Đã tha thứ thì đừng tự ngờ vực nữa
Tôi xin đóng góp một ý kiến nhỏ với anh. Tôi rất thông cảm và hiểu cả anh và chị trong tình huống này vì thực ra tôi đã từng là… người đàn ông tương tự như anh bạn của chị. Tôi rất tự tin trước người chồng của vợ người ta, tôi hiểu cô ấy, tôi luôn xuất hiện như một người hoàn hảo trong mắt cô ấy và sẵn sàng nói với chồng cô ấy là chúng tôi không có gì. Nhưng thực tế thì có rất nhiều.
Tôi nghĩ, nếu anh đủ bản lãnh đàn ông để tha thứ cho vợ thì đừng tự ngờ vực ai cả. Hãy tách họ ra không cho họ gặp mặt nhau nữa dù trong bất kỳ tình huống nào. Hãy tự thay đổi (như anh nghĩ) là đúng mà đừng nên nói nhiều lời, hành động thực tế đã, lời nói dành để tán tỉnh vợ anh như ngày mới quen nhau thì hơn. Chúc Anh may mắn.
An Nguyen
|
Tôi cho rằng không thể có tình bạn bình thường giữa nam và nữ kiểu đó. Chị vợ của anh đúng là có tình ý vói anh chàng đó. Nhưng thật tốt vì anh đã phát hiện sớm. Tuy nhiên hãy thận trọng về cô ấy và giúp cô ấy vượt qua lỗi lầm. Chúc bạn thành công
Hoang Dung (17 Ippia Place, Palmerston, ACT2913 Austrlia) |
Ngay ở Mỹ cũng dè dặt trong mối quan hệ nam nữ
Anh An thân mến, tình cờ đọc bài viết của anh tôi có vài ý kiến gởi đến anh. Theo tôi, sự dằn vặt của anh, nghi ngờ của anh hoàn toàn không có gì đáng hổ thẹn hoặc sai trái. Nhiều người tưởng rằng ở phương tây có chồng rồi vẫn có bạn trai, anh em kết nghĩa là chuyện văn minh.
Tôi là người Mỹ gốc Việt, đang sống ở Mỹ và có thể nói rằng điều đó hoàn toàn sai trong con mắt người có học và trí thức cao ở nước ngoài. Ngày nay, ngay ở nước Mỹ, người phụ nữ có địa vị, có học vấn…luôn dè dặt trong mối quan hệ nam nữ và càng xem trọng mối quan hệ gia đình, chồng con. Ngày Father Day, Mother Day ngày càng trở nên quan trọng đối với dân Mỹ.
Tôi nghĩ vợ anh có lỗi với anh trong cách nhìn của tôi. Ai biết được hôm nay chưa có gì nhưng mai đây kẻ được gọi là kết nghĩa anh em kia giở trò tán tỉnh và cô ấy sa ngã thì sao. Nếu nói cô vợ của anh rất bản lĩnh thì khi gặp trường hợp này hãy mời anh ta về nhà gặp anh để trò chuyện, như vậy mới gọi là có bản lĩnh.
Vợ của anh nên hiểu rằng, vợ chồng chính là tri âm tri kỹ, là bạn thân nhất đời này, là cánh tay phải, tay trái, là nguồn chia sẻ buồn vui…Tại sao lại có nhu cầu tìm kẻ thứ ba làm anh em kết nghĩa để…tâm sự. Hãy lấy trái tim mang đến cho nhau thì sẽ nhận được trái tim. Mong rằng ý kiến của tôi sẽ giúp được chút gì đó cho anh. Chào thân ái.
Jela Nguyen- USA (jlanrph@yahoo.com)
Bình luận (0)