xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bản hùng ca không bao giờ quên: Nghĩa tình với đồng đội

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA - PHAN ANH

L.T.S: Đã 35 năm trôi qua nhưng cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma (14.3.1988-14.3.2023) vẫn mãi là bản anh hùng ca không bao giờ quên. Thế hệ hôm nay mãi khắc ghi và tri ân các anh hùng liệt sĩ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trở về sau cuộc chiến với những vết thương trên thân thể nhưng các cựu binh Gạc Ma vẫn không bao giờ quên nghĩa tình với đồng đội

Theo cựu binh Lê Hữu Thảo, Trưởng Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma - tàu HQ604, đến thời điểm này ông cùng đồng đội đã kêu gọi được hơn 10 tỉ đồng để xây dựng, sửa lại nhà cho các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma.

Về để đồng đội ấm lòng

Hằng năm, cứ đến ngày 14-3, nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) khói hương nghi ngút. Đây là nơi yên nghỉ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sĩ - thiếu úy Trần Văn Phương (SN 1964, ngụ phường Quảng Phúc). Quanh mộ phần anh, 64 ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Trong không khí trang nghiêm, tên tuổi, quê quán 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma đã được xướng lên. Tại buổi lễ, những bài văn tế về tấm gương anh dũng của các chiến sĩ chiến đấu để bảo vệ đảo, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được ngân vang. Các cựu binh Gạc Ma lần lượt dâng nén hương thơm lên phần mộ liệt sĩ Trần Văn Phương cùng phần mộ những liệt sĩ khác đang an nghỉ tại nghĩa trang. Mỗi dịp như vậy, các anh mừng tủi, ôm lấy nhau và vây quanh mẹ Hồ Thị Đức, mẹ của liệt sĩ Trần Văn Phương - người đồng đội đã mãi mãi nằm lại với Gạc Ma.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc, cho biết hằng năm, chính quyền địa phương và những cựu binh Gạc Ma, thân nhân liệt sĩ Trần Văn Phương đều quy tụ về đây để làm lễ tưởng niệm cho các liệt sĩ Gạc Ma. "Lễ tri ân nhằm tiếp thêm ngọn lửa trong "vòng tròn bất tử" Gạc Ma, nhắc nhớ một phần lịch sử không thể quên, tạo động lực cho thế hệ trẻ sẵn sàng tiếp bước cha anh ra nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Thành khẳng định.

Cựu binh Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh) hiện là Trưởng Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma - tàu HQ604 năm nào cũng sắp xếp thời gian vào Quảng Bình để cùng đồng đội tổ chức buổi lễ tưởng niệm tri ân những liệt sĩ là đồng đội của mình đã ngã xuống và nằm lại giữa lòng biển lạnh. Với ông, những dịp này mà không về được lòng lại như lửa đốt.

"Khi đi trên tàu HQ604 từ Cam Ranh ra Gạc Ma, chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ đắp cùng chăn, hút chung điếu thuốc. Và 64 người nằm lại giữa biển khơi trong cùng một ngày nên chúng tôi dặn nhau rằng dù ở bất cứ nơi đâu đến ngày này cũng phải gắng về để đồng đội ấm lòng" - ông Thảo nói.

Không những vậy, hằng năm, ông Thảo cùng anh em còn sống phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức lễ cầu siêu, thả hoa đăng để tri ân, tưởng nhớ anh linh các đồng đội đã hy sinh để bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Bản hùng ca không bao giờ quên: Nghĩa tình với đồng đội - Ảnh 1.

Phút gặp lại của các cựu binh Gạc Ma Trần Thiên Phụng (bìa trái) và Trần Xuân Bình. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Chung tay giúp đỡ đồng đội

Nhiều năm nay, cựu binh Lê Hữu Thảo vẫn tìm cách kết nối với đồng đội cũ, cũng như kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng được rất nhiều căn nhà cho các cựu binh, thân nhân những liệt sĩ. Đơn cử như xây nhà mới cho các cựu binh Hồ Văn Ba, Nguyễn Văn Thống (tỉnh Quảng Bình); Võ Văn Doàn, Võ Văn Hùng (tỉnh Quảng Trị)..., mỗi căn nhà có kinh phí từ 400 - 600 triệu đồng. Xây nhà vượt lũ cho các cựu binh Phạm Văn Trường (tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Xuân (tỉnh Quảng Bình)... "Những ngôi nhà này không chỉ là niềm mơ ước của các cựu binh, thân nhân liệt sĩ mà còn đằm thắm nghĩa tình đồng đội" - ông Thảo chia sẻ.

Cũng theo ông Thảo, đến thời điểm này ông cùng đồng đội đã kêu gọi được hơn 10 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm để xây dựng, sửa lại nhà cho các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma. "Thật sự, điều kiện kinh tế gia đình của các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma đang gặp không ít khó khăn nên chúng tôi kêu gọi để giúp đỡ đồng đội và người thân của họ, đó như một lời tri ân, là nghĩa tình với đồng đội. Qua đây, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với cuộc sống của các cựu binh Gạc Ma" - ông Thảo nói.

Bên cạnh việc hỗ trợ xây nhà, ông Thảo còn vận động những suất học bổng cho con, cháu các cựu binh và thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ vốn chăn nuôi, làm vườn cho một số cựu binh. "Trước mắt anh em chúng tôi tương trợ nhau vậy thôi, vì thật ra ai cũng đang khó khăn. Chúng tôi đang cố gắng kết nối với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị, doanh nghiệp làm sao để có hướng phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho các cựu binh, con em thân nhân của những liệt sĩ Gạc Ma" - ông Thảo tâm sự.

Là một trong số những cựu binh được đồng đội xây cho căn nhà mới, ông Võ Văn Hùng (SN 1966, ngụ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), không khỏi xúc động khi nhắc tới nghĩa tình của các đồng đội mình. "Thực sự gia đình tôi không nghĩ có ngày sẽ được ở trong ngôi nhà mới, mừng lắm chú ạ. Cảm ơn đồng đội, các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm rất nhiều" - ông Võ Văn Hùng xúc động. 

35 năm trước, ngày 14-3-1988, cán bộ, chiến sĩ đảo Gạc Ma anh dũng chiến đấu trước quân xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong trận hải chiến này, 64 chiến sĩ đã ngã xuống.

Sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mãi mãi là tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trở về nhà, cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê Quảng Bình) lấy vợ và sinh được 2 người con. Xã tặng cho ông mảnh đất gần chợ Nhân Trạch và tạo điều kiện giúp 2 vợ chồng ông làm nhân viên trật tự và quét dọn vệ sinh ở chợ.

(Còn tiếp)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo