xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan "nghèo" được giao đất "vàng"

Dạ Thảo

Trả lời báo chí mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra việc giao đất có vị trí đẹp trong khu tái định cư cho 3 cán bộ ở tỉnh này mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Ba cán bộ được giao đất đề cập ở đây là ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Ba cán bộ này được giao 3 lô đất ven biển, dọc đường Phạm Văn Đồng, thuộc dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án do UBND TP Nha Trang thực hiện để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình có nhà bị giải tỏa. Trong đó, nói như ông Thái, lô đất của ông rất nhỏ, chỉ 51 m2.

Thông tin này xôn xao dư luận ở tỉnh Khánh Hòa. Cán bộ cỡ giám đốc một sở quản lý về đất đai của tỉnh mà phải xin vào ở khu tái định cư khi không có nhà bị giải tỏa? Người đồng cấp là Phạm Sỹ Quý ở tỉnh Yên Bái trước đây buôn chổi đót, còn tậu được cả biệt phủ mênh mông kia mà!

Nhưng nói như ông Thái thì ông quả thực khó khăn lắm, thiệt thòi lắm. Trên 50 tuổi, điều chuyển từ vị trí lãnh đạo huyện Vạn Ninh về TP Nha Trang, kinh qua bao cương vị lãnh đạo sở từ kế hoạch và đầu tư sang TN-MT, vậy mà đến giờ vẫn chỉ ở nhà công vụ. Mấy ngôi nhà mà người ta đồn đại của ông ở đường Đặng Tất, Bắc Sơn (TP Nha Trang) chỉ là nhà bà con thôi. Bà con hay đi vắng nên ông đến trông nhà giùm. Ông bảo từ năm 2011 đã có đơn xin mua đất nhưng không được giải quyết vì không có quỹ đất, đến bây giờ mới được. Ông khó khăn lắm nên mới bảo dù được giao đất vẫn phải để đó vì… chẳng có tiền để xây (!?)

Ông Thái than thở: "Người ta nói tôi làm giám đốc Sở TN-MT nên mới được cấp đất, tôi thấy mình hơi thiệt thòi!". Ông thiệt thòi lắm vì chỉ được giao 51 m2 ở vị "đất vàng" mặt tiền đường Phạm Văn Đồng rộng 26 m, có đường nội bộ, mặt hướng ra vịnh Nha Trang với Di tích thắng cảnh quốc gia Hòn Chồng. Tiền sử dụng đất mà ông phải nộp cho mỗi mét vuông ở đây chỉ hơn 30 triệu đồng, trong khi giá thị trường hiện gấp gần 10 lần.

Riêng ông Hà và ông Quyền thì không trả lời gì nhiều với báo chí về việc được giao đất ở đây nhưng chắc cũng khó khăn tương tự ông Thái! Ông Hà bảo khi còn ở TP Cam Ranh thì có nhà, đất nhưng khi ra TP Nha Trang thì bán hết rồi. Khó khăn vậy nên mới được giao đất "vàng".

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng ở Khánh Hòa tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây cho thấy ở tỉnh này chưa có trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tỉnh Khánh Hòa cũng chưa phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng tài sản công, tặng và nhận quà không đúng quy định.

Mấy vị cán bộ Khánh Hòa khó khăn quá, liêm chính quá!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo