Trong giây lát, hàng trăm ngàn tấn đất đá từ trên núi bất ngờ ập xuống vùi lấp 6 nhà dân ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, khiến 9 người chết, nhiều người bị thương. Những người may mắn thoát nạn phải dựng nhà tạm ở ven núi hoặc sống tạm bợ ở nhà văn hóa xóm.
Giờ không biết sống sao đây?
Ngày 15-9, từ trụ sở UBND xã Ca Thành, vượt qua đoạn đường khoảng 12 km sạt lở, trơn trượt với một bên là núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt ở xóm Lũng Lỳ. Nơi đây, toàn bộ nhà dân nằm bên sườn núi đã bị san phẳng, nhiều đồ đạc và tài sản của người dân vẫn bị đất đá vùi lấp.
Mặc dù vụ lở đất kinh hoàng đã xảy ra 6 ngày nhưng người dân Lũng Lỳ vẫn chưa hết lo sợ. Ông Đặng Phụ Trình nhớ lại: "Khoảng 5 - 6 giờ sáng 9-9, sau một tiếng nổ lớn thì đất đá từ trên cao ập xuống nhà tôi, khiến một thành viên gia đình tử vong. Tôi chạy được ra ngoài nên may mắn thoát chết".

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho đại diện 6 gia đình có người chết do sạt lở đất ở thôn Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NGỌC ĐỨC
Còn nguyên nỗi bàng hoàng, anh Triệu Vần Phu cho biết anh đi làm ăn xa, khi nghe tin xảy ra vụ sạt lở đất vội trở về nhà thì hay tin cả bố, mẹ và vợ đều bị vùi lấp, tử vong. May mắn, 2 con nhỏ của anh - lớn 3 tuổi, nhỏ 1 tuổi - thoát chết và được người dân, chính quyền đưa lên chỗ cao lánh nạn. "Người thân đã mất gần hết, nhà cũng không còn, không biết sắp tới sống như thế nào nữa?" - anh đau đớn.
Không riêng ông Trình và anh Phu, những người còn sống ở xóm Lũng Lỳ đều rơi vào cảnh trắng tay, sống tạm bợ tại nhà văn hóa xóm hay trong các lán tạm bên sườn núi bởi toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị vùi lấp. Ông Hoàng Văn Me, trưởng xóm Lũng Lỳ, không thể ngờ tai họa lớn lại xảy ra với người dân xóm mình như vậy. "Mong chính quyền, nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình thiệt hại để họ sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống" - ông bày tỏ.
Sớm xây dựng khu tái định cư
Do ảnh hưởng bão số 3, tại xã Ca Thành có mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến 12-9, gây ra nhiều vụ sạt lở đất, khiến khoảng 40 người chết cùng nhiều người mất tích, bị thương.
Ngày 15-9, trời tiếp tục mưa. Đi dọc tuyến Quốc lộ 34, đường vào xóm Lũng Lỳ, chúng tôi gặp hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Chính quyền, các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, song do trời mưa nên nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào.
"Đường vào xóm có rất nhiều điểm sạt lở. Giờ đi đường lo lắm, không biết bị đất đá vùi lấp lúc nào!" - ông Hoàng Văn Phùng, một người dân xóm Lũng Lỳ, lo lắng.
Ông Hoàng Tòn Sao, Chủ tịch UBND xã Ca Thành, cho hay để bảo đảm an toàn cho người dân, xã đã di dời một số hộ đến nơi an toàn.
Trước đó, sau vụ sạt lở đất khiến 9 người dân xóm Lũng Lỳ tử vong và nhiều người bị thương, chiều 14-9, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, cùng đoàn công tác đã khảo sát địa điểm tái định cư sau sạt lở cho người dân xóm này. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch.
Hơn 9,8 tỉ đồng "Hướng về miền Bắc yêu thương"
Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động ngày 15-9 đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho đại diện 6 gia đình có người tử vong do trận lở đất kinh hoàng ở thôn Lũng Lỳ, xã Ca Thành.
Đại diện người dân xã Ca Thành, ông Hoàng Tòn Sao bày tỏ: "Sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Báo Người Lao Động sẽ phần nào giúp người dân gặp nạn vượt qua nỗi đau, sự mất mát để sớm ổn định cuộc sống".
Tính đến 17 giờ ngày 15-9, chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận hơn 9,8 tỉ đồng của các cá nhân, tổ chức ủng hộ đồng bào bão lũ. Trong đó, tài khoản của Báo Người Lao Động nhận số tiền hơn 1,7 tỉ đồng; hơn 5,1 tỉ đồng chuyển qua cổng MoMo; hơn 2,74 tỉ đồng qua ứng dụng Zalopay và hơn 210 triệu đồng tiền mặt.
Bình luận (0)