icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Kịch sĩ” nhiều hơn nghệ sĩ

Chưa đầy 4 giờ sau cú ngã ăn vạ của De Rossi giúp đội Ý giành lại 1 điểm trong trận hòa xấu hổ với New Zealand, người hâm mộ trên thế giới lại chứng kiến một pha đóng kịch siêu đẳng khác ở trận Bờ Biển Ngà thua Brazil 1-3 rạng sáng 21-6. Bị Kaka giật chỏ nhẹ vào ngực, tiền vệ Keita của đội bóng châu Phi lập tức ôm... mặt lăn lộn trên sân.

Trọng tài người Pháp S. Lannoy, có lẽ vẫn còn bực vụ Kaka vỗ tay khen “đểu” ông trước đó, rút thẻ vàng thứ hai dành cho siêu sao người Brazil mà không cần tham khảo ý kiến của các trợ lý.

img
Kaka chỉ giật chỏ nhẹ nhưng Keita lại ôm mặt nằm đau đớn trên sân. Ảnh: REUTERS
 
May cho Brazil là thẻ đỏ dành cho Kaka không ảnh hưởng đến thắng lợi đưa họ trở thành đội thứ hai sau Hà Lan sớm vào vòng 2. Tuy nhiên, FIFA nên “mổ băng” xem lại những diễn biến xảy ra để “phạt nguội” Keita, cũng như áp dụng băng ghi hình trong trận để ngăn những pha ăn vạ như De Rossi. Nếu không, sân cỏ World Cup nói riêng và bóng đá nói chung sẽ đầy rẫy “kịch sĩ”. Trong trường hợp chiếc thẻ vàng thứ hai của Kaka không được xóa bỏ và Keita vẫn không bị treo giò 1 trận, đó sẽ là thông điệp đến những cầu thủ thích đánh lừa người khác hơn là tranh đấu bằng chính năng lực thật sự của họ. 
 
FIFA thật ra cũng khuyến khích trọng tài nặng tay với những “kịch sĩ”. Bằng chứng là ở trận Đức thắng Úc 2-0, tiền vệ Ozil và tiền đạo Cacau của Đức nhận thẻ vàng ngay lập tức sau những pha bóng ăn vạ. Tuy nhiên, trọng tài cũng chỉ là con người, đôi lúc vẫn bị nhiều cầu thủ qua mặt.
 
Nói đâu xa, các siêu sao Brazil ngày nay cũng là bậc thầy về ăn vạ và ăn gian. Ở World Cup 2002, Rivaldo bị nhiều người chê cười khi ôm mặt té ngã sau pha vào bóng ở dưới chân của hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Rạng sáng 21-6, trước pha ghi bàn thứ hai vào lưới Bờ Biển Ngà, Fabiano 2 lần dùng tay chơi bóng. HLV G. Eriksson của đội bóng châu Phi thốt lên: “Đối phó với Fabiano không dễ, nhưng mọi chuyện còn khó khăn hơn khi trọng tài cho anh ta chơi bóng bằng tay những 2 lần. Bàn thắng thứ hai này đã thay đổi mọi thứ”. Điều khiến đội Bờ Biển Ngà bực hơn là trọng tài Lannoy lại đi hỏi Fabiano có chơi bóng bằng tay hay không. Tiền vệ Y. Toure thốt lên: “Trước khi công nhận bàn thắng, sao ông ấy không hỏi tôi?”.
 

Nhưng đội Bờ Biển Ngà cũng không vừa gì. Ngoài pha “diễn” siêu hạng của Keita, các đồng đội của Drogba cũng phạm luật khi vào bóng quá thô bạo đối với Elano và Melo. May là chỉ có Melo rời sân bằng cáng. Nếu áp dụng phạt nguội qua băng ghi hình, chắc chắn ít nhất 2 trụ cột của đội bóng châu Phi sẽ phải vắng mặt ở lượt trận cuối gặp CHDCND Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo