xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói

Quang Tám

(NLĐO)- Người dân ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã rơi nước mắt khi nhận hàng cứu trợ do lực lượng dân quân băng rừng cõng vào. Họ đã bị lũ cô lập suốt nhiều ngày nay.

Sáng 2-10, các lực lượng dân quân, công an của xã Phước Kim, Phước Công, huyện Phước Sơn vẫn tiếp tục băng rừng đi hàng giờ để cõng gạo, thực phẩm vào tiếp tế người dân xã Phước Thành. Trước đó, hôm 1-10, lực lượng này đã cõng hàng vào cứu trợ người dân.

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 1.

Người dân Phước Thành đến nhận gạo, thực phẩm

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết xã đã nhận được hơn 10 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm vận chuyển vào. Hiện đã phân phát cho người dân để cứu đói. "Người dân sẽ đủ lương thực và cầm cự được khoảng 10 ngày. Chiều nay, máy bay quân đội dự kiến cũng sẽ vận chuyển hàng vào cứu trợ ở xã" - ông Phức nói.

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 2.

Người phụ nữ này chia sẻ rằng hôm nay, cả nhà sẽ có bữa cơm trắng sau nhiều ngày

Từ chiều hôm qua và sáng nay, người dân xã Phước Thành đã rơi nước mắt vì sung sướng khi nhận được hàng cứu trợ. Họ vui mừng bởi ít nhất những ngày tới không bị đói, hạnh phúc vì chính quyền, người dân nơi khác không bao giờ quên họ.

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 3.

Người phụ nữ này nói rằng đã lâu lắm rồi mới có gạo để về nấu cho cả gia đình ăn

Phước Thành là xã vùng cao huyện Phước Sơn, cùng với xã Phước Lộc (nơi có 13 người chết và mất tích) đã bị cô lập từ ngày 28-10 do các tuyến đường ĐH1, ĐH2 sạt lở, ách tắc hàng chục km. 

Ông Phức cho biết trận lũ quét vào chiều 28-10 khiến 44 nhà bị trôi, 50 nhà bị sập hoàn toàn, đường bị chia cắt nên cuộc sống người dân những ngày qua vô cùng khó khăn. "Không những nhà cửa, tài sản mà ruộng vườn của họ cũng bị đất đá vùi lấp không thể sản xuất nên rất cần sự sẻ chia của xã hội" - ông Phức nói thêm.

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 4.

Một cậu bé theo mẹ đến nhận gạo tiếp tế

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 5.

Gạo được các dân quân cõng hàng chục km vượt rừng đến tập kết ở xã Phước Thành rồi nhanh chóng phân phát cho người dân

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 6.

Mỗi dân quân cõng tầm 25 kg gạo, thực phẩm và băng rừng đi vào Phước Thành

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 7.

Đoàn dân quân cõng gạo vào Phước Thành

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 8.

Dấu tích của cơn lũ quét đi qua

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 9.

Gần 95 nhà sập và bị cuốn trôi hoàn toàn

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 10.

Từ khi xảy ra vụ lũ quét, ông Hồ Văn Phức cùng cán bộ, dân quân xã khẩn trương đến từng hộ dân

Đồng bào vùng lũ rơi nước mắt khi dân quân băng rừng cõng gạo vào cứu đói - Ảnh 11.

Cứu trợ người dân khi cả xã đang bị cô lập

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo