xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm

Bài - ảnh - clip: T.Nốt

(NLĐO) - Bé trai văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày ngày giờ đã khôn lớn và tỏ ra rất hiếu thảo với người cha tật nguyền.

Bé trai ngày nào giờ đã đi khá vững trên cái chân giả

Nhân dịp Tết Cảnh Tý 2020, phóng viên Báo Người Lao Động có dịp khu vực ấp An Thới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để thăm lại bé trai văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc cách nay hơn 5 năm.

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 2.

Bé Huy trong những ngày đầu tiên được chăm sóc tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Khi vừa thấy khách đến nhà, ban đầu bé Nguyễn Quốc Huy (bé trai bị văng khỏi bụng mẹ cách nay hơn 5 năm) có vẻ hơi e dè nhưng rồi cũng khoanh tay một cách lễ phép để chào hỏi.

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 3.

Bé Huy cùng cha và chị gái trong căn nhà mới khang trang được cất lên từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm

Anh Nguyễn Văn Nam (38 tuổi, cha bé Huy), cho biết bản thân đã phần nào cảm thấy nguôi ngoai nỗi buồn mất vợ khi chứng kiến con trai của mình đã khôn lớn từng ngày cùng với đứa con gái luôn khao khát có mẹ bên cạnh sau nhiều năm không gặp lại.

Bé Huy giờ thích chơi đá bóng

"Ngay từ nhỏ, bé Huy tỏ ra hiếu động cho dù phải đi trên cái chân giả của nhà hảo tâm ở TP HCM tài trợ. Ở trường thì cháu rất thích học các môn về lắp ghép mô hình nên được cô giáo khen ngợi là có năng khiếu. Cũng có những ngày tôi chở cháu đi thăm ruộng ở tận huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Con còn nhỏ nhưng đã biết hiếu thảo rồi vì mỗi lần thấy tôi làm việc mệt nhọc là rót nước cho cha uống"- anh Nam nhớ lại.

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 5.

Bé Huy đã lớn khôn và tỏ ra chững chạc hơn

Cũng theo anh Nam, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà hảo tâm khắp nơi đã hỗ trợ cho gia đình anh được hơn 5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được anh Nam mua hơn 7 ha đất ruộng ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất và 1 phần xây căn nhà khang trang bên dòng kênh Cả Nai để các con có điều kiện đi học gần nhà. Hiện tại, bé Nguyễn Thị Kim Huyền (chị gái bé Huy) đang học tại trường tiểu học gần nhà trong khi bé Huy được gửi ở trường mẫu giáo gần đó. Hàng ngày, bé Kim Huyền tự chạy xe đạp đến trường, còn bé Huy được người cô ruột chở hộ nếu như anh Nam vắng nhà. Gần đây, bé Huy rất thích thú chơi đá bóng do bé đã đi thuần thục được trên chân giả.

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 6.

Bé Huy rất thích đá bóng trong sân nhà

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 25-10-2014, trên Quốc lộ 91 đoạn qua khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với xe trộn bê tông làm một phụ nữ mang thai chết tại chỗ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1987; ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên).

Anh Nam nói về sự hiếu thảo của con trai

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, chồng chị Ngọc) điều khiển xe máy chở vợ trên đường đến bệnh viện sinh con. Tuy nhiên, đến khóm Trung An, phường Mỹ Thới, xe máy do anh Nam điều khiển bị xe trộn bê tông do tài xế Đỗ Công Vũ (SN 1975) cầm lái chạy cùng chiều, tông vào. Hậu quả, chị Ngọc chết tại chỗ, anh Nam bị cán nát một bàn chân. Đứa bé trong bụng chị Ngọc sau khi văng ra xa, may mắn được người dân đưa đến bệnh viện cứu sống kịp thời trong tình trạng bị đứt lìa 1 chân.

CLIP: Gặp lại bé trai văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 8.

Anh Nam cùng con gái trong những ngày đầu gia đình gặp đại nạn

Người đầu tiên phát hiện và đưa bé đi cấp cứu là ông Phan Trọng Hải (cán bộ thi hành án huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Ông Hải đã đưa cháu bé cùng với cái chân bị đứt lìa vào Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc gần đó để cứu chữa. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển tiếp lên TP HCM để điều trị với hy vọng các bác sĩ nơi đây sẽ nối lại được cái chân này cho bé.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo