xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chào thua "đinh tặc"?

XUÂN HOÀNG - GIA MINH

Đinh được rải nhiều đến mức như thách thức dư luận ở Đồng Nai và TP HCM nhưng các ngành chức năng chưa mạnh tay trong xử lý "đinh tặc"

Quốc lộ 51 nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu từ nhiều năm nay đối mặt với nạn rải đinh. Báo chí phản ánh nhiều, chính quyền hứa cũng nhiều nhưng tình trạng này càng trở nên tồi tệ. Bằng chứng là hằng ngày, xe hút đinh của những người tình nguyện đi thu gom được vài ký khiến ai nhìn cũng hãi.

Lập hẳn "sào huyệt"

Nhiều ngày đêm theo dõi trên Quốc lộ 51, đoạn qua các xã Phước Tân, Tam Phước (TP Biên Hòa), An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), chúng tôi được người dân địa phương tố rằng những nơi này từ lâu được mệnh danh là "sào huyệt" của "đinh tặc".

Người dân đã nói không quá khi chỉ trong vòng 30 phút trưa 1-4 rảo quanh Quốc lộ 51 (đoạn qua xã Tam Phước), chúng tôi đã chứng kiến gần chục trường hợp người đi xe máy dắt bộ vì cán đinh. Khuya 2-4, cùng với ít nhất 3 người dính bẫy có cặp vợ chồng mang theo con nhỏ khổ sở dắt xe máy, trong khi đứa trẻ liên tục khóc ré từng hồi. Hỏi ra mới biết đứa bé đang sốt, cặp vợ chồng này đang trên đường về nhà sau khi khám bệnh cho con. "Bọn họ bất lương quá. Chiếc đinh sắc nhọn đến mức vừa cán là bánh sau xẹp ngay, tay lái loạng choạng. May mà tôi ghìm lại được, chứ không thì ngã ra đường và lãnh hậu quả khó lường" - người chồng tên Thạnh bức xúc nói.

Không phải tiệm sửa xe nào cũng làm ăn bất lương nhưng không phải vô cớ mà tiệm sửa xe lại mọc đầy 2 bên Quốc lộ 51 đoạn qua xã Tam Phước. Trong khoảng thời gian 30 phút trưa 1-4, ngoài quan sát trên đường, chúng tôi cũng quan sát các điểm sửa xe và nhận thấy có rất nhiều khách vào sửa xe là do bể bánh. Dò hỏi người phụ nữ tên Hạnh vừa từ tiệm xe ra thì được chị cho biết mới phải thay cả ruột lẫn vỏ xe vì chủ tiệm nói không thể sử dụng được nữa.

Còn tại TP HCM, vấn nạn "đinh tặc" vẫn đang hoành hành ở nhiều tuyến đường vùng ven, điển hình như trên các tuyến Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), Quốc lộ 1 qua ngã tư Ga (quận 12) và xa lộ Hà Nội (quận 9 và Thủ Đức).

Chị Hồng Duyên, ngụ tại một chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh, cho biết trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Trần Quang Nghị đến Quốc lộ 1, thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) hiện là nỗi ám ảnh đối với nhiều người bởi đinh rải đa phần có dạng hình thoi, sắc nhọn và chủ yếu xuất hiện ở làn đường xe 2 bánh. Cũng theo chị Hồng Duyên, khu vực trên là nơi tập trung nhiều tiệm sửa xe. Còn trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Ga, bà Phương, chủ một tiệm tạp hóa trên đường Hà Huy Giáp nói bà liên tục chứng kiến người chạy xe máy bị cán đinh rồi trượt ngã, nhẹ thì xây xát, nặng phải nhập viện.

Làm không xuể?

Ông Nguyễn Cao Hường (70 tuổi), nhà bên Quốc lộ 51, thuộc khu vực xã Phước Tân (TP Biên Hòa), thông tin việc "đinh tặc" lộng hành trên tuyến đường này đã nhiều năm không dẹp được. Những khi công luận lên tiếng, chính quyền vào cuộc, tình trạng có thuyên giảm nhưng rồi sau đó lại tái diễn. Còn bà An thì nói rằng mỗi khi thấy nạn nhân của "đinh tặc" dắt bộ xe máy bên đường là bà "căm thù" những kẻ làm ăn vô lương tâm và bà mong chờ câu trả lời dứt khoát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc xử lý "đinh tặc".

Dù người gặp nạn và người dân bức xúc như vậy nhưng lãnh đạo các địa phương khi được hỏi đều cho biết luôn có kiểm tra, giám sát thường xuyên, rà soát các hoạt động của các tiệm sửa xe trên địa bàn nhưng "không hiểu" vì sao nạn rải đinh vẫn cứ hoành hành. Trong khi, thực tế ghi nhận lại cho thấy không ít tiệm sửa xe "mờ ám" chỉ cách trụ sở UBND xã, công an xã vài trăm mét (!).

Không bằng lòng với câu trả lời từ chính quyền xã, phóng viên Báo Người Lao Động ngày 8-4, đã liên hệ với Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng để có câu trả lời thỏa đáng. Ông Dũng cho rằng luôn chỉ đạo các cấp xã, phường về công tác quản lý tại địa bàn, đặc biệt quan tâm xử lý vấn đề này. Xã, phường tại khu vực phải luôn có phương án để tình trạng này không diễn ra. TP cũng sẵn sàng tăng cường hỗ trợ" - ông Dũng khẳng định.

Trong khi đó, chiều 8-4, đại diện Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 - Sở GTVT TP HCM (đơn vị quản lý hạ tầng ở quận 9, Thủ Đức), lại nói thời gian gần đây đơn vị không nghe những thông tin phản ánh liên quan đến nạn rải đinh (!?).

Chào thua đinh tặc? - Ảnh 1.

Một nạn nhân dính bẫy đinh giữa đêm được Đội 117 giúp đỡ. Ảnh nhỏ: Đống đinh sắc nhọn rà hút được trên Quốc lộ 51 . Ảnh: XUÂN HOÀNG

Trông chờ vào lòng nghĩa hiệp

Trước tình trạng "đinh tặc" lộng hành trên Quốc lộ 51 trong khi các ngành liên quan vẫn chưa có cách trị dứt điểm, cách đây vài năm, nhiều thanh niên có lòng hiệp nghĩa đã cùng nhau lập ra đội chuyên chống nạn rải đinh. Đội này sau đó đặt tên là Đội 117. Ban ngày, họ đi làm việc kiếm sống, đêm đến lại tình nguyện tuần tra hút đinh, dọn dẹp đường và giúp đỡ người đi đường khi họ cán phải đinh.

Đội trưởng Nguyễn Hữu Lợi (SN 1991), cho biết thành viên của đội gồm khoảng 20 người, trang bị các phương tiện như xe hút đinh, đèn pin, đồ vá xe lưu động, đồng phục, gậy phản quang. Rong ruổi theo đội tình nguyện này, chúng tôi cảm nhận được những nỗi vất vả của họ khi phải trực chiến đêm khuya, những lúc nhận điện thoại đường dây nóng nhờ giúp đỡ, những thị phi và cả đối mặt với nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Tuy đã quen với công việc nhưng không ít thành viên vẫn cứ ớn lạnh khi chứng kiến những đống đinh, miểng sắt được cắt nhọn mà bọn "đinh tặc" rải xuống, được đội thu gom bằng xe hút đinh.

Tuy cực nhọc nhưng các thành viên đều nói rằng giúp được người gặp nạn họ rất vui vì nhận được sự cảm kích nhưng cũng chạnh buồn vì nạn "đinh tặc" mãi vẫn diễn ra mà không có cách nào dẹp được. "Dù không thể truy tận gốc "đinh tặc", chỉ đơn thuần là dọn dẹp, giúp đỡ tìm sự an toàn hơn cho mọi người nhưng các thành viên đều cảm thấy mình đang làm được việc có ý nghĩa nên luôn cố gắng hết mình" - đội trưởng Nguyễn Hữu Lợi chia sẻ.

Theo bà Phương, ở khu vực ngã tư Ga, sau khi chứng kiến "đinh tặc" gây họa cho nhiều người, một số người dân sau đó đã tự chế ra các công cụ hút đinh để phần nào "chặn tay" những kẻ làm ăn bất lương. "Cách làm trên thực tế chỉ là tạm thời chứ không phải là giải pháp căn cơ. Bởi để trị dứt nạn này đòi hỏi chính quyền địa phương, ngành chức năng phải tăng cường mật phục bắt quả tang, sau đó điều tra để có bằng chứng xử nghiêm kẻ rải đinh. Có như vậy mới mong vấn nạn "đinh tặc" không còn "trồi sụt" như hiện nay" - bà Phương kiến nghị.

Bài học từ TP Thủ Dầu Một

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, nếu chứng minh được "đinh tặc" rải đinh gây thủng lốp xe của nhiều người (tổng tài sản thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên) mới khởi tố về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản". Vì vậy, để bỏ tù được "đinh tặc" không khó nhưng đòi hỏi cơ quan chức năng phải làm hết mình. Và việc xử nghiêm "đinh tặc" đã được tỉnh Bình Dương làm khá tốt.

6-legbox

Một “đinh tặc” ( ngồi) bị “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh (bìa trái) và đồng đội bắt. Ảnh: NHƯ PHÚ

"Hiệp sĩ" Trần Hoàng Anh (một trong những "hiệp sĩ" đầu tiên của Bình Dương tham gia bắt quả tang "đinh tặc") kể rạng sáng 20-8-2010, anh và các thành viên trong CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã phục bắt quả tang 1 thanh niên tên Lê Văn Khôi đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Thời điểm đó, "đinh tặc" hoành hành khắp Bình Dương nên ngay sau khi bắt quả tang "đinh tặc", công an ập vào tiệm sửa xe tịch thu hàng loạt ruột xe hỏng. Sau đó, kêu gọi tìm được hàng loạt bị hại từng đi đường cán đinh và vào tiệm sửa xe nêu trên vá. Có bị hại, có tang vật với giá trị hơn 2 triệu đồng, "đinh tặc" cũng thừa nhận hành vi của mình nên cơ quan điều tra truy tố. Sau đó, TAND TP Thủ Dầu Một đã phạt tù cả 4 đối tượng, mỗi người từ 18-30 tháng tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Sau vụ việc trên, theo thống kê của ngành chức năng, trong 2 năm 2010-2011, một loạt "đinh tặc" bị bắt và đi tù ở Bình Dương. Kể từ đó "đinh tặc" không dám tác quái hoặc chuyển địa bàn hoạt động. Chị Lê Thị Bình, người thường đi mua rau củ ở chợ Hàng Bông (TP Thủ Dầu Một) vui vẻ nói: "8 năm nay, ngày nào tôi cũng chạy cả chục cây số lấy hàng nhưng không bị cán đinh. Ngày trước thì cán liên tù tì, toàn là đinh ca rô của tụi vá xe làm ăn bất chính".

Như Phú

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo