Hãy rèn luyện mình phải biết trấn tĩnh để hành động cho tốt, chứ không phải cuống lên và làm những điều dại dột sau:
1. “Xấu chàng hổ ai?”: Khi phát hiện người bạn đời phản bội nếu bạn làm to chuyện, phanh phui cho mọi người biết kẻ ''gian phu, dâm phụ'' thì không những chẳng giải quyết được gì mà còn tự bôi xấu mình và làm tổn thương lớn hơn tới tình cảm vợ chồng. Lúc này bạn sẽ không kiểm soát được sự tệ hại của vấn đề nữa rồi...
2. Đánh ghen: Việc kéo bạn bè, người thân đến “hỏi tội” tình địch là việc rất dễ xảy ra. Nếu bạn không bình tĩnh và có lý trí thì sự điên cuồng giận dữ sẽ khiến bạn vi phạm pháp luật, và không thể lường được hậu quả của việc đánh ghen ấy.
3. “Ông ăn chả – bà ăn nem”: "Nếu vì quá tức giận do bị phản bội mà bạn trả thù bằng cách cũng đi ngoại tình thì thật sai lầm. Lúc đó tiếng nói của bạn với người bạn đời không còn giá trị gì nữa và theo đó hạnh phúc gia đình bạn cũng không thể cứu vãn...
4. Không chấp nhận việc mình cũng có lỗi: Khi bị vợ (chồng) phản bội bạn chỉ nghĩ rằng họ là người duy nhất có lỗi mà không biết tự nhìn lại bản thân, tìm hiểu nguyên nhân. Đừng bao giờ bạn khẳng định chắc chắn rằng mình không có lỗi gì trong chuyện ấy, nếu chưa xem xét thật kỹ vấn đề.
5. Ngoảnh mặt làm ngơ: Có nhiều người khi phát hiện ra vợ (chồng) ngoại tình, bực quá đành buông xuôi tất cả, coi như không biết gì, hoặc để thử xem thế nào? Vậy là vô tình đã tiếp tay cho họ dấn sâu hơn vào chuyện sai lầm đó, đến lúc nhận ra thì đã muộn.
6. Vội vàng đòi ly hôn: Trong lúc nhất thời bị tổn thương bạn lập tức đòi ly hôn, mà không cố gắng khuyên nhủ, tha thứ, thuyết phục người bạn đời: Vậy là bạn đã tự ném đi tất cả những gì bạn cố gắng và nỗ lực để có được trước đó, mà hôn nhân lại không giống như việc đi mua một chiếc áo...
7. Chán chường, tuyệt vọng: Có không ít người khi người yêu, vợ (chồng) mình phản bội: thì bỗng chốc bỏ bê tất cả, tự đày đọa mình bằng những ly rượu, thậm chí tìm đến cái chết để quên đi tất cả. Đó là điều sai lầm ngốc nghếch và dại dột nhất trên đời.
8. Đay nghiến, dằn vặt: Có nhiều người khi bị phản bội liền trả thù bằng cách thi thoảng lại nhắc đến những chuyện ấy cho dù vợ hoặc chồng mình đã nhận ra sai lầm và sửa chữa. Việc ấy không khác gì mắc lên một cái giá treo cổ trước mặt người bạn đời khiến họ thất vọng, tủi hổ, bế tắc và thậm chí lại vướng vào sai trái và trượt dài theo nó...
Bình luận (0)