icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện cho thú cưng

Mỹ Dung - Thanh Nhân

Chó, mèo, chim chóc... đã trở thành vật nuôi cưng chiều của không ít người TP. Những con mèo được đeo dây cườm pha lê óng ánh, được tô điểm bằng những dải ruy băng đẹp mắt. Những chú chó được xăm tên trên vành tai, chỗ ở riêng sạch sẽ và tiện nghi... Có lẽ vì thế, khi những thú cưng này bị bệnh, các chủ nhân cũng cuống lên tìm nơi chữa trị...

Hai tuần nay em đưa nó đến nhiều trạm thú y rồi nhưng người ta đều trả lại. Họ nói họ bó tay...”- vừa kể về tình trạng sức khỏe của chú chó có tên Gấu Trúc của mình, chị Trang, ở số 301 Bis Bình Tiên, phường 8, quận 6 - TPHCM, vừa mếu như sắp khóc.

Thú cưng ốm, cả nhà rầu!

Nhìn gương mặt buồn rầu của chị Trang và vẻ xót xa khi Gấu Trúc cứ rên ư ử, giật giật hai chân trước , mới hay với nhiều người, vật nuôi cũng là một thành viên thật sự của gia đình. Trưa nắng, trời oi bức, chị Trang cùng người nhà vượt hơn 10 cây số để đến Bệnh viện (BV) Thú y Pet Care, số 124A đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2 - TPHCM, để khám cho Gấu Trúc.

Vợ chồng chị Mỹ Trinh, số 196 A Nội Hóa, Dĩ An, Bình Dương, cũng tìm đến BV để chữa cho chú chó tên Rết bị xe cán gãy xương chậu. Nhìn chú chó Rết ngồi không vững, lưỡi thè ra đau đớn, thân mình hầm hập, chồng chị Mỹ Trinh nghẹn lời: “Chúng tôi nuôi nó đã 4 năm nay rồi, từ lúc nó còn bé tí. Nó khôn và tình cảm lắm. Hai ngày nay nó không ăn uống được gì hết! Nó đau, cả nhà cứ buồn rầu như có người ốm vậy!”.

Ai đưa thú cưng vào bệnh viện?

Một quý khuyển đang được siêu âm để chẩn đoán bệnh tại Trạm Thú y 151 Lý Thường Kiệt, quận 5 - TPHCM. Ảnh: HUY LÂN
Một quý khuyển đang được siêu âm để chẩn đoán bệnh tại Trạm Thú y 151 Lý Thường Kiệt, quận 5 - TPHCM. Ảnh: HUY LÂN

Tại Trạm Thú y TP, anh Dương Tự Cường, chủ nhân của chú chó Phú Quốc, nặng 4,5 kg, biếng ăn, nóng âm ẩm, kể: “Tôi không phải là người giàu có để chơi thú theo kiểu thời thượng. Tôi thích chó vì chúng là con vật tình cảm, gần gũi và trung thành. Mỗi lúc chúng bệnh, tôi ăn ngủ chẳng yên”. Tại BV Thú y Pet Care, chúng tôi gặp bà Hòa, ngụ ở quận 2-TPHCM. Bà kể, do không muốn theo con cái sang Mỹ định cư nên bà ở lại VN, nuôi 3 con mèo, 4 chó, 1 con sáo. Bà tâm sự: “Chúng nũng nịu tôi suốt ngày. Tôi chăm chúng hết cả thời gian để nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia”. Nói rồi bà ôm con chó đốm vào lòng, nựng: “Đốm phải nghe lời bác sĩ. Chóng khỏe để về chơi với chị Vàng và anh Lu nhé!”.

Với người già, người neo đơn thì việc nuôi thú cưng cũng là điều dễ hiểu. Song bên cạnh những người yêu thú, có những người tìm đến BV thú y vì họ vốn là người nuôi thú để kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Mai, đường Trần Não, quận 2, chủ nhân của đàn khỉ 15 con, nói: “Nhiều hôm tôi lo quá. Mấy con khỉ nhà tôi cứ thở hổn hển, kêu gào rồi cắn nhau chí chóe. Chúng tôi đã từng mong TP có BV dành riêng cho thú”.

Đa dạng các dịch vụ

Hiện các cơ sở khám chữa bệnh cho thú cưng không ngừng đầu tư để đáp ứng yêu cầu của “thân chủ”. Bác sĩ Võ Kim Chiến, phụ trách bộ phận điều trị của Trạm 151 Lý Thường Kiệt, cho biết trạm đã đầu tư nhiều trang thiết bị chữa bệnh, đặc biệt đầu tư máy siêu âm hiện đại, có thể theo dõi chu kỳ thai và chẩn đoán chính xác ngày sinh của thú mẹ. Hiện trạm có các dịch vụ khám bệnh, siêu âm, phẫu thuật, xét nghiệm, X-quang, chuồng lưu dành cho thú bị bệnh nặng...

BV Thú y Pet Care nhằm vào các đối tượng trung học trở lên và người nước ngoài. Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Ngọc, Giám đốc BV Thú y Pet Care, cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư gần 150.000 USD mua sắm trang thiết bị, để phục vụ các yêu cầu chữa bệnh ngày càng cao cho thú cưng của các chủ nhân”. Tại BV Thú y Pet Care, khách hàng còn có thể yêu cầu làm đẹp cho thú cưng như: giải phẫu thẩm mỹ, cắt đuôi, cắt tai; chăm sóc răng miệng bằng kem, lấy vôi răng bằng kỹ thuật laser, chăm sóc da, lông bằng mỹ phẩm, tắm chải cắt lông... BV này có 2 phòng bệnh nội trú với các chuồng thú bằng inox. Mỗi phòng có thể chứa 24 con thú. Giá điều trị nội trú từ 20.000 đồng đến 150.000 đồng/ngày.

Nhu cầu tăng gấp đôi

Ở TPHCM, những nơi khám chữa bệnh cho thú cưng được nhiều người biết đến là Trạm Thú y TP nằm trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 - TPHCM và Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị thuộc Chi cục Thú y TPHCM, số 151 Lý Thường Kiệt, TPHCM. Những nơi này lúc nào cũng có đông thân chủ ngồi chờ. Các bác sĩ cho biết 2 năm trở lại đây, lượng người nuôi chó, mèo tăng đáng kể. Mỗi ngày Trạm 151 Lý Thường Kiệt tiếp nhận khoảng 110 - 120 ca khám chữa bệnh, tăng gần gấp đôi so với trước. Nhưng có lẽ cơ sở điều trị cho thú đầu tiên có quy mô như một BV hoàn chỉnh là BV Thú y Pet Care, vừa thông báo chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay, 16-6. Từ ngày 11 đến 14-6, BV đã tiếp nhận hơn 40 ca thú cưng đến khám và điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo