Bùa “kết tóc se tơ”
Linh - cô bạn gái cùng phòng tôi được mọi người giới thiệu cho Sơn – nhân viên tiếp thị của công ty. Thấy Sơn lịch sự, ga lăng, đẹp trai, Linh rất thích. Khổ nỗi, anh ta tuy chưa có người yêu nhưng cũng chẳng chịu mở lời tỏ tình với Linh. Linh đã tìm đủ mọi cách chinh phục, quyến rũ Sơn nhưng vô hiệu. Buồn tình, cô nàng tìm đến một “Gia Cát tiên sinh" ngụ tại lô G, chung cư Ngô Gia Tự để hỏi về đường tình duyên. Sau khi đoán chỉ tay, coi bài, xem tướng... "Gia Cát tiên sinh" phán:
- Số cô và người nam tuổi Dậu này vốn có duyên nợ với nhau. Tuy nhiên, hiện tại cô đang bị một sao Kim Tinh nó cản trở. Ngôi sao này ứng với một người nữ tuổi Tân Hợi - mạng kim. Người này tuy lớn tuổi hơn nhưng lại luôn nói xấu nữ nên mạng nam kia nó còn kiêng dè.
Linh nghe mà sợ hết hồn. Quả thật là ở trong phòng có người sinh năm 1971 - tuổi Hợi, có vẻ không thích chuyện gán ghép giữa cô và Sơn. Vì thế mà cô phải hết lời xin thầy cách phá giải khắc tinh. Thầy làm ra vẻ bí mật rồi bảo:
- Tại ta thấy mạng con và nó có duyên nợ với nhau, chẳng qua vì khắc tinh nó cản trở nên ta mới ra tay cứu độ. Chứ nếu không thì ta chẳng hơi sức đâu mà ràng buộc làm gì. Bây giờ, con về sắm cho ta lễ vật đầy đủ lấy giấy ghi ngày tháng năm sinh, cắt mấy cọng tóc và đầu móng tay của con và của nó gói chung lại với nhau rồi đưa cho ta làm phép "kết tóc se tơ”. Bảo đảm nó sẽ thương con đến trọn đời.
Không biết phải sắm sửa thế nào cho đúng tễ, Linh đành nhờ thầy với mức giá khá hữu nghị là tiền lễ vật 200.000 đồng với tiền cúng 200.000 đồng nữa. Tuy mất gần nửa chỉ vàng nhưng được tình yêu như ý thì... cũng được. Nhưng có điều tìm mấy sợi tóc và móng tay của Sơn thì làm sao Linh có được. Chẳng lẽ bảo: "Anh ơi, cho em xin mấy sợi tóc và đầu móng tay của anh để em làm bùa yêu”.
Thế là Linh phải khổ công theo dõi để biết chỗ Sơn thường cắt tóc. Rồi lại phải bỏ ra một mớ tiền để nhờ ông thợ lấy giùm. Có đủ những thứ thầy yêu cầu rồi, cô vội vàng mang cho thầy làm phép. Sau khi cúng ếm bùa xong, thầy dặn phải đặt gói bùa dưới gối để tối ngủ nó cũng nhớ đến con, bảo đảm chỉ một tuần sau là linh nghiệm.
Nhưng một tuần, rồi một tháng trôi qua mà Linh chẳng thấy Sơn có động tĩnh gì. Ngược lại, anh ta còn để ý con bé phòng đối diện. Bực quá, Linh chạy đi tìm thầy để mắng vốn nhưng "Gia Cát tiên sinh" làm ra bộ ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Hay tại bữa con lấy tóc của nó có nhầm lẫn vào tóc người khác trong đó, nên bùa phép mới kết hai đứa nó lại với nhau.
Đến nước này thì Linh đành chịu, bởi cô chẳng thể nào đem thử AND để biết mớ tóc mình lấy cóá phải chỉ có tóc mình và chàng không, hay còn lẫn vào của ai khác nữa!
Bùa đốt
Linh không phải là cô gái duy nhất ở cơ quan tôi mê trò chuộc bùa mê để chiếm đoạt tình yêu. Châm tuy tuổi không còn trẻ nữa nhưng vẫn mê mệt trò đùa với số phận này. Mỗi lần quen ai là cô đến ngay nhà bà Năm Nhỏ ở Thị Nghè để xem cung mạng có hợp nhau không. Bởi cô mạng Mộc, cô sợ nhất là gặp mạng Kim nó "cắt, chém, chặt, cưa..." thì kể như rồi đời. Cô cũng ngại gặp mạng Thổ, vì mạng Mộc của cô khắc với mạng Thổ của người ta. Cô sống mà chồng chết thì trở thành góa bụa còn khổ hơn. Cô chỉ chăm chăm tìm mạng Thủy để nước tưới cây, tức người ta sẽ chăm lo cho cô suốt đời. Nhưng khổ nỗi người thương cô thì cô không chịu vì bị thầy phán là khắc mạng. Còn người không thương thì cô cứ chăm chăm theo đuổi người ta để được "tương sinh".
Cưa hoài mà chẳng thấy đối tượng “đổ" nên cô chuyển sang nhờ thầy cho bùa yêu. Lúc đầu thì thầy bảo lén lúc người ta không để ý, nhổ... nước bọt vào ly nước để người ấy uống, bảo đảm sẽ thành công. Thế là Châm phải tìm cách rủ bạn trai đi uống nước, dụ cho anh ta ra ngoài rồi làm cài điều mà bà thầy bói dặn.
Kết quả chẳng được như ý thì bà thầy làm bộ hỏi thế nó có uống hết ly nước không chừa một giọt nào không. Nếu có chừa lại thì bùa không hiệu nghiệm. Thử hỏi nước có đá thì làm sao mà uống cạn không chừa một giọt, thế mà Châm vẫn tin như sấm. Chuộc bùa yêu lần này không được cô lại tốn tiền xin thầy lên tận núi Trà Cú để làm phép. Thầy đưa cho cô một miếng giấy màu xanh xanh đỏ đỏ, vẽ loằng ngoằng những hình thù kỳ dị rồi bảo cô đem về đốt lên, dụ cho chàng uống thì bảo đảm chàng sẽ chết mê chết mệt, chặt không đứt bứt không rời.
Nghe tới thầy, Châm về tắm rửa chay tịnh mấy ngày, đốt bùa lên rồi gói lại cẩn thận. Sau đó cô hẹn chàng đi uống nước với lý do để hỏi một chuyện quan trọng. Chàng tưởng thật nên lịch sự nhận lời mời. Đến nơi, vẫn bổn cũ soạn lại, Châm dụ cho chàng đi ra ngoài rồi bỏ “bùa yêu” vào nước cho chàng uống. Chừng quay trở về thấy ly nước của mình có nhiều muội than, dù khuấy kỹ vẫn còn lợn cợn nên chàng bực mình kêu chủ quán ra mắng. Bị oan, chủ quán vội thanh minh là khi nãy nhân viên có thấy Châm tự bỏ tàn tro vào nước, nhưng tưởng do hai người tự nguyện uống nên họ không hỏi tới. Lần đó, chàng quay ngoắt ra đi không bao giờ trở lại. Lẽ ra Châm phải nghiêm túc rút ra bài học bản thân để tìm cho mình một tình yêu chân chính thì cô lại tiếp tục đến nhà thầy than thở. Bùa mất linh mà thầy vẫn xơn xớt bảo:
- Tại con dở quá không cho nó uống được, chứ nếu nó mà uống vào rồi thì bảo đảm con có xách dép rượt nó cũng vẫn chạy theo con. Thôi chắc là cũng tại số.
Thế mà Châm chẳng hiểu ra. Khổ nỗi, những cô gái trẻ cứ tin vào bói toán, bùa yêu như Châm hiện nay lại chẳng ít.
Bình luận (0)