Chị Trần Thị Khánh Vân
(đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh-TPHCM):
Đang là đại lý bán bảo hiểm, sẵn trong tay có nhiều khách hàng, nghe lời một người quen rủ tôi đi làm phân phối viên cho Công ty Giraffe theo hình thức bán hàng hưởng hoa hồng. Phải đóng 120 USD để mua quyền kinh doanh các loại hàng hóa đặc biệt “bên hông Chợ Lớn”. Một cây son không nhãn hiệu được mua từng lố về bán giá 120.000 đồng/cây, quần jean 85 USD/cái, kem tẩy trắng da 120 USD/hộp... Tiền nhiều lại được phong chức vụ Đổng quản, tôi vui lắm. Bỗng một ngày, bị báo chí vạch mặt, công ty này đóng cửa, giám đốc người Đài Loan biến mất. Hàng loạt khách hàng trong mạng lưới phản ứng, họ đòi lại tiền, đòi ngưng hợp đồng mua bảo hiểm... tôi phải về quê chồng ở tận Nha Trang huy động được một ít tiền để “đền bù thiệt hại”.
Ông Lê Hoàng Minh (xã Vĩnh Lộc A- Bình Chánh –TPHCM):
Bị công ty lừa nên bỏ ngang
Công ty Lô Hội quảng cáo tuyển người làm lương cao, tôi đã tham gia vào những đoàn tuyên truyền ở các tỉnh, thành để “chiêu dụ” mọi người tham gia vào hoạt động kinh doanh đa cấp của công ty này. Tôi còn giới thiệu người thân, bạn bè mua gần 10 triệu đồng các sản phẩm của họ. Nhưng cuối cùng họ chẳng trả tiền hoa hồng cho tôi vì họ viện lý do tôi chỉ giới thiệu cho người khác mua mà không trực tiếp đứng tên mua sản phẩm. Không tranh luận lại họ, tôi đành bỏ ngang.
Ông Nguyễn Văn Lùng (huyện Châu Phú - tỉnh An Giang):
Con bán hàng lừa cho cha
Tôi bị chính con trai của mình dụ mua chiếc đầu đĩa hiệu Taiwan Peehuang International của Công ty Sinh Lợi với giá 4,5 triệu đồng và trở thành phân phối viên của công ty này. Bán mảnh ruộng đang sạ lúa, tôi ôm tiền lên TPHCM ở chung nhà trọ với con trai, 2 cha con bắt đầu trở thành “dân kinh doanh”, đưa vào mạng của mình được thêm một số người. Khi nghe tin Sinh Lợi bị rút giấy phép, cha con tôi như “từ trên trời rớt xuống” vì tiền lời chưa bằng tiền mua hàng mà còn không biết sẽ ăn nói làm sao với những người quen mà tôi đã “dụ” họ vào mạng. Đã thế, thằng Phú con tôi trước đó lại còn bị thi lại tới 3 môn vì nghỉ học để đi kinh doanh nhiều quá.
bà Nguyễn Thị Thu (đường Nguyễn Trung Trực, Q.1 - TPHCM):
Truy tìm công ty chưa ra
Đang có một cửa hàng bán giày dép ở chợ Bến Thành, tôi nghe người quen rủ vào làm kinh doanh ở Công ty Questnet. Hằng ngày đến Nhà Văn hóa quận 5 (nơi Questnet thuê mặt bằng tổ chức hội nghị khách hàng) để sinh hoạt. Tôi phải bỏ ra 10 USD để được công nhận là hội viên chính thức và bỏ ra 500 USD mua một món hàng là logo màu vàng hình Angkor Wat mà theo như người hướng dẫn thì nó là “vô giá”. Nhiệm vụ của tôi là phải giới thiệu thêm 2 người vào hệ thống (những người này sẽ giới thiệu tiếp và cứ thế...). Theo lý thuyết cứ tổ chức đủ số người tham gia như vậy, tôi sẽ được hưởng 250 USD tiền hoa hồng ban đầu và trong vòng 12 tháng tổng số tiền tôi có thể được hưởng lên tới 341.250 USD, số tiền này cứ đúng hạn sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân trên mạng. Tôi “đeo” đến tháng thứ 9, giới thiệu được 7 người, tiền chưa vào mạng thì Questnet đã cao chạy xa bay. Hiện tôi chưa tìm ra đơn vị này.
Ông Phan Quy (ngụ đường Tân Quý, quận Tân Phú - TPHCM):
Mua đắt còn bị ăn chặn hoa hồng
Những tưởng Công ty Lô Hội kinh doanh đàng hoàng nên tôi đã tham gia làm cộng tác viên (nhà phân phối). Nhưng sau đó tôi thấy họ quảng cáo sản phẩm quá phóng đại, tô màu. Mỗi lọ thực phẩm (giống như thuốc nhưng được giới thiệu là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng) họ bán giá 300.000 đồng-500.000 đồng, nhưng uống rồi mới thấy là không hề có tác dụng như quảng cáo. Tôi bỏ tiền mua đủ doanh số (hơn 6 triệu đồng), để được làm nhà phân phối theo yêu cầu của họ thì bị đại lý ở cấp cao hơn chặn mất, không đưa hóa đơn, không chi hoa hồng. Thắc mắc, khiếu nại hoài họ mới chịu “nhả” ra. Cảm thấy mình bị lừa nên tôi đã không tham gia vào hoạt động của công ty này nữa. Mọi người (nhất là người dân ở các vùng sâu, tỉnh lẻ) cần cảnh giác.
Bình luận (0)