Hơn một tháng kể từ khi Báo Người Lao Động và một số tờ báo khác lên tiếng về hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, Công ty TNHH TM&DV Sáng Thế Kỷ Mới (địa chỉ 43 - 43A đường Bình Phú, quận 6- TPHCM) vẫn tiếp tục hoạt động như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sáng Thế Kỷ Mới: Phớt lờ dư luận
Trưa 13-8, khi chúng tôi đến khu vực trụ sở công ty Sáng Thế Kỷ Mới, lượng người đến tham gia các lớp tập huấn vẫn rất đông. Công ty vẫn tiếp tục giới thiệu các sản phẩm “trời ơi”. Chẳng hạn, áo lót nữ “có khả năng chống ung thư; có tác dụng săn chắc ngực, kích thích khả năng sinh hoạt...” với giá đến 1,8 triệu đồng. Còn máy lọc nước “lọc được cả vi khuẩn”, có giá bán lên đến 3,6 triệu đồng... Các đại lý vẫn thản nhiên ép khách đặt tiền cọc, nếu muốn tham gia mạng.
Sau khi báo chí lên tiếng, Thanh tra TPHCM đã có công văn đề nghị Sở Thương mại xem xét, có ý kiến về hoạt động của Công ty Sáng Thế Kỷ Mới. Ngay sau đó, ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, đã có công văn trả lời rằng Công ty Sáng Thế Kỷ Mới chỉ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa được Sở Thương Mại cấp giấy đăng ký tổ chức kinh doanh đa cấp. Vì thế, sở đề nghị UBND quận 6 hoàn chỉnh hồ sơ xác lập biên bản vi phạm hành chính... để xử lý. Có lẽ vì xử lý hành chính chẳng nhằm nhò gì nên công ty này vẫn tiếp tục hoạt động ì xèo.
Hướng Sáng bị cộng tác viên khiếu nại
Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp không phép khác là Công ty Cổ phần TM & DV Hướng Sáng (Lightway), địa chỉ 229/2A Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận - TPHCM. Theo Sở Thương mại TPHCM, Hướng Sáng không có tên trong danh sách những đơn vị được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn phát triển mạng lưới cộng tác viên (CTV) để kinh doanh tương tự các công ty đa cấp khác. Mới đây, 5 cộng tác viên (CTV) của Hướng Sáng đã khiếu nại đơn vị này tại Văn phòng Khiếu nại Người tiêu dùng TPHCM. Các CTV này cho rằng họ đã bị công ty quỵt tiền thưởng. Họ còn gửi kèm bộ tài liệu lưu hành nội bộ “dạy cách dụ dỗ” khách hàng của Công ty Cổ phần TM & DV Hướng Sáng hết sức lộ liễu.
Theo đơn của bà Lê Thị Ngọc Ánh, một trong 5 người khiếu nại, ở tỉnh An Giang, công ty này thông báo sẽ thưởng 1 xe Nouvo - Yamaha nếu CTV nào đạt danh hiệu Master A2. Nhưng khi biết bà Ánh đã đủ điểm thì bà Ngọc, vợ của ông Nguyễn Đức Phiên, giám đốc công ty, cũng là thành viên công ty, cho biết: “Chương trình chỉ thưởng xe Nouvo bánh căm, nếu thích xe bánh mâm thì đưa thêm cho công ty mỗi người 1 triệu đồng”. Ngỡ là chắc ăn, bà Ánh và 2 người khác đã đưa 3 triệu đồng. Sau đó, công ty này tổ chức lễ trao thưởng tại TP Cần Thơ. Trước sự chứng kiến của hàng trăm CTV khác, ông Nguyễn Đức Phiên công bố giải thưởng 5 chiếc xe Nouvo cho 5 người. Nhưng thay vì trao xe thì ông Phiên chỉ trao cho mỗi người 1 chiếc chìa khóa được làm bằng nhựa và thông báo “sẽ được trao vào ngày hôm sau tại trụ sở công ty ở TPHCM”. Khi họ đến công ty thì ông giám đốc né tránh. Một ngày sau, những người này nhận được thông báo “công ty phát hiện họ có nhiều vi phạm nên không được thưởng xe nữa”. Những người khiếu nại cho rằng công ty này đã lừa đảo họ nên gửi đơn đến các ngành chức năng yêu cầu công ty phải bồi thường thiệt hại vật chất, uy tín và danh dự cho họ.
Bất ngờ đóng cửa
Để làm rõ các khiếu nại nói trên, ngày 14-8, chúng tôi liên lạc qua điện thoại nhiều lần nhưng giám đốc công ty này không bắt máy. Ngày 15-8, chúng tôi đến công ty (trên đường Hoàng Văn Thụ) thì cửa đóng then cài. Một số người dân xung quanh cho biết công ty đã đóng cửa hơn một tuần nay. Hằng ngày, có rất nhiều người đến chờ đợi nhưng không có ai đến giải quyết. Trao đổi với bà Ánh (một trong 5 người khiếu nại) thì bà cho biết, trước đây 1 tuần, công ty thông báo là tạm ngưng để nâng cấp mạng nội bộ và thông báo sẽ hoạt động lại vào ngày 14-8, nhưng bà cũng như hàng trăm CTV ở An Giang và các tỉnh miền Tây chưa hiểu thực hư thế nào. Không biết có bao nhiêu người tiêu dùng và CTV ở các tỉnh miền Tây sa vào lưới của những công ty kinh doanh đa cấp “chui” kiểu này?
Bình luận (0)