Nhà cố ấy cách nhà em khoảng 12 km nên em không thể thường xuyên gặp cô ấy. Em chỉ thường nhắn tin qua điện thọai và thỉnh thoảng mới có thể đi chơi với cô ấy.
Tuy bị từ chối nhưng em vẫn ngỏ ý cho cô ấy biết em sẽ vẫn theo đuổi. Hãy chỉ giúp em cách chinh phục cố ấy, mối tình đầu của em.
H.Minh [tuandung...@yahoo.com.vn]
Ảnh minh họa: internet
Trả lời:
Bạn Minh thân mến,
Bạn đang yêu. Đó là điều tuyệt với đối với bạn; cũng là một cách khiến bạn trở nên toàn diện và ngày càng trưởng thành.
Cô ấy nói chưa quên được người yêu cũ nhưng vẫn liên hệ nhắn tin qua điện thoại, chấp nhận đi chơi với bạn... Có thể cô ấy chưa yêu nhưng đã cảm mến bạn. Dù bạn đang bị khước từ nhưng vẫn xin chúc mừng bạn vì cô ấy đang cho bạn cơ hội tiếp xúc và tiến gần hơn; là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có chút cảm tình và đang có cái nhìn tốt đối với bạn.
Nếu không thích bạn, cô ấy sẽ tìm cớ từ chối rồi, và hầu như không giữ liên lạc. Bạn cần thông cảm với cô ấy, cần dành thời gian để cô ấy dần quên tình cũ và tôn trọng khoảng lặng cần thiết này. Nếu cô ấy quên ngay người cũ để chấp nhận bạn thì có lẽ bạn sẽ không thể yêu cô ấy như bạn đang yêu.
Bạn đang duy trì tình bạn với cô ấy và thường xuyên liên lạc được. Tôi nghĩ bạn đang đi đúng hướng và có nhiều cơ hội để chinh phục cô ấy. Hãy tranh thủ điều này để chứng tỏ tình cảm nhưng chớ hối thúc cô ấy yêu bạn. Đó là những cách rất hay. Tự tin và chân thành sẽ giúp bạn nhận được tình yêu của cô ấy.
Bình luận (0)