xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Neymar lập cú đúp, Brazil vững ngôi đầu trước Mexico

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Cameroon sớm chấp nhận thân phận “kèo dưới” khi để mặc cho các chân sút Brazil thoải mái ghi bàn trong khi ở trận đấu cùng giờ, sức phản kháng của Croatia mong manh hơn người ta nghĩ trước một Mexico khát khao thành công. Hai đại diện châu Mỹ cho thấy họ xứng đáng giành quyền đi tiếp.

Trận đấu ở Recife căng như dây đàn khi cả Mexico lẫn Croatia đều hy vọng giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu sinh tử này. Dù vậy, những diễn biến kịch tính nhất chỉ xảy ra trong vòng 20 phút cuối với 4 pha lập công nhưng chỉ có một thuộc về Croatia, đội bóng lẽ ra phải làm được nhiều hơn những gì họ mong đợi.

 

Thủ môn Pletikosa vất vả trước pha bóng tấn công của Moreno (13, Mexico)

Thủ môn Pletikosa vất vả trước pha bóng tấn công của Moreno (15, Mexico)

 

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu diễn ra ở phút 72 khi trung vệ Rafael Marquez trong tình huống lên tham gia tấn công đã đánh đầu dũng mãnh, đánh bại thủ thành Pletikosa phía Croatia. Đội bóng vùng Trung Mỹ ghi liên tiếp thêm hai bàn thắng nữa trong vòng 10 phút sau đó do công của Andres Guadrado và Javier Hernandez.

 

Bàn thắng của Rafael Marquez đưa Mexico vào vòng hai
Bàn thắng của Rafael Marquez đưa Mexico vào vòng hai

 

Cho đến thời điểm này, không chỉ Croatia thất vọng nhìn tấm vé vào vòng trong rời xa dần tầm tay mà cả chủ nhà Brazil cũng hết sức lo lắng với nhịp độ ghi bàn của các chân sút Mexico. Chỉ cần El Tri có thêm một bàn thắng nữa, coi như công sức sắp đặt của đội tuyển chủ nhà lẫn FIFA – như cáo buộc của HLV tuyển Hà Lan Louis Van Gaal– sẽ tan thành mây khói!

 

Mexico - Biểu tượng chiến thắng
Mexico - Biểu tượng chiến thắng

 

May mắn cho tất cả khi Ivan Perisic kịp tung chân ghi bàn thắng danh dự cho Croatia ở phút 87 của trận đấu. Thủ môn Guillermo Ochoa không thể giữ nguyên vẹn mành lưới nhà sau ba trận vòng bảng nhưng tuyển Mexico đã hoàn thành mục tiêu từ trước đó. Với Croatia, tấm thẻ đỏ cuối trận dành cho Ante Rebic chính là lời giã từ cay đắng đối với một kỳ World Cup thất bát nữa trong lịch sử đội bóng non trẻ này.

 

 

Neymar tranh chấp bóng với Allan Nyom (22, Cameroon)
Neymar tranh chấp bóng với Allan Nyom (22, Cameroon)

 

Cuộc chiến diễn ra cùng giờ tại sân Brasilia như một buổi tập sút cầu môn của các tuyển thủ chủ nhà Brazil dù thủ môn Itandje nhiều lần cứu nguy thành công cho khung thành Caneroon trong trận.

Pha lập công mở tỉ số trận đấu ở phút 17 của Neymar chính là bàn thắng thứ 100 của World Cup 2014, ở trận đấu thứ 100 của đội tuyển Brazil tại vòng chung kết World Cup thứ 20 liên tiếp mà họ tham dự.

 

Neymar lập công lớn với cú đúp bàn thắng
Neymar lập công lớn với cú đúp bàn thắng

 

Cameroon chỉ kịp sốc lại tinh thần đội bóng bằng bàn gỡ 1-1 phút 26 của Joel Matip, cũng là bàn thắng đầu tiên – và duy nhất – của đội bóng châu Phi tại vòng chung kết năm nay. Neymar hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 34 trước khi Fred và Fernandinho ấn định chiến thắng 4-1 cho Brazil bằng hai pha lập công phút 49 và 84.

 

Brazil hướng tới thành công ở giải đấu trên sân nhà
Brazil hướng tới thành công ở giải đấu trên sân nhà

 

Giành thắng lợi chung cuộc 4-1, Brazil xếp nhất bảng A, cùng có được 7 điểm nhưng hơn Mexico về hiệu số bàn thắng bại. Kết quả này giúp họ gặp đối thủ ưa thích Chile ở giai đoạn hai, thay vì phải đối đầu cùng đội bóng cực mạnh Hà Lan.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo