xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc

ANH VŨ

(NLĐO) - Không có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng đường Điện Biên Phủ đoạn gần ngã tư Hàng Xanh hàng ngày vẫn có hàng nghìn lượt người dân, sinh viên bất chấp băng qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Điện Biên Phủ trước cổng trường Đại học Công nghệ TP HCM (quận Bình Thạnh, TP HCM) có 4 làn chính gồm hai làn ô tô, hai làn xe máy. Trên đoạn này, lượng phương tiện qua lại đông nghẹt, tốc độ di chuyển cũng rất cao.

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 1.

Lượng phương tiện qua đây dày đặc và tốc độ cao. Đặc biệt vào giờ tan trường, lượng sinh viên băng qua đường liên tục, góp phần làm cho ngã tư Hàng Xanh càng thêm ùn tắc

Tuy nhiên, nhiều nhóm sinh viên băng qua đường để đến nhà chờ buýt bất chấp rủi ro về tai nạn giao thông. Một số nơi rào chắn, sinh viên vẫn lách qua kẽ hở để băng sang đường.

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 2.

Có đến hàng nghìn lượt sinh viên xem đây là đường riêng

Trong khi cách đó khoảng 400 mét về phía cầu Sài Gòn, cầu thang bộ bị “ế” khách dù được xây dựng rất khang trang.

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 3.

Cầu thang bộ gần đó rơi vào cảnh “ế” khách

Chị Trần Huyền Trang cho biết: “Tôi đi xe buýt, xe dừng ở đây, nếu không băng qua đường thì phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến cầu thang bộ, sau đó còn phải vòng lại mất thời gian lắm”.

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 4.

Cho rằng cầu đi bộ quá xa, sinh viên chọn cách băng qua đường bất chấp nguy hiểm


“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 5.

Kẹt xe nghiêm trọng đoạn ngã tư Hàng Xanh

Cũng theo chị Trang, dù biết nguy hiểm nhưng lại rất gần và tiện. “Tôi mong muốn có một cầu bộ hành đặt ở đây để đi lại dễ dàng hơn, thuận tiện cho sinh viên” - chị Trang nói.


“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 6.

Sinh viên mạo hiểm băng qua đường

“Chê” cầu bộ hành xa, sinh viên liều mình băng qua dòng xe đông đúc - Ảnh 7.

Sinh viên băng qua đường liên tục vì đây là nhà chờ xe buýt

“Nguy hiểm lắm nhưng cũng không trách được sinh viên vì cầu đi bộ quá xa trong khi nhà chờ xe buýt lại ở ngay đây. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh sinh viên băng qua đường thương lắm. Cấp thiết nên xây ngay một cầu bộ hành ở đây” - ông Đặng Phú Thứ, một tài xế xe ôm công nghệ bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo