xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mong ước có cây cầu qua sông

Nguyên Linh - Trần Thường

Không có cầu qua sông, cứ mỗi mùa mưa lũ đến, những câu chuyện đau lòng ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lại tiếp diễn…

Men theo con đường bê-tông nhỏ đối diện chợ La Tháp là lối dẫn vào thôn Lệ Bắc. Nằm kẹp giữa dòng sông mẹ Thu Bồn, ngày thường thôn Lệ Bắc đẹp và bình yên như đặc trưng của những ngôi làng xứ Quảng khác. Dù vậy, đến mùa mưa lũ, nơi đây trở thành "ốc đảo" vì bị chia cắt bởi tứ bề là nước.

Theo người dân địa phương, cách đây vài chục năm, thôn Lệ Bắc nằm ven sông Thu Bồn, giao thông qua thôn khá thuận lợi. Theo thời gian, do biến đổi địa chất, trên tuyến đường dẫn vào thôn lúc đầu xuất hiện một con lạch và dần dần mở rộng, tạo thành một nhánh của sông Thu Bồn. Mùa nắng, giữa lòng nhánh sông Thu Bồn không có nước, người dân đắp lối để đi lại nhưng đến mùa mưa lũ, nước tràn qua và chảy xiết hết sức nguy hiểm. Đã có nhiều chuyện đau lòng xảy ra khiến người dân ở thôn Lệ Bắc không ít lần rơi lệ.

Mới đây nhất, vào ngày 8-10 vừa qua, 5 tiểu thương từ thôn Lệ Bắc gánh hàng đi qua lòng nhánh sông Thu Bồn để tới chợ La Tháp buôn bán, bị nước cuốn trôi. May mắn, 4 người níu được vào một cây xanh nên thoát nạn. Riêng bà Hồ Thị Chín (65 tuổi) đã phải bỏ mạng giữa dòng nước lũ, thi thể được tìm thấy sau đó 1 ngày. "Nếu như có cầu qua sông thì vợ tôi đã không chết tức tưởi như vậy" - ông Hồ Văn Liêm, chồng bà Chín, ngậm ngùi.

Mong ước có cây cầu qua sông - Ảnh 1.

Con đường dẫn qua thôn Lệ Bắc trở thành lòng sông khi nước lớn khiến việc đi lại của người dân rất vất vả và nguy hiểm. Ảnh: NGUYÊN LINH

Nhà ở cạnh sông, ông Nguyễn Văn Cường (48 tuổi) kể bản thân ông đã nhiều lần cùng người dân trong thôn đi tìm vớt những người xấu số bị nước cuốn trôi. Cách đây 5 năm, chính 2 người cháu của ông Cường trên đường đi học về cũng bị nước lũ cuốn khiến gia đình hết sức đau xót. Ông Hồ Văn Bình, Trưởng Ban Mặt trận thôn Lệ Bắc, cho biết toàn thôn có 265 hộ dân với hơn 1.150 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt. Mỗi ngày, rất nhiều học sinh và người dân trong thôn có nhu cầu đi lại để học tập, làm việc. Cứ mỗi mùa mưa lũ, người dân thôn Lệ Bắc lại thấp thỏm không yên, đã có nhiều cái chết đau lòng xảy ra nhưng khát khao về một cây cầu của người dân nơi đây vẫn mãi là giấc mơ.

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, xác nhận do không có cầu qua sông, thời gian qua đã có nhiều người dân ở thôn Lệ Bắc thiệt mạng do bị nước lũ cuốn. Ông Đức cho biết để làm cầu qua thôn Lệ Bắc, cần kinh phí khoảng 40 tỉ đồng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần gửi kiến nghị lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có dự án xây cầu qua thôn Lệ Bắc. Vừa qua, UBND huyện Duy Xuyên đã làm tạm một con đường bê-tông thay thế đường đất qua thôn Lệ Bắc để người dân đi lại được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, con đường này chỉ phục vụ người dân đi lại trong mùa nắng, còn mùa mưa lũ sẽ bị ngập, nước chảy xiết.

"Vào mùa mưa lũ, chính quyền và người dân địa phương rất vất vả. Mỗi khi nước lớn, chúng tôi phải làm rào chắn, cử lực lượng túc trực không cho người dân qua lại, đồng thời bố trí ghe để đưa người dân qua sông. Người dân lỡ bị đau bệnh, sinh đẻ lúc nước lớn thì hết sức khốn khổ. Rất mong sớm có cây cầu để người dân đi lại và không còn xảy ra những trường hợp đáng tiếc nữa" - ông Đức nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo