icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bại binh phục hận

Trần Đoàn

Trận tranh hạng 3 vào 1 giờ 30 phút ngày 11-7 (VTV3, HTV2) là cơ hội để Đức và Uruguay khép lại một World Cup thành công, hướng đến tương lai đẹp hơn

Như thủ môn Oliver Kahn thốt lên cách đây 4 năm trước trận tranh hạng 3 World Cup 2006 trên sân nhà giữa Đức và Bồ Đào Nha, cuộc đối đầu giữa hai đội vừa nhận thất bại tại bán kết là “cuộc tra tấn tàn nhẫn”. Tình cảnh của đội Đức và Uruguay lúc này chắc hẳn cũng không khác biệt là mấy. Đội trưởng P.Lahm hôm qua, 8-7, thừa nhận: “Tôi không thật sự quan tâm lắm đến trận tranh huy chương đồng”.

 

img

img
Suarez (trên) và Mueller sẽ là hai nhân vật trung tâm của trận tranh hạng 3. Ảnh: REUTERS

Bản lĩnh Đức
 
Nhưng là tuyển thủ và cầu thủ chuyên nghiệp, Lahm và đồng đội chắc chắn vẫn phải vào sân Nelson Mandela Bay ở thành phố Port Elizabeth vào rạng sáng 11-7 với tinh thần cao nhất. CĐV Đức sẽ không tha thứ cho thầy trò HLV J. Loew nếu họ vào trận với tâm lý buông xuôi. Người Đức thất vọng với thất bại trước Tây Ban Nha, nhưng không quá đau buồn bởi họ thua một đối thủ mạnh hơn và chơi hợp lý hơn. Còn trước Uruguay không được đánh giá cao, các CĐV muốn thấy đội nhà phải chơi tưng bừng, như những trận thắng Argentina và Anh trước đó.
 
Đức và Uruguay từng gặp nhau ở trận tranh hạng 3 năm 1970 sau khi Uruguay thua Brazil 1-3, còn Đức dừng bước sau thất bại 3-4 ở hiệp phụ trước Ý trong trận bán kết hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử World Cup. Hình ảnh ấn tượng nhất trong trận đấu đó là trung vệ F. Beckenbauer đeo băng bảo vệ tay và vai tiếp tục thi đấu dù bị gãy xương đòn! Đức thắng 1-0 với bàn thắng trong hiệp 1 của W. Overath.
 
Tấm gương của Beckenbauer khiến các thế hệ cầu thủ Đức sau này không bao giờ được buông xuôi. Đó là lý do CĐV Đức vẫn tin rằng đội nhà giành chiến thắng trước Uruguay rạng sáng 11-7 như từng thắng Bồ Đào Nha 3-1 trong trận tranh hạng 3 hấp dẫn cách đây 4 năm ở Stuttgart, với B. Schweinsteinger ghi 2 bàn.
 
Cuộc chiến tiền đạo trẻ
 
Schweinsteiger là một trong 5 cầu thủ đá chính của Đức còn sót lại trong đội hình ra sân cách đây 4 năm, bên cạnh M. Jansen, P.Lahm, L. Podolski và M. Klose. Nhưng tiền đạo trẻ T. Mueller, người trở lại sau án treo giò, mới là nhân vật đáng chú ý nhất rạng sáng 11-7. Ở hiệp 2 trận bán kết với Tây Ban Nha, ống kính truyền hình chiếu cảnh tiền đạo 20 tuổi đang ghi 4 bàn này bồn chồn, đứng ngồi không yên khi thấy đội nhà bị dẫn bàn rồi thua trận. Khi được ra sân đối đầu Uruguay, Mueller chắc chắn sẽ nỗ lực gấp bội để giúp đội nhà có kết thúc trọn vẹn. Nếu ghi thêm bàn thắng, anh không chỉ có cơ hội tranh ngôi vua phá lưới mà còn cầm chắc danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải – phần thưởng thuộc về đồng hương L. Podolski cách đây 4 năm.
 
Tuy nhiên, đội Uruguay sẽ không để đội Đức dễ dàng áp đặt thế trận. Sự trở lại sau án treo giò của tiền đạo L. Suarez, người bị đặt biệt danh là có “Bàn tay của quỷ” vì dùng hai tay cản bóng góp phần giúp đội bóng Nam Mỹ loại Ghana ở tứ kết, sẽ giúp hàng công Uruguay mạnh hơn, dù hàng thủ vẫn chệch choạc bởi trung vệ đội trưởng D. Lugano không kịp bình phục. Suarez kém Mueller 1 bàn nhưng sự có mặt của tiền đạo 23 tuổi này trên hàng công sẽ giúp D. Forlan trở lại vị trí tiền đạo lùi, nơi giúp anh thăng hoa với 4 bàn.
 
Forlan đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương cơ đùi khiến anh chơi không trọn vẹn trận bán kết. Trong trường hợp anh vắng mặt, Suarez sẽ gánh trọng trách dẫn dắt hàng công. Đã nhiều năm chơi cho Ajax, vua phá lưới Hà Lan mùa rồi chắc chắn có đủ bản lĩnh để tỏa sáng như trận thắng Hàn Quốc. Đó cũng là cơ hội để anh gây chú ý cho các CLB lớn ở châu Âu, đặc biệt là ở Giải Ngoại hạng Anh.
 
Loew được mời gia hạn hợp đồng
 
LĐBĐ Đức, theo nhật báo Bild, sẽ mời HLV J. Loew ký bản hợp đồng mới ngay sau trận tranh hạng 3. Hợp đồng sẽ kéo dài cho đến sau VCK Euro 2012. Sau khi nhận bản hợp đồng mới, HLV 50 tuổi này sẽ bàn với các trợ lý và trưởng đường O. Bierhoff về các điều khoản trước khi đặt bút ký. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Đức Theo Zwanziger sẽ chính thức công bố chi tiết hợp đồng trong cuộc họp của ủy ban điều hành vào ngày 30-7.
 
Một trong những vướng mắc hiện nay là ông Loew muốn tham gia trực tiếp điều hành và quản lý đội U21 để lối chơi và phong cách của đội tuyển tạo được sự liền lạc. Điều kiện này đã bị giám đốc kỹ thuật Matthias Sammer phản đối. Ông Sammer cũng là ứng cử viên thay thế trong trường hợp HLV J. Loew không tiếp tục nắm đội. HLV Sammer là người đưa U21 Đức vô địch châu Âu năm ngoái, với 3 trụ cột Ozil, Khedira và Neuer hiện đang đá chính cho tuyển quốc gia.
 

Trong buổi tập chiều 9-7 tại Nam Phi, ông Loew vắng mặt vì bị cảm. Klose, người còn kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại các VCK World Cup của Ronaldo 1 bàn, Podolski, Lahm và thủ môn dự bị T. Wiese vắng mặt vì chấn thương nhẹ.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo