Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tám Tàng... “buôn dưa lê”

Bút Chì

Sáng nay, trời xanh gió mát, Tám Tàng tui xách chiếc xích lô mới tân trang dành phục vụ khách du lịch của mình đạp một vòng TP. Sau khi gân cốt đã dãn, Tám Tàng tui tấp vào một quán cóc ven đường Bến Chương Dương. Tại đây, Tám tui đã nghe được mấy mẩu chuyện rất “hot”, xin kể lại cho bà con nghe chơi.

Câu chuyện thứ nhất

Anh phóng viên của tờ Tin Vịt buổi chiều kể rằng, mấy ngày qua, công nhân bốc xếp ở các bến cảng ùn ùn nộp đơn xin nghỉ việc. Người làm đôi ba năm lẫn người có mấy mươi năm gắn bó cũng xin nghỉ việc mà chẳng có một lý do nào rõ rệt. Thấy tình hình quá căng, ông trưởng phòng tổ chức của một cảng nọ trực tiếp đi điều tra. Suýt chút nữa thì ông bị đứt gân máu vì kinh ngạc khi phát hiện toàn bộ số công nhân xin nghỉ việc đang có mặt đông đủ... ở một lò luyện thanh nhạc! Tư Còng, một công nhân đã có 35 năm làm nghề bốc xếp, tuyên bố: “Luyện thanh nhạc chỉ là bước đầu. Tiếp theo, tụi tui sẽ bỏ tiền làm album rồi tổ chức live show. Tại sao lại bỏ nghề bốc xếp đi làm ca sĩ? Đơn giản thôi, làm bốc xếp đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được 5- 7 triệu đồng lại bị đóng thuế thu nhập sát sàn sạt; còn làm ca sĩ khỏe re mà lại trốn được thuế...”.

Câu chuyện thứ hai

Một anh thanh niên trạc ngoài hai mươi, mặt mũi đen sì nhưng diện quần áo rất xịn. Vừa phì phèo thuốc lá, anh ta vừa rổn rảng kể: Hổm rày trong giới công nhân vệ sinh, thu gom rác dân lập đang xảy ra hiện tượng chảy máu sức lao động cơ bắp ra... sàn giao dịch chứng khoán. Giám đốc mấy công ty vệ sinh giậm chân kêu trời vì cùng lúc hàng ngàn công nhân xin nghỉ việc. Bao nhiêu tiền tiết kiệm, trợ cấp thâm niên họ dồn vô chơi chứng khoán...

Nghe đến đây, một vị khách đang ngồi uống cà phê trong quán vỗ đùi: “Hèn chi hổm rày thấy mấy cái mặt ngơ ngơ ngoài sàn giao dịch”. Bác chủ quán lừ mắt: “Tầm bậy! Anh em nói, chơi chứng khoán rất dễ trúng. Quét rác 30 năm, chưa bằng trúng chứng khoán một ngày. Thậm chí có người còn cầm cố nhà, xe để chơi. Mà chơi chứng khoán lợi kép đó nghen, vừa có nhiều tiền, vừa trốn được thuế. Không phải như làm công nhân vệ sinh, ló ra đồng lương nào vượt chuẩn là bị quất thuế liền...”.

Câu chuyện thứ ba

Nghe xong mấy câu chuyện trên, Tám Tàng tui suy nghĩ rất lung. Tám tui nghĩ đến viễn cảnh TP có nguy cơ ngập rác; lực lượng ăn xin quanh các đền, chùa, miếu mạo gia tăng; tòa án quá tải vì các vụ ly dị có nguyên nhân nhà tan cửa nát do chơi chứng khoán; thị trường nhà, đất sẽ nóng lên vì nhiều người có nhu cầu bán nhà để trả nợ...

Rồi thì xuất nhập khẩu đình trệ vì không có người bốc dỡ hàng hóa; các bến cảng trùm mền ngưng hoạt động; các tàu lỡ cập cảng phải tăng thêm chi phí lưu kho, neo đậu, hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng; nhiều công ty phá sản vì thua lỗ, lưu thông hàng hóa trên thị trường bị tắc nghẽn, cung không đủ cầu...

Chẳng lẽ cái chuyện thiếu công bằng trong đóng thuế lại gây hậu quả ghê gớm như vậy ư?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo