xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ trẻ ở Nậm Pồ

Yến Anh

Đã hơn nửa tháng nay, ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), cắm chốt ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Phìn Hồ. Nơi đây, 69 học sinh tiểu học, THCS thuộc diện F1 bước sang tuần cách ly thứ 3.

Huyện Nậm Pồ có hơn 682 học sinh phải cách ly y tế tại 13 khu cách ly tập trung, chủ yếu là các trường bán trú của huyện. Gần 1.800 trẻ thuộc các bản của xã Si Pa Phìn (vùng thiết lập cách ly y tế, bị phong tỏa từ ngày 15-5) cũng phải cách ly trong cộng đồng. Đến thời điểm này, tất cả học sinh đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, lần 3. Từ ngày 8 đến 10-6, phần lớn học sinh sẽ được về nhà nếu xét nghiệm âm tính lần cuối. Khoảng 100 em còn lại sẽ dồn vào một khu cho tiện quản lý vì địa bàn miền núi đi lại khó khăn, các điểm trường cách xa nhau.

Lũ trẻ ở Nậm Pồ - Ảnh 1.

Học sinh cách ly ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Phìn Hồ .Ảnh: THUẬN NGUYỄN

Phần lớn người dân ở Nậm Pồ là người Mông, rất nghèo. Những đứa trẻ từ sớm đã quen với nghèo đói nên vào khu cách ly rất tự lập. Hoàn cảnh nào các cháu cũng thích nghi được, thầy cô không phải chăm sóc nhiều, chỉ cần đến giờ bắc loa nhắc nhở phải làm những gì. Ngày đầu còn chưa hiểu thế nào là sự nguy hiểm của dịch bệnh, các cháu vẫn hồn nhiên đùa nghịch khiến ông Thuận thức trắng đêm vì lo.

"Quá bất ngờ, 2 ngày truy vết được hơn 1.000 ca F1. Ngân sách hỗ trợ người đi cách ly là 40.000 đồng/ngày nhưng số tiền ấy dường như chưa cần dùng. Người dân góp gạo, củi, rau, có người còn chở cả con heo nặng một tạ đến. Rất nhiều nhà hảo tâm gửi sữa, bánh kẹo, lương khô, mì tôm, thậm chí cả máy lọc nước, đồ dùng y tế… Xúc động thật sự trước tấm lòng của người dân cả nước" - ông Thuận chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ này mà những đứa trẻ nghèo có bữa ăn no và ngon. Các thầy cô giáo, lực lượng công an, quân đội cũng tham gia nấu ăn. Ngày tết thiếu nhi 1-6 trong khu cách ly, lũ trẻ rất vui vì nhận được bánh kẹo, sữa...

Trăn trở của lãnh đạo huyện Nậm Pồ bây giờ là làm sao đưa được các cháu về nhà cách ly an toàn. Đường xa, dân ít, đưa được một đứa trẻ diện F1 từ nhà đến khu cách ly đã mất nửa ngày, giờ đưa về mất thêm nửa ngày nữa. Huyện đã thuê 4 xe khách để đưa các cháu về, đồng thời sẽ gửi thêm mỗi cháu ít mì tôm, sữa, mắm muối về nhà để còn cách ly 7 ngày nữa. "Qua những ngày lo âu, vất vả vì dịch bệnh, chúng tôi càng muốn lũ trẻ cảm nhận được tình cảm người dân khắp nơi dành cho chúng" - ông Thuận tâm sự. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo