. 


Còn chị Trương Thị Chi, vợ anh Tiêu Viết Linh, mới có đứa con đầu lòng 6 tháng tuổi cho rằng nếu các ngư dân bị giam lâu ngày, gia đình chị gặp vô cùng khó khăn. Để có thêm thu nhập, mẹ chồng của chị là bà Bưởi đã phải đi bửa củi thuê. Mỗi ngày, bà Bưởi chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng. Tuy vậy, từ khi nghe tin dữ,  bà Bưởi hoảng loạn, không đủ sức đi bửa củi nữa. Con út của ông Là là Tiêu Thị Vang, học lớp 9, đang có nguy cơ phải nghỉ.

Còn chị Võ Thị Tình, vợ ngư dân Nguyễn Thanh Thoại, cho biết gia đình của các ngư dân đi trên tàu của ông Là phần lớn trông chờ vào thu nhập của chồng. Vì vậy, họ mong chính quyền các cấp can thiệp để tất cả ngư dân trên tàu được thả về. 


Trao đổi với chúng tôi chiều 28-3, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã hoàn chỉnh văn bản báo cáo lên UBND huyện Bình Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị can thiệp để phía Trung Quốc thả 12 ngư dân và chiếc tàu cá mà không phải nộp tiền chuộc.


Ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết  tỉnh đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương nắm rõ vụ việc và báo cáo nhanh với UBND tỉnh để làm cơ sở đề nghị với Bộ Ngoại giao can thiệp.                               

 

8 ngư dân thoát chết, trở về


Sáng 28-3, hàng trăm người dân làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chạy ào ra bến tàu reo hò khi thấy bóng chiếc tàu gặp nạn vừa xuất hiện.


Chủ tịch UBND xã Bình Hải, ông Nguyễn Văn Thiện, cho biết: Chiếc tàu cá QNg - B017 TS  có tất cả 8 lao động bị mất liên lạc nhiều ngày liền trên biển tưởng chừng đã chết thì được tàu cá của ông Võ Văn Thành quê ở Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện và tổ chức cứu hộ tại vùng biển Tam Quan, tỉnh Bình Định. Anh Phạm Văn Quang, chủ tàu đồng thời là thuyền trưởng tàu cá bị nạn, nói:  “Chiếc tàu cá của tôi bị hỏng máy lại gặp lúc biển có sóng to gió lớn nên chiếc tàu hết sức mỏng manh cứ trôi dạt, trôi dạt mãi.

Không ít lần, anh em trên tàu bị sóng biển quật văng khỏi tàu, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chúng tôi cố hết sức động viên nhau bơi về phía chiếc tàu để nuôi hy vọng dù rất mong manh. Nhiều lúc tưởng như chiếc tàu sắp chìm hẳn xuống đáy biển... Quả thật nếu không được tàu của anh Thành phát hiện và cứu vớt thì chắc chắn là chết”.

 X.Long - V.Nguyễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo