Trước giờ quay game show Tam sao thất bản, nghệ sĩ Uyên Thảo đã nhắc nhở đồng đội: “Cố gắng thắng lớn nghen, kiếm tiền thưởng càng nhiều càng tốt!”, rồi chị quay qua cười giải thích với chúng tôi: “Có nhiều tiền thưởng, chúng tôi càng có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn”.
Chia niềm vui
Hào hứng, nhiệt tình tham gia trò chơi, tuy nhiên, hôm ấy, nhóm Thảo không gặp may nên đã bị loại khỏi vòng đặc biệt. Nghe công bố giải thưởng của đội chỉ có 3,5 triệu đồng, họ buồn xo nhưng cũng nhắc với nhau rằng số tiền này chính là món quà dành cho trẻ em nhiễm chất độc da cam của Làng trẻ em SOS- Bệnh viện Từ Dũ.
Cùng chung mục đích với Uyên Thảo, đến tham gia chương trình Kim tự tháp, nghệ sĩ Kim Huyền đã trích ra từ tiền thắng cuộc 1 triệu đồng gởi đến nhà dưỡng lão nghệ sĩ. Diễn viên Công Hậu, bạn cùng chơi với Kim Huyền trong chương trình này, cũng góp thêm phân nửa số tiền thưởng của mình vào việc làm từ thiện của đồng đội.
“Chúng tôi được chơi, được vui với chiến thắng, chia bớt phần thưởng cho những người gặp khó khăn cũng là cách để niềm vui nhân lên gấp bội”- Kim Huyền tâm sự. Chị cho biết thêm, rất nhiều nghệ sĩ khác như Hồng Tơ, Đại Nghĩa... khi tham gia các game show đều mong muốn thắng cuộc để chia sẻ tiền thưởng với những người khó khăn.
Chung gánh nặng
“Hai đêm trước khi ghi hình chương trình Rồng Vàng, em vô tình xem được hình ảnh đau khổ của những nạn nhân cơn bão số 1, em buồn lắm. Em tự hứa, nếu có tiền thưởng, nhất định sẽ trao tặng các nạn nhân này”- Nguyễn Thế Quốc Cường, học sinh lớp 8/6 Trường THCS Nguyễn Du Q.1 - TPHCM, đã kể cho chúng tôi nghe lý do em dành tặng 1 triệu đồng trong phần thưởng của mình gửi đến đồng bào gặp nạn, dù kinh tế gia đình em cũng chẳng dư dả gì.
Cùng suy nghĩ với Quốc Cường, các thí sinh Nguyễn Vũ Hoài Trung (Q.5- TPHCM), Nguyễn Thị Anh Thư (Q.6-TPHCM), Nguyễn Minh Hoàng (Q.9-TPHCM)... cũng lần lượt gởi tặng Quỹ Chất độc da cam của Báo Tuổi Trẻ, Quỹ Lũ lụt của Báo Khăn Quàng Đỏ... một phần tiền thưởng mà họ có được sau cuộc chơi.
Khi được hỏi vì sao em dùng tiền thắng game show tặng các bạn Trường Khuyết tật Hy Vọng (Q.6-TPHCM), thí sinh vừa tròn 8 tuổi Nguyễn Ngọc Uyên Chi hồn nhiên nói: “Ngày nào con cũng đi học ngang qua Trường Hy Vọng. Nhìn thấy các bạn ấy không được chơi đùa giống như con chơi với các bạn ở trường, con rất thương. Muốn các bạn cũng vui giống mình nên con tặng quà cho các bạn ấy”.
Hầu như sau các game show, người chơi đều trích tiền thưởng gửi tặng các tổ chức từ thiện. Đặc biệt chương trình Chiếc nón kỳ diệu của Đài Truyền hình Việt Nam hiện giữ kỷ lục về số người làm từ thiện sau cuộc chơi, khi 80% thí sinh thắng cuộc đều thực hiện nghĩa cử đẹp này.
Sẻ chia niềm vui và góp tay với cộng đồng trong việc xoa dịu nỗi đau của những người bất hạnh, công tác từ thiện của những người tham gia các trò chơi truyền hình đang ngày một lan rộng. Đây chính là nét đẹp của văn hóa cần phát huy và trân trọng.
Bình luận (0)