xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rối bời sau vụ cháy chung cư Carina Plaza

Gia Minh - Sỹ Đông

Chủ đầu tư chung cư Carina Plaza vẫn chưa có sự hỗ trợ nào đối với các cư dân đang thất thần không biết dựa vào đâu khi nhà đã cháy, tài sản chẳng còn gì và cầm cự qua ngày bằng các bữa cơm từ thiện

Ngày 24-3, nhiều cư dân đã cố trở lại căn hộ của mình ở chung cư Carina Plaza (quận 8, TP HCM) để kiểm tra đồ đạc và lấy một số vật dụng cần thiết rồi lại vội vã đi đến chỗ ở tạm thời.

Chủ đầu tư mất tăm

Bà Châu Thị Ngọc Thu (ngụ block A) kể suốt đêm qua, bà phải ở nhờ nhà người thân chật chội và không biết sắp tới sẽ sống thế nào. "Có lẽ đành phải thuê tạm chỗ ở bởi phía chủ đầu tư chung cư hiện chưa có thông tin nào về việc bố trí cho chúng tôi ở đâu, phương án đền bù ra sao hoặc hỗ trợ tạm thời cho người dân sinh sống thế nào. Các cư dân nơi đây đang rất hoang mang" - bà Thu lo lắng.

Chị Võ Thanh Thụy đến thu dọn một số tài sản của em trai sống ở lầu 10 của block A cũng bức xúc vì chủ đầu tư hoàn toàn thiếu trách nhiệm với cư dân sau vụ cháy. Mọi chuyện ăn ở, sinh hoạt... của các cư dân đều phải tự lo, hầu hết đang phải ở nhờ nhà người quen cùng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

"Thậm chí, quay lại lấy một số vật dụng cần thiết vào sáng 24-3, tôi cùng em trai không vào nhà được bởi cửa đã bị khóa. Khi trình bày với người quản lý chung cư thì tôi chỉ nhận được câu trả lời là tự tìm người tới phá khóa" - chị Thụy bất bình.

Anh Bùi Văn Hảo (ngụ block C) cho biết điều anh quan tâm nhất là bao giờ cư dân sẽ được trở về nhà. Anh Hảo liệt kê một số điểm cần phải làm rõ như: tường, nền, cửa kính bị ám khói thì ai sửa; hệ thống điện, nước sẽ được khắc phục như thế nào; cháy nổ dưới tầng hầm như vậy có ảnh hưởng đến sự an toàn của tòa nhà hay không?...

Rối bời sau vụ cháy chung cư Carina Plaza - Ảnh 1.

Các cư dân trở lại căn hộ của mình tại block A chung cư Carina ngày 24-3 để thu dọn những tài sản cần thiết đến nơi ở tạm. Ảnh: GIA MINH

Hàng loạt bất trắc

Điều đáng nói là từ chiều hôm trước khi xảy ra vụ cháy, các cư dân Carina Plaza đã đối thoại với ban quản lý chung cư và phản ánh những vấn đề không hài lòng. Cụ thể, thang máy hay trục trặc, thậm chí rơi tự do từng đoạn khiến cư dân hoảng loạn; bảng quảng cáo đặt trong thang máy tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện...

Một vài người cho rằng đã tận mắt nhìn thấy bảo vệ hút thuốc lá dưới tầng hầm, ngay chỗ để xe. Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cũng như nhu cầu vui chơi và chỗ đậu ô tô. Các cư dân cũng yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị mới. Ban quản lý mới hứa sẽ chấn chỉnh nhân viên và các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình nhưng rạng sáng hôm sau thì xảy ra vụ cháy thảm khốc.

Ông Nguyễn Hữu Nghị (ngụ hộ A07.08 block A) cho rằng một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ cháy, gây bức xúc cho các cư dân tại đây là chung cư Carina Plaza không có ban quản trị đại diện cư dân. Hiện mọi việc của chung cư đều do ban quản lý (được chủ đầu tư lập ra) thực hiện mà không thông qua các hộ dân. Việc này dẫn tới nhiều thông tin tại chung cư, trực tiếp liên quan tới sinh mạng của người dân như an toàn PCCC, an ninh trật tự... nhưng họ không được biết.

"Rất nhiều cảnh báo và những bức xúc của các dân cư tại đây hầu hết đều không được chủ đầu tư giải quyết và chúng tôi bị phớt lờ" - ông Nghị bức xúc. 

Giải cứu 19 người trong khách sạn đang cháy

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 24-3, nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ khách sạn Hạnh Long cao 9 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM. Họ vội hô hoán và báo Cảnh sát PCCC. Lúc đó, mọi người trong khách sạn vội tháo chạy ra ngoài thoát thân nhưng ngọn lửa bùng phát khiến một số người mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 phối hợp cùng quận 5 huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai xe thang lên tầng 7 của khách sạn, tháo cửa sổ cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trên các tầng đưa xuống dưới. Nhiều chiến sĩ lao vào các tầng phía dưới để tìm người bị nạn...

Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng PCCC đã giải cứu được 19 người, trong đó có nhiều người nước ngoài đang lưu trú tại đây. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Q.CHIẾN

Cuộc đoàn tụ chưa tròn

Bao dự định vẫn còn dang dở, khi 2 chị em ruột Bùi Trần Cẩm Hà, Bùi Quốc Lộc cùng con của chị Hà là bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi) phải tức tưởi ra đi trong vụ cháy chung cư Carina Plaza. Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Lê Phan Trọng Nhân, cha của bé Kiệt và là chồng của chị Cẩm Hà, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Anh Nhân là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất với 2 lá phổi nám đen.

Đây là cái Tết thứ 2 của gia đình chị Hà tại chung cư Carina Plaza, sau khi 2 vợ chồng được ra riêng với món quà của người chị ruột ở nước ngoài, chính là căn hộ chung cư A501. Chỉ còn lại 3 chị em, người chị đang tìm cách vội về Việt Nam để có thể nhìn những người thân của mình lần cuối, trong khi các bác sĩ vẫn đang cố gắng giành giật lại sự sống cho anh Nhân. Nhận diện được 3 người trong nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, người thân của gia đình không kìm được nước mắt khi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của bé Bốp (Nhân Kiệt) vẫn còn sạm đen vì khói.

Với anh Nhân, gia đình đã không trọn vẹn khi chỉ được ở bên mẹ trong suốt quãng đời thơ ấu. Có được nụ cười của vợ con chính là niềm hạnh phúc vô bờ, để rồi mất tất cả chỉ sau một đêm. Anh nhập viện khi chưa xác định được danh tính, hôn mê, khi trên người không còn một mảnh giấy để xác định danh tính. May mắn khi anh được gia đình tìm thấy lúc đang chuyển viện.

Nước mắt nghẹn ngào, ông Như Hiển, anh ruột của anh Nhân, chỉ biết nguyện ước một phép mầu nào đó cho em trai mình tỉnh lại. Ông cũng không biết em trai có thể vượt qua cú sốc lớn của cuộc đời mình hay không...

Quang Liêm

Nhờ ông, chúng tôi được sống

Khác với không khí vui tươi hằng ngày, con hẻm nhỏ số 76 trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP HCM bỗng dưng lặng lẽ trong sáng 24-3. Nơi đây đang diễn ra tang lễ của ông Trần Văn An (45 tuổi, bảo vệ chung cư Carina Plaza) - người đã thiệt mạng khi chạy đi gõ cửa báo cháy cứu người trong lúc ngọn lửa bùng lên tại chung cư.

Có mặt tại tang lễ là 2 đồng nghiệp của ông An - Lê Gia An (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi, cùng quê Bạc Liêu). Cả 2 cùng kíp trực với ông An tại block A trong đêm xảy ra tai họa. Khi phát hiện đám cháy, cả 3 đã lao vào khói lửa cứu thoát hơn 40 người ra ngoài an toàn.

"Lúc phát hiện lửa cháy, tụi em cố gắng dập lửa dưới tầng hầm, còn chú An lao lên tầng lầu gõ cửa từng nhà báo động. Thấy không thể dập lửa nổi, tụi em cũng chạy lên ứng cứu người dân. Lúc đó, nhiều người già và trẻ em mắc kẹt. Tụi em mới la lên: Người khỏe cõng người già, các thanh niên cõng các em nhỏ để đến nơi an toàn" - anh Gia An nhớ lại.

Anh Sang cho biết: "Khi nhóm người đã ra ngoài an toàn, chú An nghe tiếng kêu cứu của một gia đình khác liền leo lên tiếp tục ứng cứu. Lúc này, khói lửa cũng đã bắt đầu bao trùm dữ dội, chú An chạy lên rồi mất hút luôn, không thấy trở lại. Anh em chia nhau đi kiếm nhưng cũng không thấy". Mãi cho đến trưa, Sang mới được biết ông An đã gục chết vì kiệt sức và ngạt khí. Ông ngã xuống khi vẫn đang cố gõ cửa báo động cho người dân.

Trong đám tang ông An, nhiều người nhờ nghe ông báo cháy mà thoát nạn cũng đến tỏ lòng biết ơn, thắp nén nhang chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Bà Hiền (ngụ tầng 9 chung cư Carina Plaza) xúc động: "Đêm đó, tôi nghe tiếng la báo động của anh An vọng lên liền bừng tỉnh, vội chạy ra ngoài thoát thân. Khi tôi vừa thoát xuống thì khói lửa đã mịt mù. Nếu không có anh An thì chúng tôi đã chết rồi".

Quốc Chiến

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo