xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư từ Đức: Euro thế là hết!

Dragonfalls Vũ (từ Berlin)

Những trái pháo hoa được chuẩn bị sẵn đã không thể nổ tung trên bầu trời sau khi trận tứ kết đầu tiên giữa Đức và Tây Ban Nha khép lại.

 Cảm xúc vỡ òa sau những phút nín thở vì hồi hộp từ bàn gỡ của Wirtz. Thậm chí có thể nghe được tiếng la hét từ những căn hộ chung cư bên cạnh. Nhưng với pha để lọt lưới cuối hiệp phụ thứ 2, cả nước Đức lặng như tờ với một chút bàng hoàng, hoang mang, tiếc nuối xen kẽ.

"Euro thế là hết" là tuyên bố của một cổ động viên (CĐV) Đức khi chứng kiến đội nhà dừng bước trong hành trình đầy hứa hẹn. Tối 5-7, hàng vạn fan phải xếp hàng dài, có lẽ cả giờ, để được có mặt trong khu fanzone ở Alenxandra - Berlin (Đức). Không khó để nhận ra sự thất vọng của họ sau trận đấu.

Một cậu bé được mẹ an ủi sau trận đấu trên sân Stuttgart  Ảnh: REUTERS

Một cậu bé được mẹ an ủi sau trận đấu trên sân Stuttgart (Ảnh: REUTERS)

Mọi người lặng lẽ rời đi với vẻ buồn bã, những lá cờ được vẽ cẩn thận trên mặt cũng trở nên ủ rũ hơn. "Euro 2024 còn vài trận nữa và càng vào sâu sẽ càng hấp dẫn?" - tôi hỏi người bạn Đức của mình. "Nếu không còn Đức, có lẽ mọi thứ cũng sẽ bình thường thôi" - người bạn tên Antonio của tôi nói. Điều này cũng lý giải vì sao khi ăn mừng chiến thắng của đội Tây Ban Nha, tôi trở thành kẻ xa lạ trong nhóm bạn người Đức của mình.

Không khí Euro ở Đức trong mùa Euro 2024 không náo nhiệt lắm như những gì CĐV đến từ những nơi khác tưởng tượng. Lý giải cho điều này, một chuyên gia cho rằng "vì châu Âu không thiếu những giải đấu đỉnh cao". Có lẽ vì vậy, sự náo nhiệt những ngày qua bắt nguồn từ sự ủng hộ, cổ vũ và tinh thần tự hào dân tộc là chính. Chiến thắng trên sân bóng là quốc thể. Nhưng khi tinh thần ấy không còn, mọi thứ cũng sẽ dần phai nhạt.

Trước giờ bóng lăn, cô cháu gái 7 tuổi của tôi không biết gì về bóng đá nhưng vẫn buộc mẹ phải vẽ cờ Đức lên mặt, mặc áo tuyển Đức, cầm cờ Đức và xem Đức đá. Và rồi kết quả không như mong đợi, giống như bao CĐV khác, cô bé thất vọng.

Các sĩ quan cảnh sát liên bang đã kiểm tra một chuyến tàu chở khoảng 700 người hâm mộ Đức tại ga trung tâm Karlsruhe sau trận đấu vào tối 5-7. Người phát ngôn cảnh sát cho biết đoàn tàu không còn hoạt động do trục trặc kỹ thuật nhưng fan cũng không muốn rời khỏi tàu nên đoàn tàu đã được sơ tán. Cuộc kiểm tra diễn ra nhanh chóng và không có sự gián đoạn hay ảnh hưởng gì đến tình trạng giao thông. Nhiều người cho rằng sự phiền não sau trận thua trước Tây Ban Nha khiến CĐV Đức muốn "bất động", kể cả trên một chuyến tàu đã bị hỏng!

Tiền đạo Thomas Muller chia sẻ: "Tôi tự hào là một phần của đội tuyển Đức hiện tại và trên hết, tự hào là người Đức. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cùng chúng tôi và là những chủ nhà tuyệt vời của giải". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo