xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Mỏ đá núi Ông Trịnh thách thức chính quyền địa phương

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Mặc cho người dân cầu cứu, báo chí vào cuộc phản ánh nhưng đoàn xe ben chở đất đá từ mỏ đá núi Ông Trịnh vẫn lộng hành như đang thách thức chính quyền địa phương.

Người dân sinh sống tại ấp Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cầu cứu đến Báo Người Lao Động về việc mỏ đá núi Ông Trịnh trong quá trình khai thác gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. 

Nghiêm trọng hơn, đoàn xe ben chở đất đá từ mỏ đá núi Ông Trịnh hoạt động rầm rộ, chạy nhanh vượt ẩu, băm nát đường dân sinh khiến người dân địa phương rất bức xúc.

CLIP: Mỏ đá núi Ông Trịnh thách thức chính quyền địa phương - Ảnh 1.

Người dân trình bày với Báo Người Lao Động về nỗi khổ sở khi sống gần mỏ đá núi Ông Trịnh suốt bao năm nay

Người dân địa phương đã nhiều lần cầu cứu đến lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và đặc biệt là UBND phường Tân Phước nhưng mọi việc không những không được giải quyết mà đoàn xe ben chở đất đá ngày càng lộng hành hơn. 

CLIP: Mỏ đá núi Ông Trịnh thách thức chính quyền địa phương - Ảnh 2.

Hai chiếc xe ben chở đất đá từ mỏ đá núi Ông Trịnh chạy nhanh, choán hết phần đường dân sinh

Chị Nhung (sống gần mỏ đá núi Ông Trịnh) kể trong uất ức vì nỗi khổ gia đình chị phải hứng chịu mấy năm nay. 

"Xe ben chở đất đá chạy rầm rầm ngoài đường từ rạng sáng đến tối khiến chúng tôi rất khổ sở. Những lần xe ben chạy ngoài đường khiến nhà tôi rung lắc, đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi đang ngủ cũng giật mình khóc thét" - chị Nhung kể.

CLIP: Người dân kể cuộc sống khổ sở khi phải sống gần mỏ đá núi Ông Trịnh

Theo chị Nhung, vì quá bức xúc nên chị và người dân đã làm tấm bảng chắn một bên lề đường rồi ghi dòng chữ "Yêu cầu chạy chậm" để cảnh báo tài xế xe ben chở đất đá từ mỏ đá núi Ông Trịnh đi ra. "Có lần vì quá bức xúc nên tôi hỏi tài xế thì họ tỏ thái độ coi thường, thách thức. Một số tài xế còn tuyên bố "chủ mỏ lo hết rồi" nên không sợ" - chị Nhung bức xúc.

Anh Nguyễn Thành Tâm (ngụ sát nhà chị Nhung) khẳng định nhiều lần cầu cứu đến chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. "Báo chí phản ánh, họ còn không làm, nói gì người dân như chúng tôi" - anh Tâm nói. 

Đáng nói, ngay cả khi Báo Người Lao Động đã vào cuộc và đăng tải bài viết "Đau đầu với mỏ đá" vào ngày 11-4, trong đó phản ánh tình trạng xe ben chở đất đá từ mỏ đá núi Ông Trịnh ra đường dân sinh chạy với tốc độ nhanh, vượt ẩu, gây ô nhiễm môi trường... thì chính quyền địa phương vẫn "bình chân như vại". Khi chúng tôi đem những bức xúc của người dân lên làm việc với UBND thị xã Phú Mỹ thì được thông tin đang trong quá trình xác minh, chưa trả lời được. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo