xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thỏa hiệp với hung thần

Hồ Phi

Chú rể và 12 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc trên đường rước dâu ngang qua tỉnh Quảng Nam. Cùng thời gian này, ở những địa phương khác cũng có nhiều người thiệt mạng oan ức trên đường.

Có thể nói, TNGT không chừa bất cứ ai. Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đầy rẫy cảnh tang thương vì TNGT. Đường bộ đã thế, đường sắt cũng liên tục xảy ra cả chục vụ tai nạn trong thời gian qua. Hiểm nguy trùng trùng và không ai biết điều gì chờ đợi mình khi bước chân ra đường.

Loài người sợ hãi nhất là chiến tranh, bởi sự mất mát và chết chóc. Nhưng chúng ta ít ngờ rằng số người chết vì TNGT mỗi năm cũng không kém hiểm họa trên. Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2017 trên cả nước có gần 8.300 người chết vì TNGT, hơn 2 0.000 người bị thương. Cứ mỗi ngày qua đi, bình quân có 27 người nằm xuống vĩnh viễn trên đường.

Khủng khiếp như thế nhưng lắm kẻ vẫn nhởn nhơ coi thường sinh mạng người khác mỗi ngày. Làm sao chấp nhận nổi một tài xế chở vài chục người lại thản nhiên dùng chân lái xe. Làm sao chấp nhận nổi cô diễn viên nửa mùa ở giữa TP HCM nhưng vừa lái ôtô vừa đùa bỡn livestream trên Facebook, trong khi rất nhiều người đang chạy xe máy bên cạnh. Bao nhiêu ông chủ ôtô khách bất chấp nguy hiểm, cứ cho tài xế chạy suốt ngày đêm mà chẳng quan tâm gì đến tính mạng người trên xe…

Nguyên do của TNGT đã được các cơ quan chức năng chỉ ra từ hàng chục năm trước. Chính yếu là do ý thức người tham gia giao thông kém, kế đến là hạ tầng giao thông không theo kịp đà phát triển dân số, kinh tế… Thế nhưng, chỉ ra nguyên nhân rồi sao nữa? Đến nay, ý thức người tham gia giao thông cũng chẳng mấy cải thiện, tốc độ phát triển hạ tầng vẫn chậm và đầy bất trắc.

Một vấn đề cực kỳ quan trọng nhưng hầu như ít được nhắc tới chính là ý thức của những người thực thi công vụ trong ngành giao thông. Ý thức tham gia giao thông không phải tự dưng mà có mà phải được uốn nắn, nghiêm khắc chỉnh đốn mà thành. Luật cũng có đủ mức xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông nhưng rõ ràng là chưa đủ. Phạt vài trăm ngàn đồng chẳng làm ai sợ khi vi phạm. Giam xe vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến công việc, sinh hoạt hằng ngày… Quan trọng hơn, khi lực lượng chức năng còn nhẹ tay với sai phạm thì việc thay đổi hành vi khi tham gia giao thông là không tưởng.

Thỏa hiệp với những người sai phạm trên đường phố chính là thỏa hiệp với hung thần, có thể cướp đi sinh mạng của bao người vô tội bất cứ lúc nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo