Màu của tóc
Cách đây chừng 4-5 năm, hễ cô cậu nào có mái tóc khác với màu đen (chủ yếu là màu vàng) thì sẽ nhận được những cái nhìn khó chịu, những lời phàn nàn của thiên hạ, kiểu như: “Nó làm gì mà đầu tóc vàng hoe như râu ngô vậy? Nhìn chướng mắt lắm!’. Trong mắt của những người lớn tuổi, lúc đó nhuộm tóc đồng nghĩa với việc ăn chơi đua đòi, không đứng đắn. Quả thật phong trào nhuộm tóc mấy năm trước còn rất thưa thớt và chỉ tồn tại trong giới dân chơi. Lúc đó thuốc nhuộm không có nhiều, hầu như chỉ có một màu là màu vàng, giá cũng đắt. Nhưng rồi theo thời gian, nhìn nhận của xã hội cũng trở nên “thoáng” hơn đối với những mái đầu màu đen. Nhìn ra thế giới, ở những xã hội nổi tiếng bảo thủ và luôn tôn trọng những lề lối xưa cũ như Nhật Bản hay Hàn Quốc, chuyện nhuộm tóc đã trở thành phổ biến khá lâu rồi. Nói vậy để thấy việc nhuộm tóc bây giờ đã trở nên quá phổ biến, là một kiểu trang sức và cũng là cách để giới trẻ thể hiện mình, thể hiện nhu cầu thẩm mỹ mới khá tự do, chứ không chỉ để nói “Tôi là dân chơi” với mọi người nữa. Màu nhuộm rất đa dạng, từ vàng, nâu, đỏ đến hồng, bạch kim, xám, xanh... Tùy vào mong muốn của người nhuộm mà thợ nhuộm tóc pha màu, được hàng chục màu khác nhau. Đôi khi đi trên đường thấy một mái tóc hung hung đỏ hay mái tóc nhuộm hight - light, tức là nhuộm khiến cho tóc có có hai mảng màu sáng tối xen lẫn (và tôn nhau lên!) xem ra cũng là lạ, phải... nhìn! Đâu cứ phải "tóc huyền bay trong gió'' mới là đẹp. Đó cũng là một nét đẹp của giới trẻ ở thời hiện đại mà! Mặc dù thi thoảng vẫn còn vài cái nhìn khó chịu, nhưng xem ra định kiến về tóc không còn gay gắt như trước. Những phụ nữ ở độ tuổi trên 40 cũng đã chọn cho mình màu tóc hung đỏ hoặc nâu hạt dẻ, vì với màu tóc này, họ trở nên trẻ ra khá nhiều.
Nhưng cái đẹp nào cũng phải có giá của nó. Để có một mái đầu nhuộm hight - light thời thượng, người ta phải bỏ ra từ 300.000 - 600.000 đồng cho một lần nhuộm, tùy màu và loại thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm có rất nhiều loại, được chia làm hai loại là loại chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Thuốc không chuyên nghiệp là những loại có thể mua về nhà rồi tự nhuộm lấy, không cần đến tiệm như Sunsilk, Double Rich... có giá cả phải chăng, dễ nhuộm nhưng không thể pha với nhau để tạo màu theo ý được. Do tự làm nên có thể thuốc không phù hợp với tóc, màu không lên được, thậm chí còn làm hư tóc. Thuốc nhuộm chuyên nghiệp cũng rất đa dạng như Davines, Joico, Affige... mà khi sử dụng phải do thợ chuyên làm tóc thực hiện, bởi khi nhuộåm phải trải qua khá nhiều công đoạn như duỗi, tẩy, nhuộm, hấp... một lần nhuộm thường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Anh Minh, chủ tiệm làm tóc Minh ở đường Trần Hưng Đạo - người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế mẫu tóc do Double Rich tổ chức năm 2001, cho biết: ''Trước khi nhuộm phải tẩy tóc để màu thuốc ăn vào tóc và cho màu thật đẹp. Có điều, tẩy nhiều lần thì tóc sẽ hư, bị khô, thậm chí bị chết nếu không dùng những loại dầu dưỡng tóc. May mà hiện nay đã có một số loại thuốc nhuộm không cần tẩy trước mà vẫn cho màu như ý''. Nếu để ý, trên đường đôi lúc lại xuất hiện một mái tóc hoe vàng xơ xác đến tội nghiệp. Cũng theo anh Minh, có rất ít người nhuộm tóc theo kiểu chơi nổi, mà hầu hết khách hàng của anh chọn những màu tóc dễ chấp nhận, nếu "chơi" màu lạ thì ắt là...Việt kiều! Hiện các trường THPT trong thành phố đều cấm học sinh nhuộm tóc, có lẽ vì các thầy cô quan niệm hiện đại và truyền thống không thể trộn lẫn với nhau trong... lĩnh vực tóc được. Việc nhuộm tóc phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, công việc của người nhuộm. Cái đẹp chính là sự hài hòa. Có những buổi chiều Sài Gòn, ngồi uống cà phê một mình, một mái tóc vàng lướt qua, bản thân người viết bỗng thấy đẹp lạ lùng, như là nắng rơi trên tóc hay là tóc có màu nắng!
Tóc dài ngang lưng, chỉ cần một buổi?
Về chuyện tóc dài, tóc ngắn thì còn lắm điều đáng nói hơn cả việc nhuộm tóc. Ngày xưa, cô gái nào có được mái tóc dài đến thắt lưng là quý vô cùng, vì phải nuôi tóc công phu lôi mới có. Bây giờ thì khác. Muốn có một mái tóc dài, một mái tóc thề bay theo gió thì chỉ cần... 6-8 tiếng đồng hồ. Có cô gái mới hôm qua còn chơi tóc tém theo phong cách Mỹ Linh thì hôm nay đã dịu dàng với mái tóc huyền e ấp dài đến thắt lưng. Tất cả là nhờ vào kỹ thuật nối tóc! Ca sĩ Hồng Ngọc nghe nói còn chịu khó ngồi đến mười mấy tiếng đồng hồ để có được mái tóc bím như các ca sĩ nước ngoài. Để nối tóc thì phải có tóc thật và phải là tóc mới để nối mà những tiệm làm tóc mua lại từ những điểm thu mua tóc. Có ai đó viết báo kể rằng người ta mua tóc của người chết để nối, nhưng theo một người thợ làm tóc có uy tín thì không thể có chuyện đó vì chẳng có ai đang tâm đi cắt tóc người chết đem bán, mà có đi chăng nữa thì cũng không thể đáp ứng nổi yêu cầu của thị trường. Tóc mua để nối rất đắt, chỉ cần dài thêm một tấc là giá đã gấp đôi, nên tiệm làm tóc chỉ mua 3-5 bộ, dùng hết mới mua tiếp, để lâu tóc sẽ khô đi, mất độ bóng mượt. Tóc cũng được chia làm nhiều giá khác nhau, tùy vào chất lượng, giá đắt nhất là 3 triệu đồng/kg. Tóc mua về được giặt sạch rồi phân loại theo màu, theo độ dài. Giá nối một bộ tóc từ 3-5 triệu đồng, vì công việc nối rất tỉ mỉ. Người thợ làm tóc phải dùng keo để nối từng tép tóc nhỏ khoảng 20 sợi với nhau, cứ như vậy cho đến khi nối xong cả hàng triệu sợi tóc. Anh Minh nhớ lại: “Cách đây chừng 4-5 năm, khi kỹ thuật nối chưa phổ biến, mình phải qua Thái Lan để học. Lúc đó giá nối tóc đắt lắm, chỉ dám nối một vài tép tóc màu vào để trang điểm thôi, làm một tép như vậy giá 50.000 đồng. Bây giờ, nhờ có kỹ thuật mới nên lắm nhanh hơn, dài ngắn, dày mỏng thế nào cũng được, giá cả có phần mềm hơn trước". Một mái tóc nối như vậy chỉ tồn tại lâu nhất là 6 tháng, vì tóc nối không có chất dinh dưỡng sẽ bị khô rồi gãy đi. Trong thời gian 6 tháng đó, để duy trì độ bóng mượt thì phải dùng đến biện pháp hấp dầu và dùng nhiều loại mỹ phẩm khác nhau để trợ giúp bộ tóc nối. Rồi chuyện gội cho bộ tóc nối cũng nhiêu khê vô cùng, phải đến tiệm để thợ gội cho đúng cách, nếu không, các mối nối sẽ đứt lìa, gãy, thậm chí hơi nước đọng lại dưới lớp keo nối tóc sẽ gây dị ứng và gây viêm da đầu. Thế nhưng, vì cái đẹp, nhiều phụ nữ sẵn sàng hy sinh cả ngày để ngồi nối tóc, sau đó còn mất công thường xuyên đi “bảo dưỡng" mái tóc bạc triệu của mình.
Mới biết chuyện tóc tai thời nay không còn đơn giản như ngày xưa nữa. Người ta sẵn sàng bỏ vài triệu đồng để có được mái tóc như ý với đủ mọi màu sắc, kiểu dáng Tây, Tàu. Thay đổi kiểu tóc để phù hợp với bộ trang phục cũng trở nên quá dễ dàng. Vẫn biết đó là dấu hiệu của một lối sống ngày càng hiện đại, nhưng trong sự thay đổi đó, xen lẫn sự đồng tình vẫn còn những ý kiến chưa đồng tình. Chỉ mong sao các bạn trẻ luôn giữ được nét hài hòa giữa cái đẹp hiện đại với cái đẹp truyền thống của người Việt, để người nước ngoài nhận xét rằng đó là nét đẹp của thời hội nhập, hoàn toàn không phải là sự kệch cỡm, học đòi. Nói là vậy, nhưng đôi khi đi giữa phố thị bỗng thèm một chút hương bồ kết trên mái tóc người chạy xe ngang qua biết bao.
Bình luận (0)