xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh "ngựa thồ" C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Ngô Nhung

(NLĐO)- Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 Việt Nam có 1 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan sau khi được máy bay vận tải quân sự "ngựa thồ" C-17 của không quân Úc vận chuyển từ Hà Nội sang quốc gia Đông Phi này ngày 26-11.

Sáng nay 26-11, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) đợt 2 đã rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự "ngựa thồ" Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Úc, lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở Nam Sudan. Trước đó, một số cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 đã lên đường đợt 1 vào ngày 19-11.

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 1.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đợt 2 đã rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự "ngựa thồ" C-17 của Không quân Úc

Đại sứ Úc tại Việt Nam Robyn Mudie chia sẻ tại lễ ra quân: "Tôi rất tự hào lại được có mặt tại đây để tiễn BVDC 2.2 của Việt Nam tiếp tục đưa 35 quân nhân còn lại lên đường. Nhân đây, Úc cũng chúc mừng Việt Nam với những thành tựu xuất sắc trong đợt triển khai đầu tiên và mong rằng các quân nhân ở đây sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 là hình thức khó nhất trong các nhiệm vụ triển khai cấp đơn vị tại một Phái bộ LHQ"

Khi cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 chia tay người thân trước giờ lên đường, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên và thân nhân BVDC 2.2.

Sau Lễ chào cờ trang nghiêm, các cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 được chuyên gia Úc hướng dẫn quy tắc an toàn bay và kiểm tra hành lý cá nhân. Sau khi cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 ổn định chỗ ngồi, chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 của không quân Úc đã cất cánh lúc 9 giờ 30 giờ sáng và dự kiến sẽ bay khoảng 12 giờ (có chặng dừng tại đảo Seyshelles) để sang Nam Sudan.

Cũng trong thời gian này, tại TP HCM, tối 21-11, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng đón và chúc mừng 31 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 2.

Cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 vẫy tay chào người thân trước khi ra máy bay

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 3.

Cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 lên xe ra máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 4.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 5.

Lễ chào cờ trước khi rời Tổ quốc

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 6.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 trang nghiêm chào cờ

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 7.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 8.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 9.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt tay, chia sẻ với cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2.

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 10.

Đại sứ Úc tại Việt Nam bà Robyn Mudie cũng có mặt động viên cán bộ bệnh viện dã chiến đợt 2 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 11.

Đại tá Nerolie McDonald, Tùy Viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam chia tay các thành viên của Bệnh Viện Dã Chiến Cấp 2 Số 2 trước khi họ lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 12.

Cán bộ, nhân viên của BVDC 2.2 trước khi lên máy bay vẫy tay...

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 13.

hoặc đứng nghiêm trang chào

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 14.

Bên trong chiếc máy bay vận tải quân sự thuộc hàng lớn nhất thế giới

Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 15.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 16.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 17.
Cận cảnh ngựa thồ C-17 đưa bệnh viện dã chiến sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình - Ảnh 18.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo