Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

100 tỉ, cá không?

Lê Công Chánh

Bạn tôi thích... cá cược. Hôm vụ cá độ công khai về tiến độ xây tòa tháp ở Hà Nội ì xèo trên báo chí với tiền cá độ lên đến 100 tỉ đồng, bạn tôi bảo mấy ông này chịu chơi. Tôi thì không tin những chuyện như vậy, vì nó hoang tưởng quá, lại sai luật, coi chừng bị “tó” như chơi, lại không khác chi chuyện đánh bạc công khai! Cuối cùng, quả như tôi nghĩ, chuyện rơi vào im lặng. Và hình như đó chỉ là chuyện PR lẫn nhau! Khỉ thiệt

Vậy mà đến giờ bạn tôi cũng đưa chuyện cá cược ra chơi. Bạn bảo, ông dám cá độ với tôi 3 công trình sau đây có đúng tiến độ hay không: 1. đại lộ Đông Tây - TPHCM; 2. hầm Thủ Thiêm; 3. công trình nâng cấp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi. Bạn bảo cả 3 công trình này đều sẽ chậm tiến độ, cá không, nếu công trình nào thực hiện đúng tiến độ, bạn sẽ chịu mất... 100 tỉ đồng! Tôi bảo để tôi nghiên cứu, sẽ cá độ với bạn chơi, chỉ cần một chầu nhậu quắc cần câu thôi, không cần 100 tỉ, dễ bị “tó”!

Vậy là tôi nghiên cứu 3 công trình trên để kiếm một vài chầu nhậu. Đầu tiên là dự án đại lộ Đông Tây. Coi bộ dự án này cũng phức tạp đây, mới thay sếp sau cái vụ PCI, chắc khí thế lắm, dễ đạt tiến độ. Nhưng nghiên cứu kỹ, tôi thấy không chắc ăn, nên cho qua dự án này. Dự án thứ hai: hầm dìm Thủ Thiêm. Coi bộ cái hầm này cũng dễ làm, vì trên thế giới này người ta đã làm biết bao nhiêu hầm chui qua sông qua biển, dễ ẹt. Nhưng nghiên cứu kỹ lại, thấy mấy cái đốt hầm đúc xong nó nứt be bét. Kiểu này khắc phục hơi khó à, mà không khắc phục tốt coi chừng dìm nó xuống sông có ngày nước nó chui vào thì đường hầm chắc dành cho... tàu ngầm!

Thôi thì nghiên cứu dự án thứ 3 - công trình cải tạo nâng cấp con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Văn Trỗi. Dự án này coi bộ được, vì đó là con đường bộ mặt của thành phố ta, “con đường ngoại giao”, cửa ngõ đón khách, tạo vẻ đẹp cho thành phố... Do vậy chắc chắn nó phải đạt tiến độ đề ra. Quả vậy, khi nghiên cứu kỹ, tôi thấy thành phố mình dành nhiều ưu đãi cho dự án này, như ưu tiên vốn giải ngân cho đền bù giải tỏa..., để bảo đảm hoàn thành tuyến đường tuyệt đẹp này vào năm 2005.

Nghiên cứu tiếp, tôi mới tá hỏa! Dự án này triển khai từ năm 2003, nhưng sau 30 tháng ì ạch chuẩn bị mới khởi công được! Nó được khởi công vào tháng 12-2005! Mới có khởi công đã chậm tiến độ, mà nghiên cứu cái chi nữa! Đến cuối năm 2007, dự án này mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật... Giờ thì lô cốt giăng giăng, đường lởm chởm ổ voi ổ trâu... Hỏi tại sao dự án này chậm như rùa bò vậy, thì nhà thầu trả lời do công tác giải phóng mặt bằng chậm, vướng công trình đào đường... Lại hỏi bao giờ triển khai tiếp giai đọan 2, nhà thầu cũng không dám trả lời, vì phụ thuộc vào chuyện đào đường! Ông giao thông thì bảo phấn đấu đến quý III/2009 sẽ hoàn thành! Nghĩa là chậm tiến độ đến 4 năm! Nhưng cái đáng phấn khởi là cầu Nguyễn Văn Trỗi đã thông xe hai làn, dù cũng bị chậm tiến độ!

Giờ thì đã rõ, bạn tôi nắm chắc phần thắng trong tay, kể cả cá độ đến 100 tỉ đồng!

Nhưng giờ có ai dám cá độ với Sở GTVT rằng con đường này sẽ hoàn thành vào quý III/2009 không!? Ai dám cá xin mời!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo