xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng lao vào đám cháy, bất lực nhìn vợ con tử vong

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

(NLĐO) - Thoát ra ngoài nhưng phát hiện vợ con còn kẹt bên trong, người chồng lao vào đám cháy nhưng lửa quá lớn khiến anh đành bất lực nhảy ra ngoài chứng kiến vợ con tử vong.

Chồng lao vào đám cháy, bất lực nhìn vợ con tử vong - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, người chồng bất lực chứng kiến 3 mẹ con tử vong.

Sáng ngày 4-12, khu hẻm nhỏ số 161 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 - TP HCM vốn bình yên bỗng bao trùm không khí tang thương, náo động bởi tiếng người, tiếng còi xe cấp cứu.

Hàng trăm người dân có mặt theo dõi lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong, trong đó có một em bé mới 6 tuổi. Khi chiếc xe cấp cứu mang thi thể các nạn nhân rời đi, nhiều người không thể kìm được những giọt lệ xót thương.

"Cứu vợ con tôi với!"

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân dậy sớm tập thể dục trên tuyến đường Lạc Long Quân bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút. Họ vội vàng chạy lại kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện ngôi nhà nhỏ số 161D trong góc phố đang bốc cháy dữ dội liền hô hoán.

Chồng lao vào đám cháy, bất lực nhìn vợ con tử vong - Ảnh 2.

Bên trong hiện trường xảy ra vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11).

Nghe tiếng kêu cứu:"Cháy! Cháy! Cháy rồi!", cả khu xóm choàng dậy mang nước, bình chữa cháy mini chạy lại để dập lửa cứu người. Nhưng cánh cửa sắt của ngôi nhà quá kiên cố, nhiều thanh niên dùng gậy gộc nỗ lực phá cửa. Khi cánh cửa hé ra một chút, những người hàng xóm dùng xô bình hắt nước vào nhưng không hiệu quả.

Ông Nguyễn Bảy (53 tuổi, hàng xóm) bàng hoàng: "Lúc đó, mọi người quay cuồng xách nước tạt vào bên trong. Nước vừa tạt vào, ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, táp ra cả bên ngoài. Cả căn nhà thì kín mít, ai cũng rối bời nhưng chẳng biết phải làm sao".

Theo chị Loan (35 tuổi, nhà đối diện hiện trường vụ cháy), những người thiệt mạng trong vụ cháy đều là hàng xóm thân thiết của mình. Lúc xảy ra vụ cháy, cả nhà anh Đinh Văn Mười, 41 tuổi (chủ nhà) đang ngủ say. Nghe tiếng hô hoán, nam gia chủ cùng người em vợ hoảng loạn chạy ra ban công rồi nhảy xuống mái tôn nhà hàng xóm.

Chồng lao vào đám cháy, bất lực nhìn vợ con tử vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Phát hiện vợ con còn mắc kẹt bên trong, người chồng gào thét "Còn vợ con tôi bên trong! Xin cứu vợ con tôi với!" rồi vùng chạy lại cùng người dân phá cửa cứu vợ con. "Khi lửa đã bao trùm căn nhà, anh Mười nhảy ra ngoài và bị phỏng nặng. Khi cửa được hé mở, anh ấy lao vào trở lại bên trong để cứu vợ con nhưng lại một lần nữa nhảy ra vì lửa đã bùng phát quá lớn. Bất lực nhìn vào căn nhà bốc cháy nơi vợ con đang ngủ, ảnh khóc ngất lên ngất xuống rất thương tâm" - Người hàng xóm bàng hoàng kể lại.

Chị cho biết anh Mười và một người em vợ đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

"Tôi mới gặp họ thôi mà"

Khoảng 4 tiếng sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM, nhận được tin báo, họ vội vàng đến hiện trường phá cửa sắt, phun nước vào trong để dập lửa. Khi tiếp cận căn phòng trên gác, lực lượng cứu hộ phát hiện ba mẹ con tử vong bên trong.

Chồng lao vào đám cháy, bất lực nhìn vợ con tử vong - Ảnh 4.

Người thân khóc thương cho các nạn nhân đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Nhiều người sống gần khu vực vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin nổi tai họa quá lớn lại ập đến đối với những người hàng xóm thân thiết của mình.

Theo người dân, anh Mười làm nghề thầu xây dựng. Cả gia đình anh sinh sống trong khu vực đã hơn 20 năm nay, hòa thuận với hàng xóm, láng giềng nên mọi người ai cũng quý mến.

Cách nhà anh Mười vài căn, chị Nguyễn Thị Thanh nghẹn ngào, ôm mặt không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra với hàng xóm. "Trời ơi! Mới hôm qua, tôi mới thấy cả nhà anh Mười vui vẻ bên nhau. Không ngờ chỉ sau một đêm, tai họa lại ập đến, quá đau đớn! Hai con bé nhà anh Mười dễ thương lắm, cả xóm ai cũng quý mến cả... Tội nghiệp quá!" - Chị Thanh nghẹn ngào.

Có mặt trước ngôi nhà bị cháy, bà Hà (chị ruột anh Mười) bật khóc tức tưởi, ngã quỵ xuống trước nỗi đau quá lớn. "Tôi mới gặp họ thôi mà! Mấy hôm trước còn chở mấy cháu đi chơi mà giờ này lại ra nông nỗi như vậy. Giờ chỉ còn em tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Mong nó nhanh qua khỏi, chứ còn tôi cũng không biết phải sống làm sao" - Bà Hà nghẹn lời, chẳng nói được trọn vẹn câu.

Cháy nhà ở quận 11, 3 mẹ con tử vong

Khoảng 5 giờ ngày 4-12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) khiến 5 người thương vong. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn và khống chế vụ hỏa hoạn.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà) và 2 con gái là Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi), Đinh Thị Bích Liên (6 tuổi). Chủ nhà là anh Đinh Văn Mười (41 tuổi) và một người em vợ may mắn thoát ra ngoài, bị bỏng nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo